4 VĐV Việt Nam ôm nhau khóc nức nở vì quá vui sướng khi giành HCV Asiad

Tiểu Mã - Tú Anh |

Bộ tứ VĐV ở môn rowing đã ôm nhau òa khóc khi “giải cơn khát Vàng” cho đoàn TTVN tại Asiad.

Sau 4 ngày thi đấu mòn mỏi đợi chờ tấm HCV, cuối cùng đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) cũng được hưởng niềm vui trọn vẹn tại Asiad.

Ở môn rowing khi 4 VĐV Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo đã tỏa sáng để vượt qua các đối thủ từ Iran và Hàn Quốc, cán đích đầu tiên trong phần thi chung kết với thành tích 7 phút 01 giây 11, chính thức chinh phục tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN.

Khi chuẩn bị cán đích, vì bỏ xa các đối thủ và chắc chắn sẽ về nhất nên 4 VĐV của Việt Nam đã có màn ăn mừng chiến thắng gây xúc động. Họ ôm nhau rồi cùng òa khóc nức nở, các thành viên trong ban huấn luyện cũng phải đổ lệ vì quá hạnh phúc.

Sau khi đã cán đích, 4 cô gái Vàng của rowing Việt Nam còn có dấu hiệu bị nôn khan vì vừa phải vắt kiệt sức trong phần thi chung kết của mình.

4 VĐV Việt Nam ôm nhau khóc nức nở vì quá vui sướng khi giành HCV Asiad - Ảnh 1.

Niềm vui của các VĐV rowing Việt Nam (ảnh: Tiền Phong).

Sau chiến tích đầy ấn tượng, các VĐV chia sẻ trong niềm hạnh phúc: "Chúng em rất tự hào vì mang vinh quang về cho tổ quốc, được hát Quốc ca Việt Nam trên đấu trường Asiad. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng em được hưởng cảm xúc này.

HLV luôn nhắc toàn đội phải có niềm tin chiến thắng. Chúng em cảm ơn HLV Hồng Hạnh. Cô đã lo cho chúng em rất nhiều thứ, từ ăn uống, tập luyện. Chúng em cũng xin cảm ơn người hâm mộ."

Trong khi đó, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Trọng Hổ cho rằng: "Đây là kết quả chúng tôi đã dự đoán trước. Các VĐV đã có chiến thắng đầy thuyết phục khi bỏ lại đối thủ với khoảng cách xa.

Các em đã có chiến thuật giữ sức ở vòng loại nên chỉ giành vị trí thứ 2, sau đó đã bung sức ở trận chung kết. Sức bền và tốc độ được các VĐV duy trì quá tuyệt vời ở chặng nước rút, qua đó giành HCV".

Còn theo Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, ông Hải Đường thì các VĐV đua thuyền luôn tập luyện trong âm thầm, nhưng lại thường đạt thành tích cao. Đua thuyền cần nhiều điều kiện tập luyện, trên môi trường khắc nghiệt, nên thiệt thòi hơn các VĐV khác, nhưng các VĐV luôn có ý chí kiên cường.

Như vậy, "cơn khát Vàng" của đoàn TTVN đã chính thức được giải tỏa. Hy vọng, tấm HCV quý giá ở môn rowing sẽ trở thành động lực để các thành viên còn lại của đoàn Việt Nam tiếp tục tỏa sáng để chinh phục thêm thành tích Vàng trên đất Indonesia.

Được biết, với tấm HCV vừa giành được, các VĐV ở môn rowing được thưởng mỗi người 300 triệu đồng, chưa kể tiền thưởng theo quy định của nhà nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại