23 giờ đêm, chuyện cô gái và 3 người đàn ông ở sân bay khiến tất cả hồi hộp hóng kết

Trình Ca |

Chỉ đọc lại câu chuyện kể nhưng không ít người cảm thấy hồi hộp và chờ xem mọi chuyện rốt cuộc như thế nào.

Trên facebook cá nhân của nhà báo H.N.N kể câu chuyện mà anh chứng kiến đêm qua (16/8). Những nhân vật trong đó đều khiến dân mạng phải ngẫm nghĩ và rút ra những bài học riêng.

Ở một góc độ nào đó thì câu chuyện thật sự có hậu. Nó cho thấy những người tốt vẫn luôn ở xung quanh chúng ta và đừng nên nghi ngờ quá mức vào một nhã ý tốt đẹp của người khác.

"Đêm qua lúc 23h đi vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, lúc đi ngang qua thấy vụ lùm xùm. Ông Tây đang bế một cô gái trẻ dáng vẻ say khướt, xung quanh có nhiều người vây lại.

Tôi dừng xe vào xem sự thể thế nào, thì mới biết cô gái nhậu xỉn đang đòi về nhà số ***. Lúc đó ông Tây và mấy người đàn ông vây lại, trong đó một người mặc sơ mi trắng cùng một người đàn ông mặc áo thun đen quần ngắn (ra vẻ nhà gần đó).

Mấy người ra bắt taxi bế cô gái lên xe, ngồi bên cạnh là ông Tây vì tưởng là bạn nhậu cùng. Người đàn ông áo sơ mi trắng cũng ngồi lên phía trước, thì người mặc án thun đen vặn vẹo hỏi người đàn ông kia và không cho lên xe vì sợ mang cô gái say kia đi làm bậy.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ra sức thanh minh đi ngang qua thấy thế giúp cô gái. Người đàn ông áo thun dứt khoát nói "anh bậy rồi, anh giúp thì để người ta về anh không được đi cùng".

23 giờ đêm, chuyện cô gái và 3 người đàn ông ở sân bay khiến tất cả hồi hộp hóng kết - Ảnh 1.

Những người đàn ông cố giúp cô gái.

Cô gái tuy say vẫn nói được muốn về *** vì vậy người đàn ông áo thun đen đồng ý để xe taxi chở đi. Nhưng âm thầm lấy xe đạp cùng mấy người khác bám theo.

Đến gần số *** có thêm mấy người nữa ở gần đó xúm lại kêu gọi công an vì sợ cô gái bị đưa đi làm bậy.

Mọi người định đưa cô gái vào khách sạn gần đó nói rõ cho cô gái ngủ 1 phòng riêng. Một anh thanh niên trẻ nói mai sẽ thanh toán dùm cô gái. Dù say cô gái vẫn nói muốn về *** và lấy ra chùm chìa khóa. Lúc đó mọi người hiểu cô gái nói thật nên dìu mở cửa hẻm cho vào nhà.

Lúc đó một cô gái trẻ hỏi bằng tiếng Anh mới biết ông Tây kìa cũng là người giúp cô gái. Mọi người cảm ơn ông Tây, ông thấy cô gái vào nhà thì vẫy tay chào mọi người ra xe đi. Tất cả giải tán.

Tôi dùng máy bí mật quay lại toàn bộ vụ việc và cảm ơn ông Tây cùng mọi người ở gần số *** đã giúp cô gái.

Anh mặc áo sơ mi trắng bị hiểu lầm cũng nên thông cảm vì tất cả mọi người lo cho cô gái say kia cũng như không muốn trong mắt người nước ngoài có hình ảnh xấu".

23 giờ đêm, chuyện cô gái và 3 người đàn ông ở sân bay khiến tất cả hồi hộp hóng kết - Ảnh 2.

Người đàn ông ngoại quốc tốt bụng.

23 giờ đêm, chuyện cô gái và 3 người đàn ông ở sân bay khiến tất cả hồi hộp hóng kết - Ảnh 3.

Cô gái quá say.

Say xỉn ngoài đường, được một ông Tây và vài người đàn ông xúm lại giúp đỡ, cuối cùng cô gái vẫn về được đến nhà an toàn. Câu chuyện về sự tốt bụng, che chở nhau của người dân khiến dân mạng cảm thấy thoải mái.

Lúc đọc lại, họ đã lo lắng một cái kết hơi tồi tệ xảy đến cho cô gái trong khi ý thức không tỉnh táo. May thay, tất cả những người ở đó, kể cả người đàn ông ngoại quốc đều tốt, có ý giúp đỡ.

Tuy nhiên dân mạng không đồng tính với cô gái một mình đi đêm lại say khướt như vậy.

"Tất cả đàn ông trong câu chuyện đều đáng khen trừ cô gái kia, chán thật", một dân mạng lên tiếng.

"May mà gặp được những người tốt nhưng sao cô gái lại sơ suất như thế được chứ. May sao trong cuộc sống vẫn còn những trái tim chân thành", dân mạng khác bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại