Á Hậu "bất hạnh nhất" xứ sở kim chi: Bị cấm gặp con suốt 20 năm và bài học về sự môn đăng hộ đối trong hôn nhân

AMT |

Làm dâu gia tộc Samsung, Go Hyun Jung đã ngồi vào vị trí hiếm ai ngồi được và đồng thời, cũng phải trải qua những cảm giác hiếm ai chịu nổi.

Những bộ phim tình cảm lãng mạn, đôi khi đẫm nước mắt, giằng xé tâm can người xem có lẽ là một trong những yếu tố đầu tiên bật ra trong tâm trí nhiều người, khi nhắc về đất nước Hàn Quốc. Nhưng ít ai biết rằng trong showbiz của xứ sở kim chi, có một nàng Á Hậu, kiêm diễn viên với đời tư thăng trầm, bi kịch chẳng kém bất kỳ bộ phim "ngược tâm" nào.

Đó chính là Go Hyun Jung - Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989, đồng thời là nữ diễn viên thực lực sở hữu loạt vai chính bất hủ trong Nữ hoàng Seondeok, Đồng hồ cát,...

Á Hậu bất hạnh nhất xứ sở kim chi: Bị cấm gặp con suốt 20 năm và bài học về sự môn đăng hộ đối trong hôn nhân - Ảnh 1.

Go Hyun Jung sinh năm 1971. Hiện tại, ở độ tuổi 52, nhan sắc của cô vẫn thuộc top "cực phẩm", không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào ở xứ sở kim chi

Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989, Hyun Jung gia nhập làng giải trí với tư cách diễn viên và nhanh chóng tạo nên cú đột phá đầu tiên với "Đồng hồ cát" - Bộ phim từng đạt kỷ lục rating cao nhất lịch sử Hàn Quốc. Go Hyun Jung được khán giả và giới chuyên môn công nhận khả năng diễn xuất, xóa bỏ biệt danh "bình hoa di động" khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Năm 1995, Hyun Jung cùng mẹ tới sân khấu Broadway ở New York (Mỹ) để xem nhạc kịch. Tại đây, cô tình cờ gặp gỡ thiếu gia Jung Yong Jin - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Shinsegae, cháu trai của người sáng lập Samsung - Lee Byung Chull.

Cũng trong năm 1995, ở độ tuổi 24 và đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Hyun Jung thông báo lên xe hoa với thiếu gia giàu có, chấp nhận lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Và kể từ đó, cuộc đời nàng Á hậu bước vào một hồi mới mang tên "Địa ngục hôn nhân".

Thoát vai nàng hậu xinh đẹp để trở thành "giúp việc" cho gia tộc giàu có

Năm 2009, trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, Hyun Jung kể rằng trong suốt khoảng thời gian làm dâu gia tộc Sam Sung, cô luôn phải dậy trước 5h sáng để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình và luôn phải tuân thủ 7 quy tắc khắt khe của gia đình: "Luôn khiêm tốn, hành động cẩn trọng, không làm những việc thu hút sự chú ý của dư luận, phải mua rau củ ở chợ, phải ghi chép cụ thể từng khoản chi tiêu kể cả giá của 1 mớ rau, phải tham gia mọi đám tang/đám giỗ, phải nhớ tên tất cả mọi người trong gia tộc".

Á Hậu bất hạnh nhất xứ sở kim chi: Bị cấm gặp con suốt 20 năm và bài học về sự môn đăng hộ đối trong hôn nhân - Ảnh 2.

Hyun Jung còn cho biết thêm rằng vốn tiếng Anh của cô không tốt và điều đó đã trở thành công cụ để nhà chồng cô lập cô. Hàng ngày, họ đều giao tiếp bằng tiếng Anh và cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, không dám nói chuyện với ai.

Sau đó, cô quyết tâm cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh để hòa nhập với mọi người nhưng họ lại chuyển qua giao tiếp bằng tiếng Pháp. Dù cố gắng đến đâu, cô vẫn không được nhà chồng chấp nhận bởi với họ, cô chưa và không bao giờ là người có cùng đẳng cấp.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn chưa phải là bi kịch lớn nhất của cuộc đời mỹ nhân này. Sau khi hạ sinh 1 cháu trai và 1 cháu gái cho gia tộc Samsung vào năm 1998 và 2000, cô nhanh chóng bị mẹ chồng ép ly hôn.

Á Hậu bất hạnh nhất xứ sở kim chi: Bị cấm gặp con suốt 20 năm và bài học về sự môn đăng hộ đối trong hôn nhân - Ảnh 3.

Vẻ khúm núm và gương mặt không mấy hạnh phúc của Hyun Jung trong khoảng thời gian làm dâu gia tộc họ Jung

Năm 2003, Hyun Jung và chồng ra tòa ly hôn. Quyền nuôi 2 con hoàn toàn thuộc về Jung Yong Jin. Đổi lại, nữ diễn viên nhận được khoản cấp dưỡng là 1,5 tỷ won (gần 28 tỷ đồng) - Một con số khá khiêm tốn so với khối tài sản 1,2 tỷ USD (gần 30 nghìn tỷ đồng) của nam doanh nhân.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin để "lấy lại" cuộc sống tự do, Go Hyun Jung phải chấp nhận một điều kiện đau lòng: Mất quyền nuôi con và mãi mãi không được gặp 2 con ruột.

Ly hôn ở tuổi 32, không quyền lực, không chỗ đứng, Go Hyun Jung tìm đường trở lại làng giải trí nhưng bị nhà chồng chèn ép, hạn chế xuất hiện trên truyền hình.

Thậm chí, mẹ chồng cũ còn tuyên bố cấm cô đóng quảng cáo hay xuất hiện trên bất cứ sản phẩm hay dự án nào của tập đoàn Samsung và Shinsegae. Có thể nói, đó là quãng thời gian khó khăn không kém thời gian ở nhà chồng của Go Hyun Jung.

"Tôi quyết tâm đóng phim trở lại để các con có thể nhìn thấy mẹ chúng trên màn ảnh", Go Hyun Jung khẳng định.

Dẫu vậy, với mong muốn các con được nhìn thấy mẹ, Hyun Jung chấp nhận giảm cát-xê để có thể nhận được vai diễn.

Trời không phụ lòng người, năm 2009, bộ phim Nữ hoàng Seondeok mà Hyun Jung thủ vai chính trở thành siêu phẩm, giúp nữ diễn viên giành được một loạt giải thưởng danh giá như Daesang tại MBC Drama Awards và Baeksang Arts Awards. Kể từ đó, sự nghiệp của cô mới bắt đầu "trơn tru" trở lại.

Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, khi đã ly hôn được 2 thập kỷ, Hyun Jung vẫn chưa được gặp 2 con.

Bài học về sự môn đăng hộ đối trong hôn nhân từ cuộc hôn nhân địa ngục của Go Hyun Jung

Sau ly hôn, Go Hyun Jung từng tâm sự trên sóng đài MBC: "Nhiều người nói tôi kết hôn chỉ vì tiền nhưng điều đó không đúng. Tôi từng yêu người đàn ông đó rất nhiều. Khi đó, anh ấy là người lịch thiệp, ấm áp. Nhưng có thể thời điểm đó, chúng tôi đã hơi vội vã kết hôn khi suy nghĩ chưa đủ chín chắn" .

Sự "chưa đủ chín chắn" ấy có thể đã không xảy ra và không kéo theo những hệ quả vô cùng đau đớn mà chỉ một mình Hyun Jung phải chịu, nếu khi đó cô không phải là một cô gái mới chỉ 24 tuổi. Ở độ tuổi ấy, người ta dễ dàng tin vào định mệnh và mọi lăng kính màu hông mà tình yêu mang lại.

Người đàn ông mà cô cho là lịch thiệp, ấm áp đã để mặc vợ loay hoay đối mặt với những luật lệ khắt khe của gia đình. Người đàn ông lịch thiệp, ấm áp ấy cũng không hề lên tiếng hay có bất kỳ hành động nào nhằm bảo vệ người vợ của mình khi mẹ anh ta quyết dồn cô đến tận bước đường cùng. Và cũng vẫn là người đàn ông lịch thiệp, ấm áp ấy đã để mặc cho 2 đứa trẻ là con mình rơi vào cảnh "mồ côi" khi mẹ chúng vẫn còn đang sống.

Á Hậu bất hạnh nhất xứ sở kim chi: Bị cấm gặp con suốt 20 năm và bài học về sự môn đăng hộ đối trong hôn nhân - Ảnh 4.

Nàng dâu hào môn năm nào

Khi một người phụ nữ chịu từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển để lui về chăm sóc, phục vụ nhà chồng và hoàn thành "nghĩa vụ sinh con nối dõi", cô ấy vẫn bị coi như một "người giúp việc". Khi một người phụ nữ chấp nhận ký vào tờ đơn ly hôn, từ bỏ quyền nuôi con và hoàn toàn chẳng màng tới số tiền cấp dưỡng chỉ bằng "1 hạt cát trong biển tiền" của chồng, cô ấy vẫn bị nhà chồng làm mọi cách để chặn đường sống.

Với tất cả những sự thật đó, liệu có là sai, là quá đáng hay không khi khẳng định gia tộc họ Jung thực ra chỉ đáng để "xách dép cho Hyun Jung" nếu nói về mặt đạo đức?

Chúng ta vẫn thường nghĩ đến vấn đề địa vị xã hội và nền tảng tài chính khi nhắc tới chuyện "môn đăng hộ đối". Đương nhiên, đó là những gạch đầu dòng luôn đúng, chưa khi nào sai. Nhưng từ cuộc hôn nhân cay đắng của Go Hyun Jung, thiết nghĩ chỉ 2 yếu tố trên là chưa đủ để tạo ra sự "môn đăng hộ đối" toàn vẹn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại