Angelina Jolie - Jennifer Aniston: Giàu có và đáng thương

Khải Nguyên |

Chỉ vì cùng liên quan đến Brad Pitt mà hơn 1 thập kỷ qua cả Angelina Jolie và Jennifer Aniston đều phải nhận về những điều tiếng không hay.

Nhắc đến Jennifer AnistonAngelina Jolie là người ta nhớ đến câu chuyện người đàn bà đáng thương bị "tiểu tam" giật chồng. 

Kể cả khi hai mỹ nhân này đều đã có cuộc sống riêng và nỗ lực cống hiến không ngừng thì họ vẫn luôn bị đặt lên bàn cân so sánh, bị soi mói, bị phán xét vì những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Angelina Jolie - Jennifer Aniston: Giàu có và đáng thương - Ảnh 1.

Angelina Jolie và Jennifer Aniston liên tục bị đặt lên bàn cân, đem ra soi mói trong suốt hơn 1 một thập kỷ qua.

Angelina Jolie bị mang danh hồ ly tinh, phải nhận quả báo vì cướp chồng

Còn nhớ năm 2004, Brad Pitt và Angelina Jolie kết hợp với nhau rất ăn ý trong bộ phim "Ông bà Smith". Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm trên phim trường nhưng ở thời điểm đó Brad vẫn đang là người đàn ông có vợ.

Người "đầu gối tay ấp" lúc bấy giờ của Brad Pitt không ai khác chính là Jennifer Aniston. Mặc dù đến năm 2005, Jennifer và Brad quyết định chia tay nhưng làng giải trí Hollywood vẫn râm ran tin đồn hôn nhân của họ đổ vỡ vì Angelina Jolie.

Cũng kể từ đó Angelina phải mang danh "hồ ly" giật chồng. Cô bị dư luận công kích, mỉa mai vì dám cướp chồng của nữ diễn viên được mệnh danh là "Người tình của nước Mỹ".

Angelina Jolie - Jennifer Aniston: Giàu có và đáng thương - Ảnh 2.

Angelina Jolie bị mang danh hồ ly tinh "giật chồng" của Jennifer Aniston.

Trong khi Jennifer Aniston được ca ngợi là người phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào thì Angelina Jolie lại là biểu tượng của những người phụ nữ hư hỏng, ngông cuồng và gợi tình.

Người ta cho rằng việc Brad rũ bỏ người vợ ngoan hiền như Jennifer để ngã vào lòng của cô nàng hư hỏng, đã 2 lần đò như Angelina là điều khó có thể chấp nhận được.

Thế nhưng vì tình yêu, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn quyết tâm ở bên nhau. Họ cùng vượt qua tất cả để gây dựng một gia đình, cùng nuôi dạy 3 con ruột và 3 con nuôi.

Dù vậy thay vì chúc phúc cho Angelina thì người ta lại chăm chỉ đào bới lại những câu chuyện trước kia để chì chiết cô. 

Ngay cả khi cô phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ ngực, buồng trứng và ống dẫn trứng để ngăn ngừa ung thư thì đâu đó ngoài kia có không ít người cười thầm trong bụng.

Để rồi đến khi cuộc hôn nhân giữa Angelina Jolie và Brad Pitt đột ngột tan vỡ, họ lại tiếp tục hả hê vì cho rằng "nhân vật phản diện" đã bị trừng trị thích đáng sau khi gây tội lỗi.

Angelina Jolie - Jennifer Aniston: Giàu có và đáng thương - Ảnh 4.

Bức ảnh Jennifer Aniston cười được báo chí ví von là đang hả hê trước sự đổ vỡ của Brangelina.

Họ còn đăng cả hình ảnh Jennifer Aniston với gương mặt cười khoái chí lên trên mạng như muốn ám chỉ rằng Jennifer đang rất hả hê khi chồng cũ của cô ly hôn.

Nhẫn tâm hơn có người còn nói rằng đây chính là "quả báo" mà Brad Pitt và Angelina Jolie phải gánh chịu vì những gì đã làm với Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston trước sau vẫn là người đàn bà không con đáng thương

Mặc dù Jennifer Aniston chiếm được thiện cảm của mọi người hơn hẳn Angelina Jolie vì cô được cho là nạn nhân trong vụ Brad Pitt ngoại tình, nhưng trên thực tế Jennifer cũng nhận về vô vàn cay đắng.

Sau khi chia tay Brad Pitt, cô được gán cho danh hiệu "người phụ nữ độc thân đáng thương nhất thế giới". 10 năm trời Jennifer sống trong sự "thương hại" của báo giới.

Họ viết mãi những câu chuyện đại loại như Jennifer Aniston sống trong đau khổ, khóc từ ngày này qua ngày khác khi chứng kiến hạnh phúc của Brad Pitt và Angelina Jolie.

Angelina Jolie - Jennifer Aniston: Giàu có và đáng thương - Ảnh 5.

Jennifer Aniston được cho là "người phụ nữ độc thân đáng thương nhất thế giới".

Rồi họ lại quay ra nhận định vì Jennifer không thể sinh con nên Brad Pitt mới bỏ đi theo người mới. Thỉnh thoảng lại có tin cô tuyệt vọng tuyên bố không bao giờ kết hôn nữa.

Đến khi Jennifer công bố hẹn hò với Justin Theroux và tiến tới hôn nhân với anh thì những tin đồn không hay vẫn cứ bám theo cô.

Kết hôn rồi vậy đã có bầu chưa? Aniston luôn phải đối mặt với những câu hỏi tương tự. Cô thường xuyên bị nhòm ngó vòng 2 bất cứ khi nào mặc đồ ôm sát hay thiếu vải như bikini.

Bản thân Jennifer phải thốt lên rằng: "Tôi chán ngấy với môn thể thao "săm soi", đàm tiếu về thân hình người khác, điều đó đáng buồn thay lại xảy ra mỗi ngày và được đội lốt danh nghĩa báo chí hay tin nóng hổi về giới sao…

Tôi suốt ngày bị đeo bám và phải chịu đựng những phán xét suốt hàng thập kỷ qua, những điều đó phản ánh sự cong vênh trong nhận thức xã hội về cách mà chúng ta đong đếm giá trị của một người phụ nữ".

Angelina Jolie - Jennifer Aniston: Giàu có và đáng thương - Ảnh 6.

Đến khi Jennifer chia tay người chồng thứ 2 – Justin Theroux, cô tiếp tục được người đời thương hại.

Khi Jennifer Aniston quyết định chia tay người chồng thứ 2, mọi chuyện lại lặp lại. Cô chưa hề than khóc cho số phận của mình thì đã có vô số người khóc thuê cho cô.

Người đời lại rơi những giọt nước mắt chua chát vì Jennifer đi đến hơn nửa đời người mà không thoát khỏi 2 chữ "cô đơn", rằng Thượng đế đã quá bất công với một người đàn bà tốt như cô.

Họ cũng chỉ là phụ nữ bình thường, chúng ta đã quá bất công với họ?

Cả Angelina Jolie và Jennifer Aniston đều là những diễn viên nổi tiếng. Họ biết rất rõ và chấp nhận những lời khen chê từ phía dư luận. Tuy nhiên liệu chúng ta có bất công hay không khi luôn đem hai người phụ nữ này ra so sánh, bình phẩm và đánh giá?

Hãy nhớ họ cũng chỉ là những con người bình thường, những người phụ nữ như bất cứ người phụ nữ nào ngoài kia.

Tại sao người ta không thể bao dung với Angelina Jolie. Thay vì soi mói quá khứ của cô ấy, hãy thử nhìn vào những gì Angelina đã đóng góp cho xã hội bằng các hoạt động từ thiện.

Angelina Jolie - Jennifer Aniston: Giàu có và đáng thương - Ảnh 7.

Angelina Jolie rất tích cực làm từ thiện, hoạt động xã hội trong nhiều năm qua.

Người phụ nữ ấy không ngại vất vả, lăn xả vào các chiến trường nguy hiểm và ác liệt nhất thế giới, sẵn sàng giúp đỡ người tị nạn, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ.

Vì lý do gì mà người đời lại khắt khe với Angelina, 1 người mẹ đã dũng cảm cắt bỏ ngực, cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng với khao khát được sống khỏe mạnh bên các con của mình. 

Trên thực tế Jolie đã truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác mắc bệnh giống cô có thể mạnh mẽ đưa ra quyết định.

Angelina Jolie - Jennifer Aniston: Giàu có và đáng thương - Ảnh 8.

Jolie hạnh phúc khi trở thành mẹ đơn thân và làm chủ cuộc đời của mình.

Giờ đây Angelina Jolie hạnh phúc vì được chăm sóc cho lũ trẻ trong nhà, làm chủ cuộc sống để rồi lại miệt mài với trách nhiệm Đại sứ thiện chí cho Cao ủy Liên Hợp Quốc.

Còn Jennifer Aniston thì sao, một nữ diễn viên tâm huyết với sự nghiệp. Hơn 20 năm qua, cô đã miệt mài cùng công việc diễn xuất và gặt hái được vô số giải thưởng lớn nhỏ.

Từng được bình chọn là một trong những người phụ nữ giàu có nhất trong ngành công nghiệp giải trí, Jennifer cũng rất tích cực hoạt động từ thiện.

Angelina Jolie - Jennifer Aniston: Giàu có và đáng thương - Ảnh 9.

Jennifer Aniston là diễn viên giàu có nhưng cũng tích cực tham gia từ thiện.

Cô từng được ghi nhận vì những đóng góp làm gia tăng tầm nhìn và thấu hiểu người đồng tính nữ, đồng tính nam, người lưỡng tính và cộng đồng chuyển giới.

Nhưng rồi Jennifer đã có lúc phải thốt lên rằng tất cả những nỗ lực của cô suốt thời gian qua cũng chỉ nhận lại đươc là sự thương hại từ phía người đời.

"Tình trạng hôn nhân của tôi bị cho là xấu hổ. Chuyện tôi ly hôn cũng bị cho là xấu hổ. Ngay cả ngực tôi cũng bị xem như là điều rất đáng bàn tán. Tôi tự hỏi sao xã hội lại chỉ nhìn phụ nữ thông qua lăng kính kỳ lạ đến vậy?

Tôi làm việc vất vả cả đời và nỗ lực hết mình. Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là bị hạ thấp thành người phụ nữ buồn chán vì không có con".

Nhưng Jennifer Aniston không ngại tuyên bố với mọi người rằng việc hạnh phúc hay không là do mỗi người cảm nhận. 

Và chắc chắn cô biết mình cần làm gì để có được hạnh phúc.

"Có những phụ nữ không cần phải kết hôn, không cần phải làm mẹ mới cảm thấy cuộc sống của họ thế là đủ, thế là hoàn hảo. 

Chúng ta phải tự quyết định cái kết của chính mình, kể từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi, và hạnh phúc theo cách nào là do chúng ta tự định đoạt", Aniston nhấn mạnh.

Angelina Jolie và các con tại buổi chiếu phim First the killed my father.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại