6 cô gái hóa "bà già Noel" đón sính lễ từ nhà trai, đám hỏi xôn xao một vùng quê

Thủy Tiên |

Tổ chức đám hỏi vào đúng dịp giáng sinh, đội bê tráp của chú rể Hoàng Khánh và cô dâu Tường Vy đã nảy ra ý tưởng độc lạ, thay cho áo dài truyền thống.

Trong ngày cưới của mình, ai cũng muốn có những dấu ấn thật sự nổi bật để làm kỉ niệm. Người đón cô dâu bằng xe rùa, người thuê cả dàn xe đầu kéo rước nàng về rinh... Mới đây nhất, lễ ăn hỏi với nguyên cả một đội tráp hóa trang thành ông già, bà già Noel đã lập tức gây "bão" trên các diễn đàn mạng. 

6 cô gái hóa "bà già Noel" đón sính lễ từ nhà trai, đám hỏi xôn xao một vùng quê- Ảnh 1.
6 cô gái hóa "bà già Noel" đón sính lễ từ nhà trai, đám hỏi xôn xao một vùng quê- Ảnh 2.

Đám hỏi của chú rể Hoàng Khánh và cô dâu Tường Vy

Trong bức ảnh, dàn tráp nam gồm 6 người mặc quần áo đỏ, đeo râu giả, bưng 6 tráp từ từ tiến vào nhà gái. Đội tráp nữ cũng mặc váy ngắn, khoác áo choàng, trang điểm nhẹ nhàng đứng đợi trao sính lễ. Trên mỗi chiếc xe ô tô của đàng trai cũng gắn thêm sừng tuần lộc. Đám hỏi đi đến đâu thu hút sự chú ý tới đó. 

Hình ảnh mang đậm màu sắc ngày Giáng sinh khiến nhiều cư dân mạng không khỏi thích thú. 

6 cô gái hóa "bà già Noel" đón sính lễ từ nhà trai, đám hỏi xôn xao một vùng quê- Ảnh 3.

6 cô gái hóa "bà già Noel" đón sính lễ từ nhà trai, đám hỏi xôn xao một vùng quê- Ảnh 4.

6 cô gái hóa "bà già Noel" đón sính lễ từ nhà trai, đám hỏi xôn xao một vùng quê- Ảnh 5.

Dàn bê tráp mặc trang phục đặc trưng ngày Giáng sinh

Anh Võ Đức Nguyên, thành viên ekip chụp ảnh cho biết lễ vu quy nói trên được tổ chức vào ngày 24, 25/12 vừa qua tại xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Chú rể tên Hoàng Khánh, cô dâu là Tường Vy. 

"Vì đám cưới trúng ngay dịp giáng sinh nên ekip bên mình đã tư vấn cho cô dâu ý tưởng này, với mong muốn làm điều gì đó thật đặc biệt để làm kỷ niệm. Cô dâu, chú rể cùng hai bên gia đình cũng vui vẻ đồng ý", anh Nguyên cho hay. 

6 cô gái hóa "bà già Noel" đón sính lễ từ nhà trai, đám hỏi xôn xao một vùng quê- Ảnh 6.

Do nhà chú rể ở khác tỉnh nên việc chuẩn bị tráp lễ đều thuê dịch vụ. Theo anh Nguyên, các lễ vật trong mỗi tráp vẫn giữ nguyên theo truyền thống, ekip chỉ tùy biến, trang trí lại bằng những phụ kiện liên quan tới concept giáng sinh. 

6 cô gái hóa "bà già Noel" đón sính lễ từ nhà trai, đám hỏi xôn xao một vùng quê- Ảnh 7.

6 cô gái hóa "bà già Noel" đón sính lễ từ nhà trai, đám hỏi xôn xao một vùng quê- Ảnh 8.

Lễ vu quy diễn ra tại Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Hình ảnh về đoàn dẫn lễ độc, lạ của chú rể Hoàng Khánh nhận được nhiều lời khen cho sự sáng tạo. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cũng tranh cãi cho rằng việc dùng trang phục như vậy trong đám hỏi chưa phù hợp với nghi lễ truyền thống mang tính trang trọng của người Việt Nam.

"Đám cưới chỉ có một lần trong đời nên cô dâu, chú rể muốn ghi lại chút dấu ấn. Chỉ có phần trang phục thay đổi chút, còn các nghi thức, lễ nghi làm lễ vẫn diễn ra bình thường, không có gì khác so với truyền thống. Mọi người đều rất vui vẻ và hài lòng", anh Nguyên bộc bạch. 



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại