4 trẻ tử vong ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh: Bố mẹ chưa một lần được nhìn mặt con

Hoàng Hải |

Mặc dù sinh con được hơn 1 tuần, nhưng vợ chồng anh Phụ và người thân trong gia đình chưa một lần được nhìn mặt con.

Liên quan đến sự việc 4 bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh vào sáng 20/11, trưa cùng ngày, PV đã có mặt tại bệnh viện để tìm hiểu sự việc.

Theo quan sát của PV, rất đông lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của 4 bé sơ sinh.

Tại hành lang bệnh viện, nhiều người nhà rất bức xúc xen lẫn đau đớn trước cái chết thương tâm của các bé.

4 trẻ tử vong ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh: Bố mẹ chưa một lần được nhìn mặt con - Ảnh 1.

Lực lượng công an điều tra, làm rõ sự việc.

Trao đổi với PV, anh Vũ Đình Phụ (SN 1985, trú tại thôn Nam Viên, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) buồn rầu chia sẻ, vợ anh là chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1989), vào Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh ngày 12/11.

Đến trưa 13/11, chị Huệ hạ sinh cháu Vũ Đình Cò. Thời điểm sinh cháu Cò được hơn 31 tuần tuổi (khoảng 7,5 tháng), nặng 1,9kg.

Anh Phụ kể lại thời điểm nhận tin con trai tử vong.

"Cháu vào viện một tuần nhưng đột xuất các bác sĩ thông báo cháu mất nên chúng tôi hết sức hoang mang.

Sau khi cháu sinh được 2 – 4 ngày, bác sĩ báo cháu ăn không tiêu nhưng người nhà không phải lo lắng gì.

Hôm qua (19/11) tôi không vào bệnh viện, nhưng vợ các bác sĩ thông tin tình trạng con vẫn bình thường.

Nhưng tới khoảng 7h sáng nay (20/11), bác sĩ gọi bảo con tôi nhiễm trùng máu nặng. Các bác sĩ đã cấp cứu cho cháu nhưng không được và nguy cơ tử vong cao. Họ còn bảo tôi chuẩn bị tinh thần và mang khăn để đưa cháu về nhà", anh Phụ cho biết.

Anh Phụ cũng thông tin, theo các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cho gia đình biết thì từ tối 19/11, bé đã được cấp cứu, 3 ngày trước đó bệnh viện cũng phải truyền máu cho bé.

Tuy nhiên, tất cả những diễn biến bất thường về tình trạng sức khỏe của cháu, không ai trong gia đình được thông báo hay biết gì.

4 trẻ tử vong ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh: Bố mẹ chưa một lần được nhìn mặt con - Ảnh 3.

Rất đông người thân của các bé bức xúc trước sự việc

"Từ lúc con sinh ra tới khi mất, tôi và vợ chưa lần nào được gặp con. Chỉ khi đi siêu âm, mọi người bảo con giống tôi lắm…", anh Phụ đau xót nói.

Người thân trong gia đình anh Phụ cũng cho biết, vì anh Phụ lập gia đình muộn và cả hai vợ chồng đã có tuổi nên sau khi chị Huệ có bầu và hạ sinh cháu Cò thì ai nấy đều vui mừng.

"Khó khăn lắm cháu tôi mới hạ sinh được cháu Cò, vậy mà sau hơn 1 tuần chào đời gia đình lại nhận được tin cháu đã mất mà không biết lí do vì sao.

Mọi người trong gia đình đang vô cùng đau xót nhưng rất mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vì sao cháu Cò và các cháu khác mất", một người thân trong gia đình anh Phụ chia sẻ.

4 trẻ tử vong ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh: Bố mẹ chưa một lần được nhìn mặt con - Ảnh 4.

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, nơi 4 cháu bé tử vong.

Anh N.H.T. (trú tại tỉnh Bắc Ninh) cũng có con tử vong vào sáng nay, chia sẻ, vợ anh sinh con trai cách đây 5 ngày. Thời điểm sinh, cháu bé nặng hơn 3kg và sinh thiếu 1 tháng.

"Khi sinh, con tôi được đưa xuống khu nuôi lồng kính, nhưng mới đây sức khoẻ của cháu tiến triển tốt nên đã được thở bằng bình ôxy.

Hai vợ chồng tôi khó khăn lắm, 10 năm nay mới có được con vậy mà cháu lại tử vong như vậy.

Sáng nay khi nghe tin mà tôi rụng rời chân tay, không dám tin vào điều mình vừa nhận được. Hiện cả gia đình tôi vẫn đang giấu không cho vợ tôi biết, vì sợ cô ấy không chịu được cú sốc này...", anh T. nghẹn ngào chia sẻ.

Người thân của gia đình anh H.T. cũng chia sẻ, vào khoảng 5h ngày 20/11, gia đình vào xem thì con của vợ chồng anh T. đã tím tái, nhưng tới 9h30 cùng ngày bệnh viện mới thông báo cháu tử vong.

Người nhà bệnh nhân bức xúc tại hành lang bệnh viện và cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại