[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình

Hoàng Hải |

Căn nhà ngói cấp bốn, ba gian đã xây xong cách đây gần 4 năm nhưng vẫn chưa trát tường, nhà có 5 cửa thì 4 chiếc không có cánh, đồ vật bên trong chẳng có gì giá trị.

Gia đình anh Bùi Văn L. (SN 1983, trú tại thôn Việng, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, người tử vong ở bệnh viện rồi gia đình cuốn chăn khiêng về nhà) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Bùi Văn Hẻ (trưởng Thôn Việng) cho biết, gia đình anh L. nằm trong diện hộ nghèo của xã Yên Phú khoảng 3 năm nay.

Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bởi gần 10 năm nay, nhà có bao nhiêu tiền đều đổ vào lo chữa bệnh cho mọi người hết.

Người đầu tiên mắc bệnh nặng và qua đời là bố anh L. Sau đó, em trai anh L. bị liệt nửa người phải đi xe lăn và mất vào tháng 12/2015.

Chính vì vậy nên kinh tế gia đình khó khăn chồng chất khó khăn. Bà Bùi Thị Chiện (58 tuổi, mẹ anh L.) vừa phải chịu nỗi đau mất người thân vừa phải gồng gánh mưu sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh của gia đình anh Bùi Văn L. mà PV ghi nhận:

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 1.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 2.

Căn nhà mái ngói cấp 4 mà gia đình anh Bùi Văn L. sinh sống nằm sâu trong một con ngõ nhỏ của xóm Việng, xã Yên Phú. Vị trưởng thôn Việng cho biết, gia đình anh L. khổ nhất xóm.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 3.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 4.

Mặc dù đã xây được gần 4 năm nay nhưng căn nhà này vẫn chưa chưa trát tường, chưa làm xong cửa... để hoàn thiện.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 5.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 6.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 7.

Căn nhà có 5 cửa thì chỉ có 1 cái có cánh còn bốn cái khác để trống. Đứng bên trong căn nhà, gió vẫn có thể thổi thốc vào, chẳng khác đứng ngoài trời là mấy.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 8.

Gian chính trong căn nhà hiện là nơi đặt thi thể anh L. nhưng người nhà cho biết, ngày thường gian nhà này cũng chỉ để trống, không có đồ vật gì giá trị.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 9.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 10.

Bên trong gian buồng kê hai chiếc giường ngủ, một chiếc là của anh Bùi Văn L., chiếc còn lại là của mẹ anh L. và con trai. Ngoài ra, gian buồng này cũng là nơi để cất giữ một vài bộ quần áo cũ và mấy bao thóc, ngô.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 11.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 12.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 13.

Cạnh căn nhà chính là chiếc bếp củi trống huơ trống hoác được dựng tạm.

[ẢNH] Gia cảnh nghèo khó tột cùng của người được cuốn chăn khiêng về nhà ở Hòa Bình - Ảnh 14.

Khi hay tin anh L. tử vong, rất đông bà con hàng xóm cũng như người thân trong trong họ tới thăm hỏi động viên gia đình nhanh chóng vượt qua nỗi đau.

Vào sáng 11/12, anh Bùi Văn L. (SN 1983, trú tại xóm Việng, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) vào bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp cứu.

Đến khoảng 15h30 phút cùng ngày, do bệnh hiểm nghèo nên anh L. đã tử vong.

Do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn nên gia đình đã quyết định cuốn chăn khiêng thi thể anh L. về nhà.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại