Alexis Sanchez và Arsenal đã không còn thuộc về nhau?

Hải Đoàn |

Gần như đã tạm biệt giấc mơ vô địch Premier League, Arsenal còn phải đối diện với một cuộc chia ly khi trái tim của Alexis Sanchez đã hướng về nơi khác?

1. Trước Bournemouth, Arsenal đã bị dẫn đến 3 bàn sau gần 60 phút thi đấu. Tuy nhiên, các học trò của Arsene Wenger đã biến 1/3 thời gian còn lại của trận đấu thành sàn diễn của riêng mình. Lần lượt Alexis Sanchez, Lucas Perez và Olivier Giroud thay phiên nhau lập công giúp Arsenal giữ lại một điểm trước khi rời Dean Court.

Bất chấp nỗ lực phi thường ấy, Alexis Sanchez, ngôi sao số một của Arsenal mùa này, đã bày tỏ sự thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tiền đạo người Chile đã tức giận vứt đôi găng tay của mình xuống sân và đi thẳng vào phòng thay đồ mà không bắt tay bất cứ cầu thủ nào.

Alexis Sanchez và Arsenal đã không còn thuộc về nhau? - Ảnh 1.

Sanchez bất lực trong ngày Arsenal sa lầy ở Bournemouth

Không chỉ Sanchez, Hector Bellerin trên trang Twitter cá nhân cũng bộc lộ sự thất vọng của mình với dòng trạng thái: "Tổng hợp lại cảm xúc của tôi về trận đấu. Cảm thấy tuyệt vời với tinh thần chiến đấu của toàn đội ở trận đấu khó khăn nhưng vẫn cảm thấy thất vọng. Dẫu sao chúng tôi vẫn sẽ cố gắng tiến lên phía trước".

Sanchez đã thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn của Arsenal trong thời gian gần đây. Dẫu anh đã ghi đến 13 bàn thắng sau 20 trận đấu tại Premier League, Arsenal vẫn không thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn tại đấu trường quốc nội.

Hiện tại, đội chủ sân Emirates đã bị Chelsea bỏ xa đến 8 điểm trên bảng xếp hạng, và với phong độ kém cỏi cùng "chu kỳ buông" đã trở lại, ai tin Arsenal làm nên điều bất ngờ trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Phản ứng của Sanchez khiến người hâm mộ các pháo thủ thành London như ngồi trên đống lửa. Ai cũng biết thời gian qua, việc gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Chile là một trong những vấn đề nóng bỏng tại Emirates. Mặc dù đích thân Arsene Wenger đã lên tiếng trấn an người hâm mộ nhưng nguy cơ mất Alexis ngày một tăng lên rõ rệt.

Alexis Sanchez và Arsenal đã không còn thuộc về nhau? - Ảnh 2.

Mất Sanchez, thời gian của Wenger tại Arenal cũng sẽ cạn?

Đã có những thông tin về việc Chelsea đang ấp ủ biến Sanchez thành bản hợp đồng kỷ lục khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa hoặc có vô số lời mời mọc hấp dẫn từ các đại gia Trung Quốc. Oscar, Carlos Tevez và mới đây nhất là Axel Witsel đã đi theo tiếng gọi kim tiền từ đất nước đông dân nhất thế giới.

2. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh Sky Sports, Sanchez đã lên tiếng về cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Arsenal.

"Việc tôi có gia hạn hợp đồng hay không phụ thuộc vào Arsenal. Nếu họ tiếp tục đặt niềm tin vào tôi thì tôi rất vui. Tôi vẫn đang có mối quan hệ rất tốt với các CĐV. Tôi muốn cùng họ giành chiến thắng. Tôi muốn vô địch Premier League và Champions League.

Hiện tại thì tôi không muốn chuyện gia hạn hợp đồng ảnh hưởng đến mình. Chính vì thế, tôi đã giao cho người đại diện giải quyết".

Alexis Sanchez và Arsenal đã không còn thuộc về nhau? - Ảnh 3.

Oscar đã sang Trung Quốc theo tiếng gọi đồng tiền

Đã quá rõ ràng, Sanchez yêu Arsenal nhưng anh muốn đội chủ sân Emirates phải đủ khả năng thách thức các danh hiệu vô địch.

Sự nghiệp cầu thủ thật ngắn ngủi và tất nhiên Alexis rất mong muốn có thêm những danh hiệu để khẳng định tài năng và đẳng cấp của mình. Nhưng có vẻ Arsenal không phải là bến đỗ trong mơ để anh làm được điều ấy.

Trước đây, Thierry Henry cũng phải rời Arsenal để chạm đến ngôi vua tại Champions League; Samir Nasri, Robin Van Persie cũng rời Arsenal mới hiện thực hóa giấc mơ Premier League. Nhiều khả năng Alexis Sanchez sẽ là cái tên tiếp theo.

Thế nhưng, Arsene Wenger vẫn tỏ ra vô cùng bình thản trong việc đàm phán hợp đồng. Trong một phát biểu mới đây, giáo sư người Pháp thẳng thừng tuyên bố: "Arsenal là đội bóng lớn. Sẽ không có việc một hoặc hai cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi chẳng gặp khó khăn gì về tài chính nên có thể dễ dàng làm những gì chúng tôi muốn.

Và điều quan trọng nhất là quan tâm đến giá trị và thương hiệu của đội bóng, chứ không phải phụ thuộc đến một, hai cầu thủ… Họ vẫn còn hợp đồng 18 tháng với đội bóng và sẽ ở đây trong 18 tháng tới, và hy vọng là dài hơn nữa. Không có lý do gì phải đến Trung Quốc "dưỡng già" khi bạn đang chơi tại Premier League cả".


Alexis Sanchez và Arsenal đã không còn thuộc về nhau? - Ảnh 4.

Mối lương duyên giữa họ sắp tận?

Wenger đang nắm mọi quyền hành liên quan đến công tác chuyển nhượng tại Emirates. Nếu mất Sanchez, ông sẽ tìm mọi cách để đưa về một tài năng khác. Tuy nhiên, để đạt đến đẳng cấp của cầu thủ người Chile hiện tại, giáo sư người Pháp lại phải mất một vài năm để "mài ngọc thô" hoặc bỏ một số tiền cực lớn để mua một ngôi sao ở trình độ tương tự.

Mà hiện tại, ngoài sự lạc quan tếu của Wenger, có lẽ chẳng ngôi sao nào dám đầu quân cho Arsenal nếu họ đặt tham vọng vô địch các giải đấu.

Clip trận Bournemouth 3-3 Arsenal:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại