7 ngôi mộ đặt giữa nhà của cụ ông 102 tuổi ở Long An, dân làng tò mò một chuyện

Thủy Tiên |

Ngoài 7 phần mộ đã xây sẵn, cụ Sáu cũng tự chuẩn bị một phần đất trống cạnh đó phòng làm chỗ an nghỉ sau này. Lối sống kỳ lạ của cụ ông đã ngoài trăm tuổi khiến bà con làng xóm không khỏi dị nghị.

Bước vào căn nhà của cụ Nguyễn Văn Sự hay còn gọi là cụ Sáu (SN 1922, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, Long An), nhiều người không khỏi thấy rợn tóc gáy. Bởi chính giữa căn nhà là 4 ngôi mộ ốp đá hoa cương đỏ, chiếm trọn không gian. Phía sau nhà, cách bức vách còn có 3 ngôi mộ nữa. Đây là nơi cụ Sáu đã sống và sinh hoạt suốt hàng chục năm qua.

Ở tuổi 102, cụ Sáu vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, duy chỉ có điều việc đi lại phải chống gậy. Cụ Sáu giới thiệu, 4 ngôi mộ phía trong nhà lần lượt là của cha và mẹ, một của người anh liệt sĩ và mộ của vợ. 3 ngôi mộ còn lại của 2 đứa con trai và con rể.

7 ngôi mộ đặt giữa nhà của cụ ông 102 tuổi ở Long An, dân làng tò mò một chuyện- Ảnh 1.

7 ngôi mộ đặt giữa nhà của cụ ông 102 tuổi ở Long An, dân làng tò mò một chuyện- Ảnh 2.

Cụ Sáu hiện bước sang tuổi 102

Trước đây cụ Sáu tậu mảnh đất nhỏ, sống chung cùng vợ trong căn chòi lợp tạm. Lúc đó cụ đã bàn bạc với vợ việc di dời phần mộ của cha mẹ và người anh về nhà. Cụ muốn đền ơn, báo hiếu bằng việc nhang khói, chăm sóc phần mộ cho cha mẹ. Sau này, vợ cụ Sáu bị bệnh rồi qua đời, cụ chôn vợ ở ngay cạnh.

Nhiều người trong làng dị nghị, tò mò sao cụ lại làm điều kỳ quặc như vậy? Có bao giờ nằm mơ người nhà báo mộng không, có thấy sợ mỗi khi đêm xuống không? 

Đáp lại, cụ Sáu lắc đầu, cười hiền: “Tại sao lại phải sợ? Tôi vẫn sống bình thường như bao người. Không lẽ cha mẹ, vợ con mình lại đi nhát mình hay sao? Tôi ở đây nhang khói đủ đầy, cha mẹ, vợ con thương tôi không hết, thì sao phải sợ?”.

7 ngôi mộ đặt giữa nhà của cụ ông 102 tuổi ở Long An, dân làng tò mò một chuyện- Ảnh 3.

Tấm bằng chúc thọ của cụ Sáu

Cụ Sáu hiện còn một người con gái ngoài 70 tuổi, nhưng vì già yếu, hoàn cảnh khó khăn nên không thể chăm sóc cha. Hơn nữa cụ cũng không muốn phiền hà, vướng bận đến ai nên quyết định tách ra riêng.

Ngày ngày con cháu vẫn thường đem đồ ăn sang cho cụ hoặc hỏi cụ thích ăn gì để mua. Ở gần cửa ra vào là gian bếp, có nồi cơm điện, bếp ga, gia vị mắm, muối… để khi cần cụ có thể tự nấu.

4 năm trước cụ Sáu được mạnh thường quân ủng hộ số tiền nhỏ, lợp tôn quây quanh nhà tránh mưa tránh gió. Ngoài tiền trợ cấp, cụ vẫn được nhiều người thương, gửi biếu tiền trang trải điện nước, ăn uống sinh hoạt hàng tháng.

7 ngôi mộ đặt giữa nhà của cụ ông 102 tuổi ở Long An, dân làng tò mò một chuyện- Ảnh 4.

Cụ Sáu sống một mình, rời xa ồn ào, xô bồ

Sống một mình, cụ Sáu gần như tự làm mọi thứ mỗi ngày. 4 rưỡi sáng, cụ ông dậy tập thể dục, đun nước uống, sau đó đốt nhang. Đến chiều tối lại đốt nhang chập nữa, sau đó ăn uống, ra hiên hóng gió, tới 10 giờ khuya đi ngủ. Rảnh rỗi cụ Sáu trồng thêm rau củ, nuôi gà… Cuộc sống bình yên khiến cụ ông 102 tuổi hài lòng, mãn nguyện.

“Ở tuổi này tôi chỉ biết sống tích đức với chòm xóm bà con, không mất lòng, xung đột với ai. Mình nên sống sao để cho người ta không ghét mình, đừng hơn thua gì nữa cả, vậy là đủ”, cụ Sáu nói.

7 ngôi mộ đặt giữa nhà của cụ ông 102 tuổi ở Long An, dân làng tò mò một chuyện- Ảnh 5.

Cụ Sáu an nhàn tuổi già với việc nuôi gà, trồng rau

7 ngôi mộ đặt giữa nhà của cụ ông 102 tuổi ở Long An, dân làng tò mò một chuyện- Ảnh 6.

Ngôi nhà của cụ nhìn từ trên cao

Mặc dù nhiều năm sống gần những ngôi mộ, nhưng cụ Sáu không e ngại chuyện tâm linh thần bí, thậm chí còn cho rằng những người thân quá cố sẽ tiếp tục bảo vệ và phù hộ cho mình từ thế giới bên kia. Cụ cũng quyết định sẽ chọn nơi đây làm chốn an nghỉ cuối cùng và thậm chí đã sẵn sàng cho sự ra đi của mình bằng việc chuẩn bị sẵn mộ phần ngay cạnh vợ.

"Trải qua một thế kỷ cuộc đời với nhiều thăng trầm, tôi không còn điều gì tiếc nuối," cụ Sáu chia sẻ.

Nguồn: Độc lạ Bình Dương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại