Alexis Sanchez: Hồi sinh hay vẫn lạc trôi?

Thanh Đình (S5) |

Alexis Sanchez bất lực để gây ấn tượng trong lần trở lại ĐT Chile sau 7 tháng. Cuộc khủng hoảng của ngôi sao 29 tuổi ngày càng trở nên sâu sắc và thật khó để biết điều gì chờ đợi anh ở phía trước.

Chile đã rất mong chờ sự trở lại của Alexis Sanchez, lần đầu tiên kể từ tháng 3, để giúp họ tìm lại thói quen chiến thắng.

Trong những năm tháng tươi đẹp không xa, khi La Roja 2 lần liên tiếp vô địch Copa America, mọi khoảnh khắc ngọt ngào nhất hay hùng vỹ nhất đều có sự hiện diện của Sanchez. Với người dân Chile, anh là người hùng dân tộc và bất kể khi nào, luôn có khả năng mang đến sự khác biệt.

Vì vậy, tất cả đều tin rằng phong độ ảm đạm của Sanchez ở MU không liên quan gì tới ĐT Chile. Chỉ cần khoác lên mình chiếc áo La Roja, anh sẽ lại là một chiến binh dũng cảm và thiện chiến.

Alexis Sanchez: Hồi sinh hay vẫn lạc trôi?  - Ảnh 1.

Sanchez dù cố gắng nhưng không tạo ra nhiều tác động có ý nghĩa trong trận đấu giữa Chile và Mexico.

Nếu Chile chỉ cần chiến thắng, họ đã có nó, khi đánh bại Mexico vào sáng thứ Tư bằng bàn thắng duy nhất của Nicolas Castillo. Còn với những ai mong đợi vào màn trình diễn bùng nổ của Sanchez, đó là nỗi thất vọng. Giống như tại MU, và mọi lần ra sân khác, Sanchez luôn cho thấy nỗ lực không mệt mỏi. Nhưng, chỉ vậy thôi.

Hoàn toàn lạc lõng, Sanchez có rất ít ảnh hưởng tới các hoạt động của Chile ở 1/3 sân đối phương. Như trong bàn thắng của Castillo, anh chỉ đóng vai trò chứng kiến. Dấu ấn duy nhất mà ngôi sao 29 tuổi để lại là pha đá phạt hàng rào đưa bóng lên nóc lưới.

Người Chile tất nhiên sẽ vẫn cực lực bảo vệ người hùng của mình, đồng thời hy vọng anh sẽ tỏa sáng vào một lần khác. Thế nhưng sự thật là Sanchez bây giờ không phải Sanchez mà người ta từng biết. Anh ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng không lối thoát.

Alexis Sanchez: Hồi sinh hay vẫn lạc trôi?  - Ảnh 2.

Sanchez đang mắc kẹt trong cơn ác mộng ở MU.

Sanchez rời Barca, một đội bóng đầy rẫy danh hiệu nhưng anh không phải nhân vật chính. Sanchez rời Arsenal, một đội bóng mà anh là nhân vật chính nhưng lại thiếu danh hiệu. Cuối cùng như đã biết, Sanchez tới MU để rồi nhận cả hai thứ tồi tệ nhất: không phải nhân vật chính và không danh hiệu.

Mới đây Paul Scholes đã chỉ trích Sanchez không tiếc lời. Huyền thoại MU nói rằng "Sanchez không phải một Quỷ đỏ đích thực, ích kỷ và chơi cho bản thân mình".

Có vẻ những cáo buộc của Scholes hơi có phần nghiệt ngã, bởi các thống kê chỉ ra rằng, cầu thủ người Chile luôn nỗ lực đáp ứng các yêu cầu của Jose Mourinho bằng cách tham gia tích cực vào các hoạt động phòng thủ. 1.404 phút tại Premier League ra sân ở MU, anh có 48 lần tắc bóng và đánh chặn, gần gấp đôi những gì đã làm trong 1.508 phút cuối cùng tại Arsenal (26 lần).

Alexis Sanchez: Hồi sinh hay vẫn lạc trôi?  - Ảnh 3.

Sau 25 trận ở mọi đấu trường, Sanchez mới có 5 bàn thắng cho MU.

Vấn đề là Sanchez không có sự thoải mái trong hệ thống và phong cách mà MU đang theo đuổi, trong khi cũng không phải trung tâm của đội bóng để mọi thứ xoay quanh. Không tìm được tiếng nói chung lại chơi xa khung thành, tất cả khiến anh chỉ có 30 cú sút cho đến nay, ít hơn nhiều khoảng thời gian cuối ở Arsenal (69).

Ở trận đấu với Newcastle tuần trước, Sanchez trở thành vị cứu tinh của MU (và Mourinho) với bàn thắng phút 90. Nhiều người dự đoán rằng đó có thể là bước ngoặt của ngôi sao 29 tuổi, mở ra một trang mới tươi sáng hơn.

Họ đã lạc quan quá sớm. Nên nhớ rằng trước khi đánh đầu tung lưới Martin Dubravka, Sanchez vẫn chơi rất mờ nhạt. 

Cơn khủng hoảng của cầu thủ từng ghi 80 bàn trong 3 mùa rưỡi ở Arsenal sâu sắc hơn người ta tưởng, xuất phát từ niềm tin, cảm hứng đến chiến thuật đội bóng, không chỉ là phong độ cá nhân. Và lâu dần, nó đang khiến anh đánh mất mình. Việc bất lực để ghi dấu ấn trong màu áo Chile mới đây là một ví dụ.

Điều gì đang chờ đợi Sanchez ở phía trước? Anh ta sẽ hồi sinh hay tiếp tục lạc trôi? Không ai biết, kể cả ngôi sao 29 tuổi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại