3 năm cầm chocolate chỉ để ngửi, cô gái 21 hóa bà lão 60, cơ thể chi chít vết bầm, suýt mất mạng vì 2 lần xuất huyết não

Đinh Hương |

Với cách giảm cân kiểu "địa ngục", chỉ trong vòng 3 năm, từ một cô gái tươi tắn trẻ trung Tiểu Thanh đã biến thành một bà lão già khọm, nhăn nheo, sức khỏe suy kiệt, thậm chí trải qua 2 lần xuất huyết não tưởng chừng không thể phục hồi.

Nhìn vào tình trạng của Tiểu Thanh lúc nhập viện, tất cả bác sĩ đều hoảng hốt và thừa nhận rằng cô ấy có thể sống sót qua 3 năm trời với kiểu giảm cân "địa ngục" của mình quả là một phép màu hiếm có.

Ba năm về trước, cô gái 18 tuổi Tiểu Thanh sống tại thành phố Cáp Nhĩ Tân có cân nặng 55 ký với chiều cao 1,67 mét.

Có thể nói đây là một số đo cơ thể rất khỏe mạnh, nếu không nói là khá chuẩn. Tuy nhiên Tiểu Thanh lại không cảm thấy như vậy. Cô luôn cho rằng mình quá mập, không dám ra đường, không muốn đi mua sắm cùng bạn bè vì sợ bị so sánh hình thể.

3 năm cầm chocolate chỉ để ngửi, cô gái 21 hóa bà lão 60, cơ thể chi chít vết bầm, suýt mất mạng vì 2 lần xuất huyết não - Ảnh 1.

Tiểu Thanh với cơ thể suy kiệt như bà già 60, mặc dù cô năm nay chỉ mới 21 tuổi.

Một trong những nguyên nhân đẩy Tiểu Thanh đến suy nghĩ tiêu cực này là bởi người mẹ quá nghiêm khắc ở nhà luôn nhắc nhở và can thiệp vào vấn đề ăn uống và giữ dáng vì Tiểu Thanh là một sinh viên trường nghệ thuật.

Cô gái trẻ trở nên nhạy cảm với từ "mập". Chính vì vậy khi bị giáo viên phụ đạo nhận xét: "Dạo này em có vẻ mập ra đấy!", Tiểu Thanh đã bị suy sụp cả khoảng thời gian dài.

Từ sau đó lần đó, Tiểu Thanh bắt đầu nghĩ đến chuyện giảm cân. Cô đã thử hết mọi cách, từ việc uống thuốc đến cách ép cân kiểu địa ngục.

Tiểu Thanh cũng giảm cữ ăn chỉ còn 1 bữa mỗi ngày. Cân nặng của cô gái trẻ càng giảm xuống nhanh thì cô lại càng trở nên chán chường chuyện ăn uống.

Mỗi ngày nếu đói bụng, Tiểu Thanh chỉ cần cầm một thanh chocolate để ngửi cho qua cơn. Ăn bất cứ món gì cô đều tính toán lượng calo rất kỹ càng. Sau mỗi bữa ăn, cô gái trẻ lại lao vào nhảy dây cho tiêu hao năng lượng.

Thậm chí cô còn đi thẳng vào nhà vệ sinh để móc họng nôn ra hết.

3 năm cầm chocolate chỉ để ngửi, cô gái 21 hóa bà lão 60, cơ thể chi chít vết bầm, suýt mất mạng vì 2 lần xuất huyết não - Ảnh 2.

Cơ thể cô gái trẻ chi chít những vết phát ban, bầm tím.

Bằng cách giảm cân kinh khủng như vậy, trong vòng 3 năm, Tiểu Thanh chỉ còn nặng khoảng 30 ký.

Cơ thể cô gái gầy đét như củi khô, khắp da bắt đầu bị tình trạng bầm tím, phát ban đỏ, mắt cá sưng, sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần đều suy kiệt nghiêm trọng đến mức mẹ cô phải lấy ảnh chụp để mang đến bác sĩ chẩn đoán chứ bản thân Tiểu Thanh không còn đủ sức để bước ra khỏi giường.

Bác sĩ Diêm Nhã, trưởng khoa Dinh dưỡng bệnh viện Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân, vô cùng sốc khi nhìn vào bức ảnh của Tiểu Thanh và đã yêu cầu người mẹ đưa cô gái đến bệnh viện chữa trị gấp trước khi quá muộn.

Tiểu Thanh nhập viện vào hồi giữa tháng 5 năm nay, cô được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn tâm thần, chỉ số BMI chỉ bằng một nửa người bình thường.

Sau khi nhập viện, Tiểu Thanh 2 lần trải qua cơn thập tử nhất sinh khi bị xuất huyết não. Bác sĩ phẫu thuật nói rằng cơ thể vào não bộ của Tiểu Thanh đã thoái hóa, hiện chẳng khác gì một bà lão 60 tuổi, họ lo sợ rằng tình trạng của cô không thể chống chọi nổi qua cuộc phẫu thuật.

Tuy nhiên nhờ vào kỹ thuật tân tiến giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật, Tiểu Thanh đã may mắn bảo toàn được tính mạng.

3 năm cầm chocolate chỉ để ngửi, cô gái 21 hóa bà lão 60, cơ thể chi chít vết bầm, suýt mất mạng vì 2 lần xuất huyết não - Ảnh 3.

Tiểu Thanh đang trong quá trình phục hồi, đã tăng được 10 ký.

10 ngày sau phẫu thuật, Tiểu Thanh vẫn nằm trong tình trạng hôn mê không có dấu hiệu phục hồi, cho đến 40 ngày sau, cô bỗng tỉnh dậy một cách kỳ diệu.

Điều làm cho các bác sĩ ngạc nhiên và phấn khởi nhất là sau khi tỉnh lại, Tiểu Thanh hầu như đã quên hết cả quá trình giảm cân 3 năm về trước.

Cô chỉ muốn ăn và muốn được tăng cân. Sau một thời gian nghỉ ngơi phục hồi với chế độ dinh dưỡng đặc biệt, Tiểu Thanh tăng thêm 10 ký, sức khỏe bắt đầu có những bước cải thiện đáng kể khiến gia đình và các bác sĩ vui mừng khôn xiết.

Câu chuyện của Tiểu Thanh thực chất cũng không quá xa lạ đối với nhiều phụ nữ trong xã hội hiện nay, chỉ vì muốn giảm cân mà họ có thể bất chấp tổn hại đến sức khỏe, khiến cho cơ thể và tinh thần của mình suy kiệt đến mức báo động.

Bác sĩ Diêm Nhã cho hay, những cách giảm cân thiếu khoa học có thể dẫn đến tình trạng biếng ăn tâm thần, chính vì thế nếu muốn điều chỉnh cân nặng của mình, trước tiên hết mỗi người phải tự điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện và sinh hoạt sao cho hợp lý.

Nếu cần thiết, hãy hỏi ý kiến của chuyên gia trước khi sử dụng thuốc hoặc áp dụng các cách giảm cân được lan truyền trên mạng.

(Nguồn: sina)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại