"Anh Vũ sẽ mỉm cười hạnh phúc vì có triệu người thương, mong đợi đưa anh về quê và đưa tiễn"

Nguyên Hương |

"Tôi thấy sự ra đi của Anh Vũ rất nhẹ nhàng, đó cũng là phước phần của anh ấy, bởi có rất nhiều người bệnh tật, bị hành xác đau đớn rất lâu mới đi được", Hồ Lệ Thu chia sẻ.

Di hài của nghệ sĩ Anh Vũ hiện đang được quàn tại chùa Ấn Quang, quận 10, TPHCM. Từ trưa ngày 9/4, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè cũng như khán giả đã tới thăm viếng và hỗ trợ gia đình chuẩn bị cho tang lễ được chu đáo nhất.

Ngoài những người quá thân thiết như Hồng Vân, Minh Nhí, ca sĩ Leon Vũ – người trực tiếp đưa thi hài Anh Vũ từ Mỹ về Việt Nam thì rất nhiều nghệ sĩ như Bảo Chung, Hồng Tơ, Trịnh Kim Chi, Đào Vân Anh, Lê Giang, Anh Đức, Gia Bảo... đều đã đến thắp hương.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu cũng đang có mặt tại Việt Nam. Chị về nước tình cờ đúng ngày nghệ sĩ Anh Vũ ra đi tại Mỹ. Không thể dự đám tang Anh Vũ ở Mỹ, Hồ Lệ Thu cho biết, dù đã kín lịch làm việc trong nước nhưng chị nhất định sẽ tới thắp hương cho Anh Vũ.

Anh Vũ sẽ mỉm cười hạnh phúc vì có triệu người thương, mong đợi đưa anh về quê và đưa tiễn - Ảnh 1.

Thi hài nghệ sĩ Anh Vũ hiện đang được đặt tại chùa Ấn Quang, quận 10, TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên, Hồ Lệ Thu cho biết: "Anh em tôi biết nhau cũng hơn hai chục năm từ ngày tôi còn ở Việt Nam. Thời đó, ca sĩ và nghệ sĩ hài diễn chung sân khấu với nhau nhiều, lại hay đi tỉnh và những chuyến đi tỉnh là lúc anh em gần gũi nhất.

Ngay cả khi tôi ở nước ngoài, anh em vẫn gặp nhau. Anh Vũ rất hiền lành, lúc nào cũng cười.

Trong giới nghệ sĩ thường hay xảy ra chuyện này chuyện kia giữa người này người khác nhưng Anh Vũ đặc biệt không bao giờ tham gia bình luận những chuyện không hay đó. 

Showbiz này nếu ai cũng như Anh Vũ thì chắc chắn cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều".

Chia sẻ về một kỷ niệm với nghệ sĩ Anh Vũ, Hồ Lệ Thu kể, khi chị dính scandal liên quan tới công tác thiện nguyện, trong khi nhiều nghệ sĩ quen thân dù không biết thực hư thế nào nhưng đều quay lưng, né tránh thì Anh Vũ là một trong số ít nghệ sĩ động viên Hồ Lệ Thu.

Anh Vũ sẽ mỉm cười hạnh phúc vì có triệu người thương, mong đợi đưa anh về quê và đưa tiễn - Ảnh 2.

Từ khi nghệ sĩ Anh Vũ mất, Hồng Vân và Leon Vũ hai người trực tiếp đứng ra lo liệu mọi thủ tục để đưa Anh Vũ về Việt Nam. Tại đám tang tại Việt Nam, họ cũng là những người túc trực gần như 24/24 giờ cùng với gia đình.

Chị bộc bạch: "Trong khi mọi người né tránh tôi thì Anh Vũ gặp tôi vẫn cười nói vui vẻ, bảo "thôi em ơi, chữ tài đi với chữ tai một vần. Mình cứ sống đúng thì ông trời sẽ thấy hết, em đừng nghĩ ngợi làm gì cho buồn". Thật sự, chỉ cần một câu nói đó của Anh Vũ là tôi thấy mình được động viên rất nhiều".

Hồ Lệ Thu cho biết, chị rất bất ngờ khi biết tin Anh Vũ qua đời. Lúc đầu, chị cứ nghĩ ai đùa ác nhưng sau khi nhắn tin hỏi bạn bè, xác nhận là tin thật, chị vô cùng sửng sốt.

"Anh Vũ còn quá trẻ. Anh đi mà không có bất cứ một dấu hiệu nào báo trước. Cuộc đời thật quá ngắn ngủi. Nhưng ở một góc nhìn khác, tôi thấy sự ra đi của Anh Vũ nhẹ nhàng.

Đó cũng là phước phần của anh ấy, bởi có rất nhiều người bệnh tật, bị hành xác đau đớn lâu lắm mới đi được.

Anh Vũ đi, ai cũng buồn và xót xa bởi anh mất xa quê hương, không có người thân bên cạnh. Tuy nhiên, theo quan niệm của nhà Phật, chỉ những người sống bao dung nhẹ nhàng với mọi người mới được ra đi nhẹ nhàng như một giấc ngủ giống Anh Vũ.

Người nghệ sĩ nào cũng đều mơ ước được sống tới hơi thở cuối cùng cho sân khấu, Anh Vũ đã có điều đó, anh đi sau một đêm diễn. 

Tôi nhớ một câu hát "triệu người quen có mấy người thương, khi lìa trần có mấy người đưa" nhưng anh Vũ chắc sẽ mỉm cười hạnh phúc vì có triệu người thương, mong đợi đưa anh về quê hương và đưa tiễn. Với cuộc đời một con người, vậy là đáng sống lắm rồi", Hồ Lệ Thu nói thêm.

Anh Vũ sẽ mỉm cười hạnh phúc vì có triệu người thương, mong đợi đưa anh về quê và đưa tiễn - Ảnh 4.

Trong ảnh, NSND Hồng Vân đang gắp thức ăn vào chén cơm để cúng Anh Vũ.

Nghệ sĩ Anh Vũ sinh năm 1972, là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng cả nước. Anh là con trai thứ năm trong một gia đình bố là công nhân, mẹ bán trái cây. Thuở nhỏ, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, Anh Vũ sớm bươn chải phụ giúp sinh hoạt trong nhà.

Trước khi trở thành diễn viên, Anh Vũ từng đi phụ bán cà phê, uốn tóc, phụ hồ, sơn cửa. Anh Vũ đặc biệt được yêu thích qua vai má mì phim "Gái nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng. 3 năm liên tiếp, Anh Vũ được trao giải trong Gala Cười do VTV3 tổ chức.

Anh Vũ từ trần vào tối ngày 1/4 theo giờ địa phương tại Mỹ trong chuyến lưu diễn dài ngày ở đây. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định.

Hiện thi hài nghệ sĩ Anh Vũ đã được gia đình, đồng nghiệp đưa về Việt Nam, quàn tại chùa Ấn Quang, quận 10, TPHCM. Lễ động quan dự kiến vào 6h sáng ngày 12/4 tại nghĩa trang Phúc An Viên quận 9, TPHCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại