Anh chàng "bỏ chạy" vì cô người yêu mê ngôn tình, cuồng Đóa Nhi

Trinh Trinh |

Không phải vì có người thứ ba hay hết tình cảm mà anh chàng này buộc phải chia tay người yêu vì cô nàng mê ngôn tình và luôn đòi sống như nữ chính ngôn tình.

Mọi người thường nghĩ nếu một cặp đôi chia tay thì lý do thường là một trong hai người đã hết yêu hoặc có người thứ 3 xem vào.

Tuy nhiên, với một số cặp đôi thì không phải vậy. Họ chia tay vì khi bên nhau một thời gian và nhận ra đối phương không phải là mẫu người mình thích, hoặc thậm chí là không thể chịu nổi tính cách của "nửa kia". Và cặp đôi sau đây chính là một ví dụ điển hình.

Mới đây, một chàng trai đã chia sẻ trên diễn đàn sinh viên câu chuyện tình và cái kết chia tay của mình, lý do chính là không chịu nổi tính cách của người yêu.

Anh chàng bỏ chạy vì cô người yêu mê ngôn tình, cuồng Đóa Nhi - Ảnh 1.

Anh chàng quyết định chia tay vì người yêu quá cuồng ngôn tình Trung Quốc

Theo lời kể của anh chàng, người yêu của anh là một sinh viên khoa Tiếng Trung, cô nàng rất đam mê ngôn tình và luôn muốn cuộc sống của mình diễn ra như phim ngôn tình. Chàng trai nhớ lại ngày đầu mới quen, cô nàng không để lại ấn tượng gì nhiều, nhưng dần dần, sau khi kết bạn facebook, theo dõi và trò chuyện cùng nhau mỗi ngày, anh dần có cảm tình với cô.

Lần đầu tiên anh nhận ra cô chính là một nàng mê ngôn tình thực thụ là khi cô hỏi: "Anh có thấy em thú vị không?" thì anh chàng trả lời: "Ừm có".

Cô nàng tỏ ra không vui, hóa ra là do anh chàng trả lời khô khan quá, đáng lẽ phải trả lời là "Em quả là một cô ấy rất thú vị, em sẽ là của tôi chứ?" vì mấy soái ca lúc tỏ tình đều nói như thế!

Thời gian chính thức yêu nhau, cô nàng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần ngày lễ được tặng truyện ngôn tình là vui lắm rồi. Chàng trai biết vậy nên cũng cố gắng chiều theo sở thích của người yêu.

Anh chàng cố gắng học thuộc mấy câu của soái ca ngôn tình để thỉnh thoảng nói cho nàng vui, lâu lâu có các trào lưu của máy cặp đôi bên Trung Quốc anh chàng cũng làm theo vì chiều nàng,... Chàng trai thú nhận đôi lúc cũng khó chịu về điều này nhưng vì nghĩ đến tình yêu của hai người và đó là sở thích của người yêu nên anh ráng kiềm chế.

Sự bực bội bắt đầu nhiều lên khi cô nàng gần đây theo dõi một bộ phim ngôn tình có nam chính tên là Giang Thần - một soái ca trong mộng của bao thiếu nữ. Thế là ngày nào cô nàng cũng đăng trạng thái, chia sẻ mọi thứ về Giang Thần như bị cuồng.

Câu cửa miệng của nàng là "Thanh xuân nợ tôi một Giang Thần", rồi cô đi cắt tóc ngắn giống nữ chính trong phim, thậm chí còn bắt anh người yêu gọi là Tiểu Hi, còn anh chàng là Giang Thần. Cuộc sống của hai người phải như trong phim, anh chàng cũng phải nói năng, cư xử như Giang Thần thì nàng mới vui vẻ.

Anh chàng bỏ chạy vì cô người yêu mê ngôn tình, cuồng Đóa Nhi - Ảnh 2.

Cô nàng mong muốn mình và người yêu giống như cặp đôi Giang Thần - Tiểu Hi

Không chịu nổi sự quá đà của bạn gái, anh chàng nổi cáu và mắng cô. Nhưng khi nàng khóc và trách móc, anh chàng lại thấy có lỗi và cho qua mọi chuyện.

Tưởng rằng như vậy là đã yên ổn, nhưng một lần nữa sự khó chịu của anh chàng lại bị đẩy lên cao trào khi trên mạng xuất hiện những clip "Tỏ tình với Đóa Nhi", tất nhiên lần này người yêu anh chàng cũng bị phát cuồng.

Cô lại bắt chước Đóa Nhi, ép anh chàng phải nói mấy câu mà bạn trai của Đóa Nhi nói với cô ấy cho nàng nghe, ép anh chàng phải làm theo những trò trong clip của Đóa Nhi.

Tìm lại nam thần ngôn tình mà bạn từng ao ước qua câu hỏi “Thanh xuân này bạn nợ ai”

Anh chàng bỏ chạy vì cô người yêu mê ngôn tình, cuồng Đóa Nhi - Ảnh 4.

Cô nàng thích được nói những câu ngọt ngào như Đóa Nhi trong clip tỏ tình đang hot trên mạng

Lần này không thể chịu nổi nữa, anh chàng đã mắng người yêu một trận ghê gớm hơn ban đầu rồi đòi chia tay. Cô nàng thẳng tay tát anh chàng, vừa khóc vừa nói: "Tôi đây là nữ chính của truyện ngôn tình đời tôi, nữ chính ngôn tình thì phải có soái ca, anh không làm được thì sẽ có người khác làm. Anh là đồ tra nam".

Anh chàng không hiểu tra nam là gì nhưng cũng mặc kệ vì giờ đây mình đã không còn bị bắt ép thành soái ca ngôn tình nữa.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng tỏ ra thông cảm cho chàng trai phải chịu dựng cô bạn gái "nghiện" ngôn tình quá đà như vậy. "Cô nàng này đúng là cuồng ngôn tình quá rồi. Cứ sống kiểu ngôn tình màu hồng thế thì chẳng chàng trai nào chịu nổi mất!" - bạn Hiền Trần bình luận.

Cũng có rất nhiều bình luận hài hước rằng đáng lẽ chàng trai nên chia tay theo kiểu ngôn tình để không bị ăn cái tát từ cô nàng. Cư dân mạng Tiểu Linh bình luận: "Sao lúc chia tay bạn không nói là "Cô bé của tôi, chúc em 1 đời bình an vui vẻ, hãy tiến về phiá trước sẽ có người yêu e hơn tôi.... kiểu gì cũng khiến nàng chia tay mà vẫn nghĩ tốt về bạn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại