7 năm không mua quần áo mới, chàng trai bị gia đình từ mặt vì không chịu đi làm mà chỉ thích đi bới rác

Đức 2 Xích |

Năm 2014, Wu Kaisi lần đầu tiên gây chú ý với mọi người khi đi bộ hơn 1800km từ Quảng Châu đến Thành Đô với một đôi dép lê.

Mới đây, câu chuyện về một anh chàng chuyên đi bới thùng rác tại Trung Quốc đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía CĐM.

Wu Kaisi đã bắt đầu bới thùng rác được 7 năm nay chỉ vì anh muốn học hỏi và mở rộng thị trường "chợ trời" ở Trung Quốc, nhưng đã bị gia đình từ mặt vì bố mẹ anh muốn Wu thi thành công chức, chứ không phải sống ất ơ ngoài những bãi rác.

Năm 2014, Wu Kaisi lần đầu tiên gây chú ý với mọi người khi đi bộ hơn 1800km từ Quảng Châu đến Thành Đô với một đôi dép lê. Công việc thu gom đồ phế liệu đã khiến Wu nổi tiếng khắp Trung Quốc.

7 năm không mua quần áo mới, chàng trai bị gia đình từ mặt vì không chịu đi làm mà chỉ thích đi bới rác - Ảnh 1.
7 năm không mua quần áo mới, chàng trai bị gia đình từ mặt vì không chịu đi làm mà chỉ thích đi bới rác - Ảnh 2.

Hình ảnh anh chàng Wu Kaisi

Vốn tốt nghiệp ngành luật của Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc ở Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) nhưng Wu lại không hề có ước mơ làm việc trong những văn phòng chật chội.

Anh chỉ muốn ra thùng rác bới đồ.

Khi còn là sinh viên, Wu đã có cơ hội được sang Mỹ trong vòng 2 tháng dưới dạng sinh viên trao đổi. Tại đây, anh nhận ra bản thân đã hết sạch tiền và không có cơ hội mua được quần áo mới.

Chính vì lẽ đó, Wu thường có mặt ở những cửa hàng bán đồ secondhand và săn cho mình những bộ đồ giá rẻ. Wu quan niệm, công việc này không phải là một cách kiếm tiền, anh đang cố gắng xây dựng văn hóa mua bán đồ cũ như những khu chợ trời trên thế giới.

7 năm không mua quần áo mới, chàng trai bị gia đình từ mặt vì không chịu đi làm mà chỉ thích đi bới rác - Ảnh 4.

Wu tiếp tục mở rộng tìm kiếm và biết 30 địa điểm chợ trời không chính thức nằm sau khách sạn hoặc gần bến xe buýt.

Ngoài ra, Wu tìm các đồ dùng hằng ngày, lục tung các thùng rác, phế liệu để tìm áo sơ mi, tất, giày dép, dầu gội đầu, xà phòng... Nam thanh niên cho hay không mua bộ quần áo mới nào từ năm cuối đại học.

Nguồn: Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại