Anh 2-1 Wales: Roy Hodgson là thiên tài hay chỉ “ăn may”?

Lê Sơn |

Ngay sau khi ĐT Anh lội ngược dòng trước xứ Wales, báo chí xứ sương mù đã lập tức gọi Roy Hodgson là một “thiên tài”, nhưng phải chăng sự ca ngợi đó vẫn còn là quá sớm?

Khi Hodgson "liều ăn nhiều"

Phải nói đây là trận đấu hiếm hoi mà HLV Roy Hodgson đưa ra những quyết định liều lĩnh đến như vậy.

Theo những con số thống kê, ở hiệp đấu đầu tiên, ĐT Anh đã chơi kém hiệu quả.

Bởi dù cầm bóng tới 60%, tạo ra 219 đường chuyền, hoàn toàn vượt trội so với con số 81 đường chuyền của xứ Wales nhưng Tam Sư lại không thể tạo được nhiều cơ hội ăn bàn.

Nguyên nhân lớn dẫn tới sự thiếu hiệu quả này được cho là vị trí tiền vệ trung tâm của Wayne Rooney. Ở 45 phút đầu tiên, những pha bóng mà ngôi sao của Man United phát động vẫn thiếu sự đột biến và dễ bị bắt bài.

Đặc biệt là việc Raheem Sterling và Harry Kane thi đấu mờ nhạt và tỏ ra kém sắc sảo hơn hẳn so với những lúc còn đá cho Man City hay Tottenham.

Mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều cho Tam Sư sau khi để xứ Wales vươn lên dẫn trước bởi cú sút phạt quyết đoán của Gareth Bale ở phút 42. Tuy nhiên "cái khó ló cái khôn", đúng lúc khó khăn ấy, ông Roy Hodgson đã đưa ra quyết định liều lĩnh.

Anh 2-1 Wales: Roy Hodgson là thiên tài hay chỉ “ăn may”? - Ảnh 1.

Sự liều lĩnh, táo bạo của Hodgson đã phát huy tác dụng.

Ngay đầu hiệp 2, Hodgson quyết định thay máu hàng công của Tam Sư với việc tung Sturridge vào thay Sterling và Jamie Vardy thay Harry Kane.

Mạo hiểm hơn, ông còn chỉ đạo 2 hậu vệ cánh Kyle Walker và Danny Rose phải tích cực dâng cao để tăng sức ép lên cầu môn phía đối thủ.

Ngay lập tức, sự táo bạo của Roy Hodgson đã phát huy tác dụng khi Vardy và Sturridge đã thi đấu khởi sắc hơn hẳn so với Kane và Sterling. Hệ quả là chỉ 10 phút sau khi được tung vào sân, Vardy đã tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa cho Tam Sư.

Thậm chí ở giữa hiệp 2, Roy Hodgson còn tiếp tục liều lĩnh khi tung cả Rashford vào sân thay thế Adam Lallana nhằm đá với 3 tiền đạo đúng nghĩa, với quyết tâm "ăn thua đủ" để giành 3 điểm cho kỳ được.

Và rồi, cái sự "liều" của Hodgson một lần nữa được đền đáp. Sau quãng thời gian ép sân, đội bóng áo trắng đã có được điều mình cần đó là bàn thắng ấn định tỷ số được "kẻ đóng thế" Sturridge thực hiện ở đúng thời điểm cuối trận.

Như vậy, tất cả những phương án thay đổi của Hodgson đều mang lại kết quả mỹ mãn và người ta có lý để ca ngợi ông.

Nhưng người Anh chớ vội mừng

Sau khi trận đấu kết thúc, một tờ báo của Anh đã gọi HLV Roy Hodgson là "thiên tài". Tuy nhiên có vẻ như vẫn còn quá sớm để "nâng bi" chiến lược gia người Anh.

Bởi nhìn một cách tổng thể, xứ Wales cũng chẳng thể hiện được nhiều điều ở trận đấu này ngoại trừ tình huống tỏa sáng với pha sút phạt của Bale.

Cầm bóng ít, số cơ hội mà Bale và đồng đội tạo ra tính trong cả trận cũng chỉ vẻn vẹn là con số 2, trong khi hàng thủ của họ cũng thể hiện sự thiếu chắc chắn ở những thời điểm quan trọng.

Nói một cách khác, nếu không có cú sút phạt thành bàn của Bale, có lẽ xứ Wales đã trải qua một trận "vứt đi" trước ĐT Anh.

Anh 2-1 Wales: Roy Hodgson là thiên tài hay chỉ “ăn may”? - Ảnh 2.

Nhưng Hodgson và các học trò vẫn còn rất nhiều việc phải làm...

Một yếu tố khác mà Hodgson cần phải điều chỉnh và đây có lẽ chính là vấn đề lớn nhất mà ĐT Anh đang gặp phải chính là sự khởi đầu trận đấu một cách rất chậm chạp.

Ở trận ra quân gặp Nga, phải đợi tới phút 73, Tam Sư mới có thể ghi bàn còn ở trận đấu gặp xứ Wales, họ cũng phải đợi tới phút 56 mới có thể chọc thủng lưới đối phương.

Trong khi đó, những gương mặt sáng giá được kỳ vọng rất cao trên hàng công của Tam Sư gồm Sterling và đặc biệt là Kane vẫn chưa cho thấy được sự lợi hại đúng với phẩm chất của mình.

Ở những trận đấu tiếp theo, việc những "kẻ đóng thế" như Vardy, Sturridge liệu có thể tiếp tục tỏa sáng hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Nhưng chắc chắn, nếu Sterling và Kane vẫn cứ chơi kém hiệu quả như 2 trận vừa qua thì đó sẽ là 1 bài toán rất khó dành cho Hodgson.

Dẫu sao Euro mới chỉ trải qua được 2 lượt đấu và mọi thứ với tuyển Anh mới chỉ là sự khởi đầu. Đường dài mới biết ngựa hay và Hodgson sẽ còn phải làm rất nhiều nữa mới đủ xứng đáng để được gọi là một "thiên tài".

Còn nếu vào một ngày không đẹp trời, tuyển Anh vấp phải đá và thất bại, thì lúc đó người ta sẽ lại chỉ nói chiến thắng hôm nay của Tam Sư trước xứ Wales cũng là màn "ăn may" mà thôi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại