Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An

Tùng Lâm |

Sau hơn 20 ngày sinh con, sản phụ ung thư Nguyễn Thị Liên lần đầu được gặp con trai Đỗ Bình An tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội).

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, quê ở Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) mang thai đứa con thứ 2 được 8 tuần thì phát hiện bị ung thư vú. Dù các bác sĩ cảnh báo về những rủi ro trong quá trình vừa điều trị ung thư, vừa mang thai, nhưng chị vẫn quyết tâm đánh đổi cả mạng sống để con được chào đời.

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 2.

Chiều 22/5, gần 20 bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện mổ đẻ ngồi hy hữu cho chị Liên vì sức khỏe chị bắt đầu phức tạp, biến chứng nặng.

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 3.

Bé trai Đỗ Bình An chào đời mới 31 tuần thai, nặng 1,6 kg được đưa ngay đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc. Bình An là tên mẹ đặt cho con với hy vọng con cả đời được bình an.

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 4.

Sau sinh, chị Liên chỉ tỉnh táo 2 ngày rồi rơi vào tình trạng nguy kịch, mê man, phải thở máy. Một tuần sau, chị tỉnh lại nhưng không nói được, tất cả giao tiếp của chị đều thông qua một chiếc bảng con và cây bút dạ. "Tôi còn nhớ, câu đầu tiên chị Liên viết là “Chồng em đâu?”. Còn khi gặp được chồng chị lại hỏi tiếp là “Con thế nào", bác sĩ Nguyễn Tiến Đức - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện K (Hà Nội) nói.

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 5.

Hàng ngày chị được gia đình và bác sĩ cho em hình ảnh và video của con trai, để chị có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật.

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 6.

Sáng 13/6, bệnh viện tổ chức cuộc hội chẩn đặc biệt do GS.TS.BS Trần Văn Thuấn – Giám đốc Bệnh viện K chủ trì. Sau thời gian xem xét kỹ lưỡng, cẩn trọng, tất cả các chuyên gia đều thống nhất chung và đi đến quyết định, tổ chức cho hai mẹ con chị Liên và bé Bình An gặp nhau. Lúc này, chị Liên đã ngồi và nói chuyện được.

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 7.

Trên suốt hành trình cùng chị Liên đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, GS.TS Trần Văn Thuấn cũng không kìm được xúc động: “Hai mẹ con bé Bình An gặp nhau là khoảnh khắc, giây phút tất cả chúng ta đều mong chờ”.

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 8.

Đến bệnh viện phụ sản, lần đầu chị Liên ôm con trai vào lòng, với nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của sự mãn nguyện.

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 9.

Trước khi quay trở về Bệnh viện K, chị Liên tự đứng dậy và lần đầu được cho con ăn sữa, vuốt ve đôi tay bé xíu của Bình An, bé như biết sắp chia tay để mẹ về nên cũng nắm chặt tay mẹ.

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 10.

Sau khi được gặp con, chị Liên tiếp tục quay trở lại Bệnh viện K để điều trị căn bệnh ung thư vú. (Ảnh: VTV)

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 11.

Những giọt nước mắt của giây phút chia ly. (Ảnh: VTV)

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 12.

“Bình An nắm tay mẹ à. Phải níu giữ thật chặt cuộc sống này con nhé, như sự kiên cường của mẹ và sự nỗ lực của các bác sĩ", mẹ Liên dặn dò Bình An trước khi tạm biệt con. (Ảnh: VTV)

Ảnh: Người mẹ ung thư giai đoạn cuối và giây phút đầy nước mắt khi gặp con trai Bình An - Ảnh 13.

Cuộc gặp gỡ giữa chị Liên và bé Bình An khiến các y bác sĩ và cả các bệnh nhân có mặt ở bệnh viện đều không cầm được nước mắt. Theo một người kể lại, chưa có cuộc gặp gỡ nào tại Trung tâm sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương mà ai ai cũng xúc động và rơi nhiều nước mắt nhiều đến thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại