3 lần bắt gặp vợ đi cùng đàn ông lạ, chồng nổi điên và chuyện không thể ngờ đã xảy ra

Nguyễn Nhung |

Thiết nghĩ, bi kịch xảy ra với đôi vợ chồng trong câu chuyện dưới đây đã gửi đến tất cả những cặp vợ chồng trên thế giới này một thông điệp vô cùng thiết thực.

Hiểu lầm chết người

Có một đôi vợ chồng trẻ kết hôn đã 10 năm, chuẩn bị bước sang năm thứ 11 nhưng vẫn chưa có con.

Bạn bè và người nhà đều khuyên họ nên ly hôn song từ trước đến giờ, họ chưa bao giờ có ý định từ bỏ nhau, bởi lẽ cả hai vẫn còn rất yêu thương nhau.

Một hôm, tan sở về nhà, người chồng bất ngờ nhìn thấy vợ đang cùng một người đàn ông khác đi trên đường. Người đàn ông kia còn cầm tay vợ mình, nhìn rất thân thiết.

Một tuần sau, ở một nơi khác, anh lại nhìn thấy người đàn ông kia ở cạnh vợ mình.

Một tối, hết giờ làm, anh về nhà muộn và bất ngờ bắt gặp người đàn ông kia hôn lên má vợ mình và tiễn cô đến tận cổng nhà. Người chồng vô cùng tức giận và đau lòng nhưng anh không đả động gì với vợ về chuyện này.

Rồi những ngày sau đó, cuộc sống trôi qua nặng nề.

3 lần bắt gặp vợ đi cùng đàn ông lạ, chồng nổi điên và chuyện không thể ngờ đã xảy ra - Ảnh 1.

Anh vẫn có thói quen dùng cốc thủy tinh đựng nước. Hôm đó, đang cầm cốc lấy nước thì bất ngờ, điện thoại vợ đổ chuông.

Trong điện thoại, giọng một người đàn ông cất lên: "Chào em. Tối nay anh sẽ đến nhà thăm em. Anh nhận lời em rồi nhé."

Người chồng giận dữ gác máy, chắc như đinh đóng cột rằng người đàn ông kia chính là người lâu nay vẫn hay đi cùng vợ mình. Cảm thấy mình đang mất vợ, anh giận dữ, mất kiểm soát, đập tan chiếc cốc trên tay.

Người vợ nghe thấy tiếng động, vội chạy lại hỏi: "Anh không sao chứ?"

Anh nổi điên đẩy vợ ra xa nhưng thật không may, cú đẩy đó đã khiến chị bị ngã, đập đầu xuống đất và bị những mảnh thủy tinh đâm phải.

Cô năm trên sàn, bất động.

3 lần bắt gặp vợ đi cùng đàn ông lạ, chồng nổi điên và chuyện không thể ngờ đã xảy ra - Ảnh 2.

Trong lúc hỗn loạn ấy, người chồng nhìn thấy bức thư trên tay vợ, trong thư có viết vài dòng: "Chồng thân yêu của em. Những lời này không thể biểu đạt hết cảm xúc của em. Bác sĩ đã xác nhận, rằng em đã mang thai đôi được hai tháng. 

Vị bác sĩ đó thật không ngờ lại là người anh trai thất lạc lâu nay của em. Anh ấy nói sẽ đem mọi điều tốt đẹp nhất đến cho con của chúng ta. Anh ấy đã nhận lời tối nay cùng chúng ta ăn tối. Cảm ơn anh bao năm qua đã luôn ở cạnh em. Vợ yêu của anh – người yêu anh nhiều nhất."

Đến lúc này, có người đứng ngoài cửa gọi vọng vào: "Xin chào, em rể, tôi là anh trai của vợ cậu."

Cửa mở, người đàn ông bước vào và ngay lập tức nhận ra em gái mình đang nguy kịch. Anh vội vã đưa em đi cấp cứu. Mặc dù cô giữ được mạng sống song cặp song thai hai vợ chồng chờ đợi cả chục năm nay đã không thể giữ được.

Đến lúc này, sự hối hận của người chồng đã trở nên quá muộn mạng. Anh tự trách mình quá nóng nảy và thô lỗ. Ôm chầm lấy vợ, anh cầu xin sự tha thứ.

Lời bình

Vợ chồng với nhau, nên đối xử với nhau một cách chân thành và thẳng thắng. 

Có bất cứ điều gì nghi ngờ hoặc không hài lòng, mỗi người nên chủ động trò chuyện một cách thành thật, bằng cách đó, đôi bên sẽ tránh hoặc giảm được những tổn thương không đáng có, giúp cho hôn nhân có thể duy trì lâu dài, bền vững.

Chôn vùi những điều nghi hoặc, băn khoăn, phân vân trong lòng để rồi suy đoán lung tung có thể sẽ dẫn đến hậu quả không thể kiểm soát được, như người chồng trong câu chuyện trên, hối hận cũng đã muộn màng, không thể cứu vãn được điều tồi tệ đã xảy ra.

3 lần bắt gặp vợ đi cùng đàn ông lạ, chồng nổi điên và chuyện không thể ngờ đã xảy ra - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại