35 năm không họp lớp, tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi bàng hoàng phát hiện 3 điểm chung “đau lòng”

Huyền Giang |

Sau khi có buổi gặp gỡ với các bạn học thời trung học, người đàn ông U60 nhận ra nhiều điều thú vị. Lắng nghe câu chuyện của từng người, ông biết rằng họ đều có những điểm chung.

Ông Dương năm nay 55 tuổi, chuẩn bị bước vào độ tuổi nghỉ hưu. Người đàn ông đến từ Trung Quốc này đã chờ đợi ngày gặp gỡ, hội ngộ bạn cũ từ lâu. Ngay khi nhận được lời đề nghị họp lớp của lớp trưởng lớp cấp 3 - Vương Thạc, ông Dương đã vô cùng mong chờ.

Lớp của ông Dương nhiều năm nay không hội ngộ. Mỗi người có 1 cuộc sống riêng, sợ xa cách nên có vẻ họ ngần ngại đề nghị gặp nhau. Vậy nên sau 35 năm kể từ ngày tốt nghiệp, ông Dương mới có cơ hội này.

Dưới đây là chia sẻ của ông Dương được đăng trên trang Toutiao, Trung Quốc và nhận được nhiều sự quan tâm. Sau buổi tiệc, người đàn ông U60 nhận ra họ đều có những điểm chung này trong cuộc sống dù chẳng mấy khi chia sẻ với nhau:

1. Sức khỏe dần suy giảm

Tới buổi họp lớp, tôi bàng hoàng nhận ra các bạn học trẻ trung ngày nào nay đều đã ở ngưỡng tuổi trung niên. Thậm chí, nhiều người bạn thân thiết khi xưa còn không thể tham gia buổi tiệc vì sức khỏe yếu, đang phải nằm viện điều trị.

Khi hỏi thăm những người bạn khác, tôi nhận thấy ai cũng đã ở ngưỡng tuổi đối mặt với nhiều bệnh tật, sức khỏe dần giảm sút. Không ít người mắc bệnh về xương khớp, tim mạch, có người lại gặp vấn đề suy giảm trí nhớ. Một số người vẫn giữ được sức khỏe ổn định nhưng mái tóc cũng điểm nhiều sợi bạc, gương mặt hằn lên nhiều nếp nhăn.

35 năm không họp lớp, tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi bàng hoàng phát hiện 3 điểm chung “đau lòng”- Ảnh 1.

Sức khỏe suy yếu là điều hiển nhiên khi con người bước tới độ tuổi lão hóa. Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhận ra tuổi tác không chiến thắng được thời gian. Sau nhiều năm, chúng tôi cũng đã đối mặt với quy luật tự nhiên là già yếu dần. Cũng vì thế, tôi thấy trân trọng những người bạn ở cạnh mình hơn, nhớ tới nhiều ký ức đẹp thuở xưa cũ.

2. Có người mất đi người thân

Sau khi tâm sự và lắng nghe nhiều câu chuyện từ bạn học cũ, tôi không giấu được nỗi buồn. Tôi cảm thấy mình còn may mắn vì vẫn có người thân bên cạnh, vẫn có gia đình để trở về. Tiểu Chu - 1 người bạn ngồi cùng bàn hồi còn đi học với tôi, đã tâm sự rằng bố mẹ của cậu ấy đều đã qua đời. Không chỉ vậy, Tiểu Chu còn vướng vào mâu thuẫn với vợ nên hiện tại không còn sống chung.

35 năm không họp lớp, tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi bàng hoàng phát hiện 3 điểm chung “đau lòng”- Ảnh 2.

Người còn gia đình bên cạnh là người may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Ở ngưỡng tuổi U60, bạn cũ của tôi vẫn sống cô đơn 1 mình. Đây có lẽ là khoảng lặng lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Họ sẽ phải đối mặt với những tình huống bất ngờ, thậm chí mất đi người thân yêu nhất.

3. Con người trưởng thành, gai góc hơn

Hơn 3 thập kỷ không gặp, tôi và các bạn không biết nhiều về cuộc sống của nhau. Tuy vậy, có 1 điều tôi vẫn thấy rõ ở bản thân và các bạn chính là dấu vết của sự trưởng thành. Từ khi tốt nghiệp, rời xa ngôi trường quen thuộc, chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Mỗi người đều phải nghĩ tới sự nghiệp riêng, lập gia đình, sinh con, lo cho con cái… Khi phải lo toan cuộc sống của riêng mình, mỗi người đều phải trưởng thành, phải bản lĩnh hơn.

Hiện tại, tôi và các bạn đều đã đi qua nửa đời người. Trong những năm tháng tuổi trẻ, chúng tôi đã cố gắng hết mình cho tương lai của bản thân. Vì vậy đối với mỗi người, cái giá của sự trưởng thành đều rất tuyệt vời. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi có gia đình êm ấm, có công việc ổn định và cuộc sống yên bình.

Mỗi người sẽ có những đích đến khác nhau trong cuộc sống. Nhưng nếu như chúng ta biết hài lòng với những gì mình có, chắc chắn ta sẽ sống hạnh phúc hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại