Án mạng vì... giọng hát!

D.H |

Để góp vui chương trình văn nghệ mừng đám cưới của bạn, một thanh niên lên hát nhưng bị mọi người chê hát dở như “đấm vào tai”, đã vậy còn bị một thanh niên khác nhảy lên sân khấu đuổi xuống. Bị “quê độ” giữa hôn trường, hai thanh niên xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả và hậu quả là một người bị đâm tử vong.

Đêm 25-2-2018, Nguyễn Văn Giang (2000), Nguyễn Quang Trường (1999), Nguyễn Hồng Long (2000), Lê Tuấn Anh (1999) và một số thanh niên khác cùng trú xóm 10, xã Nghĩa An, H. Nghĩa Đàn (Nghệ An) đi chơi đám cưới tại nhà ông Võ Văn Năm (trú xóm 3 của xã).

Đám cưới hôm đó rất đông người, đặc biệt là thanh niên xóm 3, xã Nghĩa An. Sau một hồi uống rượu, Nguyễn Quang Trường lên sân khấu thể hiện tài năng ca hát.

Tuy nhiên, mới hát được nửa bài thì Trường dừng “cái rụp” không hát nữa rồi mượn điện thoại của Lê Tuấn Anh để cắm vào nhảy.

Trong lúc đang nhảy nhót cao trào, bỗng dưng bị dừng lại làm “mất hứng”, một số thanh niên đứng nhảy ở dưới không đồng ý.

Võ Văn Trường (1989, trú xóm 3A, xã Nghĩa An) bức xúc và lên giọng: “Mi không hát được thì cút”, đồng thời nói với Võ Hoàng Vương (2001, trú xóm 3) “Mi ra kêu quân vô tát cho mấy tát” nhưng Vương mặc kệ.

Như biết lỗi “hát không hay” của mình làm mất hứng của mọi người, Nguyễn Quang Trường đi đến nhóm bạn của mình rủ mọi người ra về.

Thấy vậy, Nguyễn Hồng Long hỏi Trường thì Trường nói sắp bị đánh nên Long đi gặp Nguyễn Văn Giang mượn dao rồi cả hai đi ra cổng thì thấy Nguyễn Quang Trường bị một nhóm thanh niên vây đánh.

Long thấy Trường bị đánh cũng xông vào đấm hai phát vào một nam thanh niên trong nhóm đánh Trường, sau đó Long bị trượt chân ngã và bị 4 thanh niên xông vào đánh. Thấy Long bị đánh, Giang xông vào kéo Long ra và bị Võ Văn Truyền (1996, trú xóm 3, xã Nghĩa An) đấm vào người.

Giang lấy con dao mang theo đâm một nhát trúng bụng Truyền. Lúc này, Võ Văn Lưu (1992, anh trai Truyền) xông vào đánh trả thì tiếp tục bị Giang đâm một nhát vào bụng rồi bỏ chạy.

Sau đó, giữa hai nhóm thanh niên này tiếp tục ẩu đả, còn anh Võ Văn Truyền được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, còn anh Võ Văn Lưu bị thương.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Võ Văn Truyền bị suy tuần hoàn nặng do đa vết thương xuyên thủng mạc nối lớn, ruột non, mạc treo ruột non và động mạch chủ bụng. Nạn nhân Võ Văn Lưu bị thương tích 70%, Võ Hồng Sơn thương tích 8%.

Sau sự việc, gia đình anh Võ Văn Truyền yêu cầu đền bù tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, gia đình Nguyễn Văn Giang đã khắc phục được 68 triệu đồng.

Gia đình Vũ Văn Trường tự nguyện hỗ trợ 20 triệu đồng, Nguyễn Hồng Long 6 triệu đồng, Nguyễn Văn Thao 9 triệu đồng... Tổng số tiền khắc phục và hỗ trợ là 114 triệu đồng.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Giang về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ việc còn có Võ Văn Trường, Võ Hồng Sơn, Nguyễn Hồng Long, Vũ Văn Trường về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Giang thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và mong nhận được sự tha thứ của gia đình bị hại, sự khoan hồng của pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Giang 18 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại gần 200 triệu đồng.

Với tội “Gây rối trật tự công cộng”, Võ Văn Trường bị tuyên phạt 6 tháng tù; các bị cáo Võ Hồng Sơn, Vũ Văn Trường, Nguyễn Hồng Long bị tuyên phạt 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại