60 năm chờ đợi, đêm nay Thụy Điển sẽ không ngủ để cúp vàng vô địch chẳng còn là giấc mơ!

Đoàn Dự |

60 năm sau ngày đoạt ngôi Á quân thế giới tại VCK World Cup 1958 trên sân nhà, thêm lần nữa Thụy Điển được mơ giấc mộng vô địch.

Những tưởng việc tới Nga mà thiếu vắng Ibrahimovic sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Thụy Điển. Thế nhưng, mất đi ngôi sao sáng nhất - người chưa từng ghi được bàn nào ở World Cup hóa ra lại là điều tốt cho đội bóng áo vàng.

Với lối chơi đồng đội, Thụy Điển lầm lũi, đoạt ngôi nhất bảng F để đụng độ Thụy Sĩ tại vòng 1/8. Trong thế trận có phần lép vế hơn đối phương, chỉ cầm bóng có... 36% nhưng Thụy Điển lại liên tiếp khiến Thụy Sĩ phải khiếp sợ.

Tung ra 11 cú dứt điểm, rất nhiều lần các chân sút áo vàng nã đại bác cực mạnh về khung thành đối phương. Dù còn thiếu chính xác nhưng rõ ràng đấy là dấu hiệu cho thấy Thụy Điển có thể chọc thủng lưới Thụy Sĩ bất cứ lúc nào.

Và quả thật ở phút 66, Forberg đã ghi được bàn thắng cho Thụy Điển. Một nhịp thả bóng rồi chạy theo, anh tung cú sút đập chân một cầu thủ Thụy Sĩ, làm tung lưới đội bóng áo đỏ trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Sommer.

Màn ăn mừng đầy cảm xúc của các cầu thủ Thụy Điển.

Bị dẫn trước, Thụy Sĩ đẩy mạnh tấn công tạo sức ép cực lớn lên Thụy Điển. Cần phải biết trước đó, Thụy Sĩ đã cầm bóng áp đảo, cũng đã tung ra 18 pha dứt điểm về phía đối phương. Giờ đây, hỏa lực của họ còn mạnh mẽ hơn nữa, song hàng thủ mang thương hiệu Thụy Điển cứ đứng đó, dù vô cùng vất vả nhưng hết lần này tới lần khác vượt qua sóng gió.

Dồn ép liên tục, để hổng sân nhà, điều gì tới cũng phải tới với Thụy Sĩ. Sau nhiều lần bị Thụy Điển phản công nguy hiểm, đến phút 90+2, Thụy Sĩ phải chịu 11m còn Michael Lang nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đẩy ngã đối phương trong 1 tình huống có thể thành bàn. Tuy nhiên, sau đó Vua áo đen đã tham khảo VAR và xác định pha phạm lỗi nằm ngoài vùng cấm địa.

Tuy không phải chịu 11m, nhưng tình huống nguy hiểm này coi như đã chấm dứt hy vọng cân bằng tỷ số của Thụy Sĩ. Vì sau tình huống đá phạt của Thụy Điển, trận đấu cũng đã chính thức kết thúc.

Kết thúc trận đấu với tỷ số sít sao 1-0 để bước vào vòng Tứ kết gặp Anh hoặc Colombia, Thụy Điển đang có quyền để mơ giấc mơ về chiếc cúp vàng World Cup.

Cuộc chiến giữa Thụy Điển vs Thụy Sĩ đã diễn ra rất quyết liệt.

Năm 1958, họ đã tới quá gần danh hiệu đỉnh cao này, nhưng rồi gục ngã 2-5 trước Brazil. Tại kì World Cup 2018 này đang có quá nhiều điều bất ngờ, khi sự đoàn kết, tính kỉ thuật chiến thuật lên ngôi và dù không có ngôi sao nào, Thụy Điển hoàn toàn có quyền ôm mộng vô địch. Chẳng phải thiếu Ibra, họ vẫn vào Tứ kết đó sao.

Đêm nay, Ibra sẽ phải ăn mừng, gần 10 triệu người Thụy Điển sẽ ăn mừng và thậm chí không ngủ, để say sưa trong nhịp đập của trái bóng.

Sau những giờ phút thót tim vì bị Thụy Sĩ dồn ép, NHM Thụy Điển cuối cùng đã có thể ăn mừng.

Trận đấu Tứ kết giữa Thụy Điển vs Anh/Colombia sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 7/7.

Đội hình xuất phát:

Thụy Điển: Olsen, Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg, Berg, Toivonen

Thụy Sĩ: Sommer, Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Drmic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại