Anh Minh Thuận bị người ta ăn hiếp, lợi dụng!

Nguyễn Hương |

"Anh Thuận là người chịu thiệt thòi về mình, cứ hiền lành nên bị người ta ăn hiếp", diễn viên Tú Vi kể về đàn anh Minh Thuận.

Hiếm có nghệ sĩ nào khi nằm xuống lại nhận được nhiều yêu thương, tiếc nuối từ cả khán giả và anh chị em đồng nghiệp, bạn bè như ca sĩ, diễn viên Minh Thuận.

Diễn viên Tú Vi: "Anh Thuận hay chịu thiệt thòi về mình"

Vi không chơi thân với anh Thuận nhưng hai anh em biết nhau lâu rồi và lâu lâu vẫn đi phim, vẫn nói chuyện với nhau. Hồi Vi mới vô ngành là đóng vai quần chúng cho "Cô gái xấu xí" mà.

Vi không có nhiều dự án làm chung với anh Thuận nhưng lần nào gặp anh Thuận Vi cũng nhớ hết. Có lần Vi với anh đóng chung 1 phim, anh Thuận đóng vai khách mời – 1 người tổ chức event. Trong phim có cảnh anh Thuận múa may, ảnh diễn nhiệt tình quá nên bị té.

Mọi người tưởng là không sao nhưng thực ra lưng anh ấy va vào thành bàn, trầy hết một mảng da. Đau dữ lắm thế mà anh ấy vẫn không bỏ vai, vẫn đóng tiếp bình thường.

Dù là vai nhỏ nhưng anh Thuận rất đầu tư cho vai diễn. Anh ấy trăn trở làm sao cho mỗi giây xuất hiện phải được khán giả chú ý.

Anh Minh Thuận bị người ta ăn hiếp, lợi dụng! - Ảnh 1.

Trong mắt Tú Vi, đàn anh Minh Thuận là người hiền lành, uy tín và làm nghệ thuật nghiêm túc nên hay bị người khác khó dễ.

Nhiều nghệ sĩ vai nhỏ không nhận đâu, nhất là những người đã có tên tuổi rồi, nếu có đóng cũng là làm cho có để nhận catse chứ ít chịu đầu tư cho vai diễn. Anh Thuận thì khác, ảnh làm nghề nghiêm túc lắm.

Anh Thuận có 1 công ty casting, hồi năm 2010, ảnh kêu Vi vô thử vai cho "Anh chàng vượt thời gian". Phim đó Vi được nhận vai chính công chúa còn anh Thuận đóng vai công công.

Đóng được khoảng gần tháng thì có nhiều trục trặc, phim bị ngưng. Sau đó phim làm tiếp kêu phải quay nhanh để chạy cho kịp lịch, 1 ngày quay 3 tập vậy là dàn diễn viên ban đầu nghỉ hết.

Vi và anh Thuận cũng không đóng nữa. Sau này Nhã Phương thế vai Vi, Don Nguyễn thế vai anh Thuận. Phim đó đã trở thành thảm họa phim Việt vì làm quá ẩu.

Anh Thuận rất đáng yêu, thật thà, hiền lành. Anh Thuận hay bị người ta ăn hiếp. Anh ấy rất uy tín nên nhiều người lợi dụng sự uy tín đó của ảnh để làm này làm kia.

Vi cũng biết vài trường hợp nhưng không tiện kể chi tiết. Vi thấy cứ hiền lành là thế nào cũng bị ăn hiếp. Anh Thuận là người hay chịu thiệt thòi về mình nên nhiều người quý anh Thuận lắm.

Lúc anh Thuận nằm viện, Vi không tới thăm anh vì thấy bảo tới phải xếp hàng mà cũng chỉ được vô thăm chừng 2 phút. Vi không ngại gì hết, chỉ sợ làm phiền người khác thôi. Vi muốn để anh Thuận nghỉ ngơi. Vi vẫn theo dõi sức khỏe anh Thuận qua trợ lý của ảnh.

Hồ Khanh không bao giờ quên người mở hàng cho mình vào showbiz

Chuyên gia trang điểm Hồ Khanh kể, Minh Thuận chính là người đầu tiên "mở hàng" cho anh bước chân vào showbiz. Sau này, tuy hai người không có nhiều cơ hội làm việc chung nhưng sự gần gũi và chỉ dạy của Minh Thuận trong những ngày đầu Hồ Khanh làm việc với nghệ sĩ thì không bao giờ Hồ Khanh quên.

Anh Minh Thuận bị người ta ăn hiếp, lợi dụng! - Ảnh 2.

Theo lời kể của chuyên gia trang điểm Hồ Khanh, khi đang là ngôi sao ca nhạc, thần tượng của giới trẻ Sài Gòn những năm 90 nhưng Minh Thuận rất gần gũi, dễ thương.

Chuyên gia trang điểm Hồ Khanh cho biết: "Hồi đó tôi mới chân ướt chân ráo vào nghề còn đang chạy chiếc xe cup 82. Thời điểm đó anh Thuận đã nổi tiếng lắm rồi. Anh đang là ngôi sao ca nhạc được rất nhiều người yêu thương. Anh cũng là thần tượng của tôi.

Tới giờ tôi vẫn không thể nào quên cảm giác lần đầu được làm việc với thần tượng của mình. Đạo diễn Lê Dũng mời tôi trang điểm cho anh Thuận để quay video ca nhạc. Thời đó băng video ca nhạc đang thịnh hành lắm, anh Thuận còn đang hát cặp với Nhật Hào, một cặp song ca nổi tiếng thời bấy giờ.

Gặp anh tôi bị đứng hình mất 30 giây, không nghĩ là có ngày mình lại được làm việc với thần tượng. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi trang điểm cho nghệ sĩ, ngôi sao nên tôi rất run, lo lắng và áp lực.

Nhưng lúc làm việc, anh Thuận rất gần gũi, không hề có bệnh ngôi sao. Anh tạo cho tôi cảm giác thoải mái. Thậm chí anh còn chia sẻ với tôi về cách trang điểm cho khuôn mặt nam.

Anh Thuận có khiếu trang điểm và thiết kế đồ. Đồ biểu diễn của anh Thuận và Nhật Hào phần lớn là do anh ấy thiết kế. Anh Thuận có style rất mới.

Sau này băng video không còn thịnh hành nữa, anh Thuận đi phim nhiều nên tôi và anh ít làm việc với nhau hơn. Thỉnh thoảng anh em gặp nhau và tôi luôn tri ân những sự chia sẻ, hướng dẫn của anh hồi đầu mới bước chân vào nghề. Điều đó thực sự quý giá để tôi có được tên tuổi như ngày hôm nay".

Diễn viên Hòa Hiệp và ơn cứu mạng của đàn anh Minh Thuận

Biết tin Minh Thuận qua đời nhưng Hòa Hiệp không thể về đám tang vì đang kẹt lưu diễn ở Mỹ. Hòa Hiệp vô cùng đau đớn.

Anh Minh Thuận bị người ta ăn hiếp, lợi dụng! - Ảnh 3.

Đối với Hoàng tử mắt hí, đàn anh Minh Thuận còn là ân nhân cứu mạng.

Anh cứ lặp đi lặp lại một câu nói vừa như trách móc, vừa như chất vấn số phận đối xử bạc bẽo với một người tốt và tài năng như Minh Thuận: "Sao vậy anh, sao anh ra đi sớm như vậy. Sao anh không chờ em về. Em buồn lắm. Em chưa kịp về thăm anh mà anh đã ra đi. Sao anh vội vã ra đi như vậy..."

Trong lòng Hòa Hiệp, Minh Thuận là một người anh rất tuyệt vời cả trong nghề lẫn trong đời mà anh luôn kính trọng. Hai người từng có không ít dịp làm việc chung với nhau và có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Nhưng ký ức sâu sắc nhất đến giờ Hòa Hiệp vẫn không thể quên là cơn đau tim trong một show diễn cùng Minh Thuận. "Nếu không có anh Thuận và Bá Thắng thì lần đó có lẽ tôi đã đi về cõi cực lạc rồi", Hòa Hiệp nhớ lại.

Đối với Hòa Hiệp, Minh Thuận còn là ân nhân. Anh kể "Chuyến đi đó, ngày đó, kỷ niệm đó sẽ không bao giờ tôi quên. 

Trong khi mọi người vui vẻ chụp hình và chạy chương trình ngoài sân khấu thì anh Thuận và Bá Thắng (bạn thân diễn viên Hòa Hiệp – pv) chăm sóc động viên tôi phải bình tĩnh, cố gắng.

Lúc đó tôi rất sợ vì không thở được, tim thì nhói đau liên tục. Anh Thuận đã bỏ chạy chương trình singer day ở Quảng Ninh để đưa tôi đi cấp cứu. Anh Thuận đã nhờ bác sĩ cấp cứu gấp cho tôi. Anh Thuận đã cứu sống tôi…".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại