Ảnh: 'Người cá' Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị 'hòa tan'

MẠNH ĐOÀN |

Những người có khuyết điểm về ngoại hình thường sống khép kín, mặc cảm, nhưng “người cá” Ngô Văn Thọ luôn lạc quan, yêu đời, thậm chí cậu còn livestream trên facebook để được giao lưu với mọi người.

Video: 'Người cá' Ngô Văn Thọ: 'Có những lúc tủi, em ước là cá thật'

Video: 'Người cá' Ngô Văn Thọ: 'Có những lúc tủi, em ước là cá thật'

Trong cuộc sống, hoạt động vui chơi, giải trí, giao tiếp là nhu cầu tất yếu của con người. Nhưng đối với Ngô Văn Thọ (SN 1992, ở xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) thì nhu cầu đó lại bị hạn chế vì bệnh tật, sức khỏe hay nhiều khi là sự kì thị của một số người.

"Khi tôi sinh nó ra, nó vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng khoảng một tiếng sau thì da nó đen sì, bong tróc, khô ráp. Bác sĩ bảo bệnh của cháu là bệnh hoại tử da hay còn gọi là da cá, da rắn.

Tôi và chồng đã chạy chữa cho cháu rất nhiều nhưng không khỏi. Khi lớn lên, cháu vẫn phát triển trí tuệ bình thường nhưng chỉ khổ nỗi…", bà Cúc, mẹ Thọ rơm rớm nước mắt chia sẻ về người con trai kém may mắn của mình.

Ngoài tên gọi "Thọ Xớp", nhiều người còn biết Thọ với biệt danh là "người cá".

Chia sẻ về việc biệt danh đặc biệt này, Thọ tâm sự: "Bệnh của em, người ta gọi là bệnh hoại tử da hay còn gọi là da cá, da rắn.

Có những lúc tủi hờn, em ước em là cá thật và mọi người trong xã hội là nước.

Cá muốn sống thì phải có nước, có nước thì cá bơi ra sông, ra hồ và em có bơi được hay không thì cần sự yêu thương của mọi người".

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 3.

Dù mắc bệnh hiểm nghèo khiến ngoại hình xấu xí nhưng "người cá" Ngô Văn Thọ luôn sống lạc quan, yêu đời. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Để hòa nhập với mọi người, Thọ quyết định livestream trên facebook. Những ngày đầu mới livestream, Thọ nhận được nhiều lời bình luận khiếm nhã đầy gạch đá dành cho mình.

Trước những bình luận ác ý, Thọ tâm sự: "Thứ nhất là em muốn sống cho chính bản thân của em, vì sở thích và đam mê. Thứ hai là khi mọi người nhìn thấy em qua các trang mạng xã hội, dù bệnh tật nhưng em vẫn sống vui vẻ, lạc quan".

Từ ngày thường xuyên lên mạng để giao lưu với xã hội bên ngoài, Thọ kết bạn được với rất nhiều người và cảm thấy tự tin hơn.

Tâm sự về cuộc sống thường ngày, Thọ chia sẻ: "Em thích cuộc sống tự lập nên xin bố mẹ cho ra ở một mình ngoài căn nhà của bà nội khi xưa, vì hồi nhỏ em thường ở với bà nội để bố mẹ đi làm kiếm tiền trả nợ tiền mua thuốc chữa bệnh cho em. Ở một mình, em chăm sóc vườn chè hoặc chăm đàn lợn, thời gian rảnh rỗi nhiều thì em vẽ tranh, làm thơ, hát hò...".

Một số hình ảnh về cuộc sống thường ngày của chàng trai "người cá" Ngô Văn Thọ:

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 4.

Thọ vừa tưới vườn chè vừa tươi cười ca hát. Do Thọ thích sống tự lập nên bố mẹ đồng ý cho Thọ ở căn nhà của bà nội khi xưa vì nơi đây có nhiều kỉ niệm với Thọ.

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 5.

Ngón tay trỏ của Thọ bị cụt dần do căn bệnh hoại tử da quái ác "gặm nhấm".

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 6.

Ngón tay út của Thọ cũng bị cụt dần dần do bệnh tật. Những miếng da bị bong chóc rơi trên mặt bàn phím laptop.

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 7.

Những lọ thuốc "người cá" phải dùng thường ngày để da dẻ đỡ thô ráp, nứt nẻ, khó chịu.

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 8.

Ngoài sở thích ca hát, viết truyện thì vẽ tranh, "vẽ" thư pháp là điều không thể trong cuộc sống của Thọ.

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 9.
Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 10.

Những bức tranh thư pháp được Thọ vẽ thay bằng viết vì cậu dùng bút màu để vẽ chứ không phải viết bằng bút lông.

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 11.

Lọ hoa được Thọ làm từ những chiếc túi nilon bỏ đi. Thọ chia sẻ: "Những chiếc túi nilon này nếu đem đi chôn thì rất nhiều năm mới tiêu hủy được, vậy tại sao mình không làm điều gì đó để môi trường đẹp hơn thay vì để nó hủy hoại môi trường".

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 12.

Để hòa nhập với mọi người, Thọ quyết định livestream trên facebook, bigo...

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 13.

Anh Thanh, hàng xóm gần nhà Thọ và cũng là người dạy Thọ hát thường sang chơi và nghe Thọ hát hàng ngày.

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 14.

Khi đi ra ngoài, "người cá" luôn diện cho mình những bộ đồ đẹp nhất.

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 15.

Thọ tự tin giao tiếp với mọi người xung quanh.

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 16.

Vì thích sống tự lập nên việc nấu nướng Thọ thường tự làm.

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 17.

Buổi sáng và buổi chiều, Thọ lại quét sân hè cho sạch sẽ.

Ảnh: Người cá Ngô Văn Thọ dũng cảm livestream trên facebook để không bị hòa tan - Ảnh 18.

Khi bố mẹ đi chợ về, Thọ lại quây quần bên họ. Cuộc sống của chàng trai "người cá" dần ít đi sự tủi hờn về số phận, bệnh tật, thay vào đó là những quãng thời gian hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại