5 "vết sẹo chưa lành" mà người Italia gây ra cho ĐT Đức

Thái Ninh |

Nhắc tới Italia, bất cứ một thế hệ cầu thủ nào của bóng đá Đức cũng đều cảm thấy khó chịu. Chỉ tính ở các giải đấu chính thức thì Đức chưa lần nào đánh bại được Azzurri.

Tây Đức - Italia: 3-4 (bán kết World Cup 1970)

VCK World Cup 1970 tại Mexico chứng kiến 1 trong những trận cầu hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Trong suốt cả 90 phút thi đấu chính thức, Đức và Italia mỗi bên chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Nhưng kịch tính chỉ xảy ra ở hiệp phụ với màn rượt đuổi tỉ số điên rồ đến khó tin. Gerd Muller đưa Tây Đức vượt lên dẫn trước ở phút 94. Tarcisio Burgnich đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước khi Gigi Riva giúp Italia lấy lại lợi thế dẫn bàn.

Phút 110, Gerd Muller một lần nữa giúp Tây Đức san bằng tỉ số, Nhưng chỉ một phút sau, bản lĩnh người Ý đã lên tiếng đúng lúc khi Gianni Rivera đã ấn định tỉ số 4-3 để giúp Italia lọt vào trận chung kết gặp Brazil (đội sau đó đã đánh bại chính họ để giành chức vô địch).

Báo chí về sau đã gọi cuộc đối đầu này là "trận đấu của thế kỷ".

World Cup 1970: Italia 4-3 Đức

Italia 3-1 Tây Đức (chung kết World Cup 1982)

Kỳ World Cup tại Espana là giải đấu lớn hiếm hoi mà người Ý cho thấy một diện mạo hoàn toàn mới so với phong cách truyền thống của mình.

Lối chơi ban bật bóng nhanh, di chuyển ít chạm với đầu tàu Paolo Rossi mà Italia xây dựng đã đem đến cho người xem đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Đặc biệt là ở vòng knock-out, nơi mà Argentina (2-1), Brazil (3-2) và Ba Lan (2-0) đều lần lượt trở thành bại tướng dưới tay đoàn quân của HLV tài ba Enzo Bearzot.

Ngược lại, Tây Đức khi đó đang bước vào thời kỳ thời hậu WC 1974 (giải đấu mà họ đăng quang), trong đội hình của họ cũng còn khá nhiều cái tên chất lượng như Rummenigge hay Paul Breitner. Nhưng như thể là không đủ để chặn đứng sự thăng hoa của người Ý.

Lần lượt từ thủ lĩnh Paolo Rossi rồi đến Marco Tadelli, và cuối cùng là Altobelli thay nhau lập công giúp Italia dẫn trước 3-0. Tây Đức chỉ có bàn danh dự nhờ pha vô lê của Paul Breitner sau đó.

Đội tuyển Italia lên ngôi vô địch thế giới lần thứ ba, đồng thời Paolo Rossi cũng đoạt luôn cú đúp danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

World Cup 1982: Đức 1-3 Italia

Tây Đức 1-1 Italia (vòng bảng Euro 1988)

Dù đây là trận đấu mà Tây Đức không thua nhưng họ vẫn gặp phải không ít khó khăn mà người Ý tạo ra. Tây Đức ở thời điểm đó được đánh giá rất cao với những Lothar Matthaus, Rudi Voller, Andreas Brehme…Bên cạnh đó là sự dẫn dắt của huyền thoại Franz Beckenbauer.

Khác hoàn toàn với Tây Đức, Italia mang sang giải đấu một đội hình gồm khá nhiều cái tên mới còn non nớt kinh nghiệm. Thế nhưng Paolo Maldini, Roberto Mancini, Gianluca Vialli,… vẫn đủ khiến "những cỗ xe tăng" phải toát mồ hôi.

Italia hoàn toàn làm chủ trận đấu trong suốt hơn 90 phút trên sân, thậm chí họ còn cụ thể hóa ưu thế đó với bàn thắng vươn lên dẫn trước của Roberto Mancini. Nhưng Tây Đức vẫn ghi được bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối trận sau 1 tình huống đá phạt gián tiếp gây tranh cãi.

Ở giải đấu này, cả Tây Đức và Italia đều phải dừng chân ở bán kết khi thất bại trước Hà Lan và Liên Xô.

Đức 0-2 Italia (bán kết World Cup 2006)

Sau sự kiện bức tường Berlin, đây là lần đầu tiên một đội tuyển Đức thông nhất chạm trán người Ý trong một giải đấu chính thức. Với lợi thế sân nhà, người hâm mộ ĐT Đức kỳ vọng thầy trò Jurgen Klinsmann sẽ giành được chức vô định WC lần thứ 4.

Tuy vậy, giấc mơ đó đã bị Italia chặn đứng ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Tuy trước thềm giải đấu, ĐT Italia không có được sự chuẩn bị tốt nhất do hậu quả của vụ scandal dàn xếp tỉ số Calciopoli.

Nhưng cần phải biết rằng, Italia là một tập thể hoàn hảo với sức mạnh đồng đều cả 3 tuyến, trong khi ĐT Đức mới chỉ đang bắt đầu ở thời kỳ chuyển giao thế hệ.

Người Đức đã chủ trương đã nhập cuộc thận trọng trên mức cần thiết, và càng về cuối trận họ bắt đầu lộ rõ ý đồ đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu, nhất là khi bước vào thời gian 2 hiệp phụ.

Thực tế, người Đức đã thành công đến 99% kế hoạch nếu không có khoảnh khắc mà Fabio Grosso cứa lòng đẹp mắt từ đường chuyền của Pirlo ở phút thứ 119 để mở tỉ số.

Mọi thứ chấm hết khi Del Piero ấn định tỉ số 2-0 trong những phút cuối để đưa Italia vào trận chung kết và lên ngôi vô địch lần thứ 4 (đánh bại Pháp trên chấm penalty).

World Cup 2006: Đức 0-2 Italia

Đức 1-2 Italia (bán kết Euro 2012)

Ngay cả khi ĐTQG Italia trong thời kỳ đi xuống, họ cũng chẳng bao giờ biết "nhường nhịn" người Đức.

EURO 2012 là một ký ức buồn đối với HLV Joachim Loew. Ở thời điểm đó, hiếm khi nào Đức lại được đánh giá cao hơn so với đội bóng Thiên thanh.

Trước một Italia với quá nhiều lão tướng trong đội hình, người ta tin rằng sức trẻ của người Đức sẽ lần đầu tiên giành chiến thắng tại 1 giải đấu chính thức.

Thế nhưng, vòng tuần hoàn vẫn cứ lặp lại. Đội tuyển Đức dường như chỉ làm nền cho màn trình diễn thăng hoa của nhạc trường Andrea Pirlo và các chiến binh áo thiên thanh.

Để rồi, khi mà hàng công Những cỗ xe tăng còn chưa kịp nóng máy, họ đã phải trả giá khi để khi để Mario Balotelli phá lưới Manuel Neuer đến hai lần. ĐT Đức chỉ có được bàn thắng danh dự ở những phút bù giờ do công của Mesut Oezil.

Euro 2012: Đức 0-2 Italia

Kinh nghiệm của người Italia đã giúp cho họ xuất sắc đánh bại ĐT Đức tiến vào trận CK gặp Tây Ban Nha trước khi để thua chính đối thủ này 0-4.

Cho dù cũng chính những con người đó đã đăng quang chức vô địch World Cup chỉ ngay sau đó 2 năm, nhưng việc không thể khuất phục được Italia vẫn là một thất bại khó nuốt trôi với người Đức.

Nhớ lại điều này, HLV Joachim Loew thừa nhận thất bại trước Italia tại VCK Euro 2012 đã từng khiến cho nhà cầm quân này tính tới việc từ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại