Bằng chứng Real là "đứa con thần may mắn": 3 thẻ đỏ, 3 chấn thương, 4 bàn thắng khó hiểu

Domino |

Trên hành trình đến chức vô địch Champions League 2017/18 của Real Madrid, "chân mệnh thiên tử" là cụm từ được nhắc đến rất nhiều.

15 bàn thắng của Ronaldo, cú móc bóng kinh điển của Bale, màn hồi sinh của Benzema, màn trình diễn trước khung thành của Navas, sự tiến bộ của Asensio… tất cả tạo nên một Real Madrid đầy sức mạnh và bản lĩnh.

Đoàn quân dưới quyền Zidane hạ gục liên tục các đối thủ sừng sỏ và tiến đến ngôi vô địch Champions League 2017/18 một cách thuyết phục.

Tuy nhiên, con đường đăng quang của Real Madrid còn có sự đóng góp không nhỏ từ nhân tố mà người ta vẫn gọi là "chân mệnh thiên tử". Mọi sự kiện diễn ra đều như trải thảm đỏ cho Kền kền trắng.

Đầu tiên là những chấn thương "đúng lúc". Trước trận lượt về vòng 1/8, Neymar gặp chấn thương nặng trong cuộc đấu với Marseille. Chân sút người Brazil phải ngồi ngoài dài hạn. Những đồng đội của anh như "rắn mất đầu" và không thể lội ngược dòng trước Real.

Bằng chứng Real là đứa con thần may mắn: 3 thẻ đỏ, 3 chấn thương, 4 bàn thắng khó hiểu - Ảnh 1.

Từ Neymar...

Bayern được coi là đối trọng duy nhất đủ tầm đấu một cách sòng phòng với Real Madrid. Rủi thay, khi trận lượt đi mới được 8 phút, Robben đau đớn rời sân.

Bằng chứng Real là đứa con thần may mắn: 3 thẻ đỏ, 3 chấn thương, 4 bàn thắng khó hiểu - Ảnh 2.

... đến Robben...

Hùm xám buộc phải đặt niềm tin vào Ribery luống tuổi, còn Lewandowski và Muller đều sa sút bất ngờ. Nỗ lực từ Kimmich và James Rodriguez không đủ giúp Bayern báo thù được Real Madrid.

Liverpool cũng không thoát khỏi vòng xoáy chấn thương. Salah, niềm hi vọng số một của Lữ đoàn đỏ, khóc nức nở khi vết thương ở vai làm anh không tiếp tục thi đấu được.

Bằng chứng Real là đứa con thần may mắn: 3 thẻ đỏ, 3 chấn thương, 4 bàn thắng khó hiểu - Ảnh 3.

... rồi tới Salah đều gặp chấn thương.

Phần còn lại của trận đấu, Liverpool chẳng bao giờ tìm lại được thế trận như khi Salah còn có mặt trên sân. Mane chỉ có thể giúp Lữ đoàn đỏ gỡ nổi 1 bàn thắng trong hoàn cảnh lép vé hoàn toàn.

Những chiếc thẻ đỏ cũng là dấu ấn khác. Sự tinh quái từ các cầu thủ Real Madrid khiến đối thủ mắc sai lầm.

Verratti, thủ lĩnh tuyến giữa PSG, nhận 2 thẻ vàng và phải "đi tắm sớm" ở phút 66 trận lượt về. Cũng là phút 66, Dybala nhận thẻ đỏ và buộc Juventus chơi phần còn lại lượt đi vòng tứ kết với 10 người.

Phút 90+3 cuộc đọ sức trên sân Bernabeu, Buffon giận dữ phản đối quả penalty và xơi thẻ đỏ. Có nhiều lí do để giải thích cho phản ứng từ thủ môn kỳ cựu. Song không thể phủ nhận Buffon thua trong cuộc đấu tâm lý với Real Madrid.

Điểm nhấn còn lại là 4 bàn thắng "biếu không". Hiếm có giải đấu nào, đội vô địch lại được biếu không tới 4 bàn trong các trận bán kết và chung kết, đăc biệt tại đẳng cấp cao như Champions League.

Lượt đi vòng bán kết, Rafinha luống cuồng chuyền bóng hỏng, Asensio là người hưởng lợi với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.

Lượt về tới Tolisso và thủ môn Ulreich phạm sai lầm. Tolisso chuyền về quá khó, còn Ulreich lại lưỡng lự và cuối cùng phá hụt bóng. Benzema đơn giản chỉ cần băng lên nhẹ nhàng đệm nhẹ bóng vào lưới.

Trận chung kết còn lạ lùng hơn. Karius phạm 2 sai sót vô cùng sơ đẳng, tặng cho Benzema và Bale mỗi người 1 bàn thắng.

Bằng chứng Real là đứa con thần may mắn: 3 thẻ đỏ, 3 chấn thương, 4 bàn thắng khó hiểu - Ảnh 5.

Karius ném bóng đập chân Benzema nảy vào lưới.

"Chân mệnh thiên tử" là cách gọi hoa mỹ. Thực tế thì bản lĩnh đã giúp Real Madrid vượt qua các cuộc đại chiến mà ghi nhiều bàn và phạm ít sai lầm hơn đối thủ. Chỉ cần thế thôi, họ trở thành nhà vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp.

Nếu đội bóng yêu thích của bạn không thể vượt qua Real. Hãy tự hỏi tại sao họ không biết tận dụng tốt các pha bóng thiếu tập trung từ đối thủ và chẳng thể duy trì cái đầu lạnh trong những giây phút quan trọng.

Chung kết Champions League: Real Madrid 3-1 Liverpool


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại