Ấn Độ: Cảnh sát liều mình vác bom 10kg chạy khỏi trường học, cứu hơn 400 học sinh

Tất Đạt |

May mắn không có ai thiệt mạng, một cuộc điều tra nguồn gốc của quả bom được cảnh sát Ấn Độ mở ra ngay sau vụ việc này.

Một cảnh sát Ấn Độ đã được người dân địa phương tôn vinh là anh hùng sau khi tự mình đem 1 quả bom rời khỏi khu vực trường tiểu học.

Được biết, một quả bom nặng khoảng 10kg đã được phát hiện gần ngôi trường tiểu học tại bang Madhya Pradesh, vùng trung tâm Ấn Độ.

Sau khi biết được đội đặc nhiệm xử lí bom mìn không thể tới ngay lập tức, sĩ quan cảnh sát Abhishek Patel, 40 tuổi, đã liều mình mang quả bom rời khỏi khu vực dân cư.

Ấn Độ: Cảnh sát liều mình vác bom 10kg chạy khỏi trường học, cứu hơn 400 học sinh - Ảnh 1.

Quả bom được phát hiện tại trường tiểu học. Ảnh: Cen/Telegraph

Trả lời NDTV, ông Patel kể lại: "Trong đầu tôi khi ấy chỉ có suy nghĩ duy nhất là đem quả bom rời khỏi khu dân cư và trường học càng xa càng tốt. Tôi biết rằng nếu quả bom này phát nổ, nó sẽ phá hủy một khoảng 500m xung quanh."

Thước phim ghi lại cảnh ông Patel đặt quả bom trên vai, rời nhanh khỏi khu vực. Sau đó, bom đã được vô hiệu hóa. Nếu không phát hiện kịp thời, có thể 400 học sinh đã thiệt mạng.

Ông Ashok Gehlot, từ Ủy ban Quốc hội Ấn Độ, nói: "Cảnh sát trưởng Abhishek Patel đã thể hiện lòng dũng cảm và trách nhiệm cao cả. Ông Patel và các sĩ quan tham gia xử lí vụ việc xứng đáng được nhận lời khen ngợi từ mọi người."

Một cuộc điều tra nguồn gốc quả bom sẽ được mở ra. Theo ghi nhận ban đầu, có thể quả bom tới từ một khu quân đội gần trường học.

Ông Patel đã được thưởng 50.000 INR (tương đương 600 USD) cho hành động quả cảm của mình.

Ấn Độ: Cảnh sát liều mình vác bom 10kg chạy khỏi trường học, cứu hơn 400 học sinh - Ảnh 2.

Sĩ quan Cảnh sát Abhishek Patel (trái). Ảnh: ANI

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại