ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu "khu nhà giàu"

Minh Nguyệt |

Ông Đực, bà Vĩnh và cô gái nhỏ Diễm My cùng chú chó tên Bốn Mắt đang sống dưới gầm cầu Tân Thuận, quận 7, TP HCM.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 1.

Ở quận 7, TP HCM, nơi được gọi là "khu nhà giàu" với những căn hộ cao cấp, những tòa chung cư hiện đại... lại có một căn nhà thuyền neo ngay dưới gầm cầu Tân Thuận ở một bên vỉa hè.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 2.

Chủ nhân của gia đình ba thành viên này nhà ông Lê Văn Đực. Ông Đực, 55 tuổi, quê ở Bến Tre cùng vợ là bà Nguyễn Thị Vĩnh.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 3.

Chiến tranh đã cướp đi của ông chiếc chân trái và sự dẻo dai, khỏe khoắn. Thời bình ông về quê, với nhiều vết thương hành hạ, ông làm nghề chài lưới ở các cửa biển ven sông.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 4.

Trải qua một lần kết hôn không suôn sẻ, người vợ cũ mắc bệnh hiểm nghèo đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ để lại cho ông 5 đứa con thơ dại. Khi cả 5 đứa con đủ lông đủ cánh, có thể tự mưu sinh thì cũng là lúc ông bén duyên với bà Nguyễn Thị Vĩnh.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 5.

Ngày nào khỏe mạnh, ông Đực sẽ đi mua vé số để bán. Nhưng thời gian gần đây sức khỏe yếu đi, bữa bán được bữa không nên những chi phí sinh hoạt hằng ngày đều trông vào xe nước nhỏ của vợ. Trời cũng thương người nên cách đây gần chục năm, cô con gái tên Diễm My ra đời.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 6.

Được ba mẹ gọi là nàng Út ở gốc bần bởi cô bé mở mắt chào đời là thấy bốn bề sông nước, những gốc cây um tùm. Mỗi ngày hai lần đưa đón con gái đi về. My hay trêu cha có một giò nên đạp mãi không về tới nhà.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 7.

Bé My kể nhiều lần bị bạn bè trêu có cha cụt giò, nhưng em không buồn lắm vì cha dũng cảm đi chiến trường nên mới bị như thế.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 8.

Diễm My năm nay lên lớp 3. My khoe đã làm lớp trưởng từ khi vào trường, năm nào cũng được học sinh giỏi.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 9.

Đôi bàn tay và cơ thể của cô bé bị một căn bệnh ngoài da khó chữa. Do hoàn cảnh không có tiền nên cha của bé chỉ chữa bằng cách phương thuốc dân gian.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 10.

Ông Đực đang lấy những tổ kiến lửa bóp nát xoa lên các vết thương của con. Mỗi lần như thế My đều khóc vì rất ngứa rát.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 11.

Mỗi ngày đi học về My đều dọn bàn ra học ngay vỉa hè và làm hết bài tập vì nhà không có điện vào buổi tối, thắp đèn ắc quy nên phải tiết kiệm. Cha của bé sẽ tranh thủ thời gian này đạp xe đi mua đồ ăn cho bữa chiều.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 12.

Nói về ước mơ lớn nhất, ông Đực trầm ngâm: "Cầu ông trời cho mình sức khỏe để làm ăn xóa đói giảm nghèo và nuôi bé My ăn học nên người".

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 13.

Cuộc sống dưới vỉa hè của cô bé không có bạn bè, chỉ có con chó tên Bốn Mắt hàng ngày đợi My đi học về rồi cùng chơi.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 14.

Hai cha con đang vớt những mảnh gỗ để đóng lại chiếc ghe mục. Ông Đực bảo, nếu giờ có cái ghe mới, là sẽ có thêm một đống việc kiếm tiền.

ẢNH: Gia đình 3 người và con chó Bốn Mắt ở gầm cầu khu nhà giàu - Ảnh 15.

Cha mẹ lớn tuổi lại ngày càng già yếu, tiền học giờ đây cũng là một gánh nặng lớn cho gia đình. Giấc mơ học tập của cô bé ngày một trở nên xa vời.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Hoặc vui lòng liên hệ qua SĐT: 01642430583 (gặp bà Dương).

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại