Ấn Độ: Tranh cãi vụ bắn chết "hổ ăn thịt 12 người"

Cao Lực |

Một con hổ, bị nghi giết chết hơn 12 người trong 2 năm qua, đã bị bắn chết ở Ấn Độ đêm 2-11 (giờ địa phương).

Con hổ nói trên, được các nhà bảo tồn động vật hoang dã đặt tên là Avni, đã bị giới chức truy lùng ở bang Maharashtra và bắn chết tối 2-11.

Quá trình săn bắt Avni đã diễn ra hàng tháng trời với sự tham gia của hơn 150 người, trong đó có các nhóm thợ săn và các nhóm vũ trang ngồi trên lưng voi sử dụng camera, máy bay không người lái và chó săn - Sky News đưa tin ngày 3-11.

Vụ nổ súng vào đêm 2-11 gần thị trấn Pandharkawda đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ liên quan đến tính hợp pháp của nó. Tòa án Tối cao Ấn Độ quy định giới chức phải gây mê và bắt sống hổ trước.Tuy nhiên, Avni đã bị nhóm thợ săn tấn công và người bắn chết con hổ cái này là Ashgar Ali Khan – con trai của thợ săn nổi tiếng nhất Ấn Độ Nawab Shafath Ali Khan.

Giám đốc bảo tồn rừng địa phương A.K. Mishra khẳng định với tờ Indian Express rằng nhóm thợ săn đã bắn thuốc mê trúng Avni vào khoảng 23 giờ. "Tuy nhiên, nó tấn công nhóm thợ săn, buộc Ashgar phải nổ súng tự vệ. Con hổ chết bởi một phát súng duy nhất" – ông Mishra nói.

Thông tin mà ông Mishra chia sẻ lại mâu thuẫn với thông tin của truyền thông Ấn Độ. Tờ Times of India trích dẫn một số thợ săn giấu tên cho biết thuốc mê được bắn vào xác của con hổ sau khi nó bị bắn chết. Cũng theo truyền thông Ấn Độ, trong suốt quá trình săn lùng Avni, không có bác sĩ thú y. Điều này là trái pháp luật Ấn Độ.

Bác sĩ thú y Jerryl Banait, cũng là một nhà hoạt động vì động vật hoang dã, đã mô tả kẻ bắn chết Avni là "một kẻ máu lạnh". Các nhóm bảo vệ động vật hoang dã ở Ấn Độ khẳng định Avni bị sát hại trái pháp luật, đồng thời kêu gọi giới chức tiến hành điều tra vụ việc.

Xác của Avni đã được đưa đến một vườn bách thú ở TP Nagpur để khám nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại