Ai bảo người Trung Quốc đã nuốt trôi thất bại ở Olympic Rio?

Kim Thiền |

Olympic Rio là thảm bại cho Trung Quốc, khi họ bị Vương quốc Anh soán ngôi nhì. Vài ngày qua, báo chí Trung Quốc lại liên tục khen ngợi, thay vì trút cơn giận như thường lệ.

Phải chăng người Trung Quốc không còn quá coi trọng thành tích, coi trọng những tấm huy chương vàng như trong quá khứ đã từng? Phải chăng tinh thần Olympic từ những hình ảnh đẹp trên các đường đua khiến người Trung Quốc hiểu được sự cao thượng mới là tiêu chí tối cao của thể thao?

Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Những lời đẹp đẽ của báo chí quốc gia đông dân nhất thế giới không khỏa lấp được những gì các cư dân mạng Trung Quốc thể hiện trên mạng xã hội, nhắm vào những "kẻ thù" của thể thao nước này.

Còn nhớ, ngay từ những ngày đầu Thế vận hội Rio diễn ra, tay đua nổi tiếng là "bẩn tính" trên đường đua xanh của Trung Quốc Sun Yang - từng đánh cả vận động viên nữ quốc gia khác, khơi mào "cuộc chiến ngoài đường bơi" bằng cách phá quấy buổi tập của đối thủ người Australia Mack Horton.

Ai bảo người Trung Quốc đã nuốt trôi thất bại ở Olympic Rio? - Ảnh 1.

Mack Horton (giữa) và Sun Yang (phải) - đằng sau những nụ cười này là cuộc chiến căng thẳng.

Nên nhớ, Sun Yang chính là tay đua vô địch Olympic 2012 ở nội dung bơi 400m tự do và là niềm hi vọng lớn nhất của bơi lội Trung Quốc tại Olympic lần này.

Có điều, tay bơi xấu tính người Trung Quốc chắc hẳn không thể ngờ rằng Mack Horton chẳng phải tay vừa. Ngay sau khi thắng Sun Yang, đoạt huy chương vàng, tay đua Australia lập tức công khai gọi Sun Yang là "kẻ gian lận bằng doping" ngay trong cuộc họp báo. Quả tình, tay bơi Trung Quốc năm 2014 có dính án doping thật, và được nước nhà giấu nhẹm đi.

Từ kẻ gây sự đáng ghét, Sun Yang khóc như mưa như gió trước ống kính truyền hình. Người Trung Quốc đùng đùng nổi giận, chĩa mũi dùi vào tay bơi người Australia. Tài khoản Instagram của Mack Horton có 50.000 người theo dõi, nhưng trong những ngày diễn ra Olympic đã phải nhận 500.000 ý kiến thóa mạ, đe dọa đến từ người Trung Quốc.

Ai bảo người Trung Quốc đã nuốt trôi thất bại ở Olympic Rio? - Ảnh 2.

Ai bảo người Trung Quốc đã nuốt trôi thất bại ở Olympic Rio? - Ảnh 3.

Ai bảo người Trung Quốc đã nuốt trôi thất bại ở Olympic Rio? - Ảnh 4.

Những bình luận ác ý của cư dân mạng Trung Quốc trên mạng xã hội của Mack Horton.

Tuy hầu hết những ý kiến trên đều đã được xóa đi, nhưng làn sóng thù hận của người Trung Quốc vẫn tiếp tục đổ về mạng xã hội của Mack Horton, không chỉ Instagram, mà cả tài khoản Tweeter và Facebook của tay bơi này.

Nhẹ nhàng thì thông điệp được đưa ra là "Mày sẽ luôn là người thua cuộc. Hãy xin lỗi Sun Yang ngay", nặng hơn một tý thì gọi anh là đồ rắn độc, sẽ bị kangaroo đá chết, hơn nữa thì rủa tay bơi này chết đuối, đỉnh điểm là đưa Mack Horton lên bia mộ.

Tuy nhiên, không ít người hâm mộ thể thao trên thế giới thấy đáng đời và "cười vào mặt" Sun Yang cũng như người hâm mộ Trung Quốc. Mới đây, cư dân mạng Đài Loan (Trung Quốc) còn đưa lên mạng một đoạn hoạt hình ngắn gây cười để chế giễu Sun Yang.

Đó là minh chứng rằng sự cay cú sẽ chẳng đem lại điều gì tốt cho thể thao Trung Quốc. Và thay vì chỉ thể hiện sự "chấp nhận không thật" trên mặt báo, các nhà quản lý, VĐV cũng như giới mộ điệu nước này cần nhìn thẳng vào thất bại, để từ đó tìm lại thành công.

Clip chế giễu Sun Yang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại