20 mũi khâu và giây phút thoát khỏi kẻ cướp của tài xế xe ôm

Nguyễn Song |

Sau khi yêu cầu đưa vào con đường vắng, vị khách chồm lên siết cổ, dùng cao cứa mạnh vào tài xế xe ôm. May mắn, ông Hùng vứt xe bỏ chạy kêu cứu nên đã thoát nạn.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra với ông Huỳnh Văn Hùng (56 tuổi, ngụ P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM), một tài xế xe ôm đã 10 năm nay vào chiều ngày 12/4 vừa qua.

Theo ông Hùng kể lại:

Khoảng 16h hôm đó, khi ông đang đón khách tại ngã 4 đường Bình Thái (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), thì có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao 1m60, nặng 55kg, ăn mặc lịch sự, nói giọng miền Nam, bắt xe đi về cầu Rạch Chiếc với giá 30.000 đồng.

Sau khi 2 bên thỏa thuận qua lại, vị khách đồng ý ở mức giá 40.000 đồng và lên xe.

Ông Hùng chở người này tới cầu Rạch Chiếc thì khách yêu cầu không đi lên cầu mà chui qua gầm cầu Rạch Chiếc để vào khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (thuộc phường Phước Long A, quận 9).

Sau đó, vị khách này tiếp tục yêu cầu ông Hùng rẽ vào đường số 4. Mặc dù đây là con đường vắng, có nhiều bãi đất trống nhưng nghĩ rằng ban ngày không nguy hiểm nên ông Hùng vẫn đi vào.

Tuy nhiên, khi đến khu đất trống cạnh biệt thự thì vị khách bất ngờ chồm lên, vòng tay qua cổ siết lấy rồi cầm dao cứa vào cổ ông Hùng. Hốt hoảng, ông Hùng bỏ tay lái khiến chiếc xe đổ, cả 2 ngã ra.

Lợi dụng cơ hội, ông Hùng nhanh tay rút chìa khóa xe vứt vào bụi cây gần đó rồi tay ôm cổ chạy ra ngoài kêu cứu.

Lúc đó, ở sân bóng có một nhóm thanh niên đang đá bóng, nghe tiếng kêu cứu nên đã chạy lại khiến đối tượng bỏ chạy về phía xa lộ Hà Nội.


Nạn nhân Huỳnh Văn Hùng- Ảnh: A.X/Công an TPHCM

Nạn nhân Huỳnh Văn Hùng- Ảnh: A.X/Công an TPHCM

Ngay sau đó, ông Hùng được đưa đến bệnh viện Quân Dân Miền Đông (quận 9) để cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ đã khâu hơn 20 mũi cho vết cứa dài 10cm ở cổ của ông Hùng.

"Lúc đó tôi không thấy đau nhưng cảm nhận rất rõ máu đang rỉ ra, động tác của hắn quá nhanh, tôi không kịp định hình được gì. Vì tôi chạy xe khá chậm nên tên cướp càng dễ hành động hơn.

Khi định thần lại được, tôi liều mình nhảy xuống đường, nhanh tay rút chìa khóa xe rồi vứt vào bụi cây gần đó. Vì xe mất lái nên tên cướp cũng ngã theo, nằm sõng soài giữa đường”- ông Hùng kể lại trên báo Pháp luật TPHCM.

Đến sáng ngày hôm sau, 13/4, ông Hùng đến Công an phường Phước Long A trình báo vụ việc trên.

Sau khi nhận tin báo của nạn nhân, cơ quan công an đã xuống hiện trường nơi xảy ra vụ việc thì tìm thấy 1 chiếc mũ bảo hiểm màu trắng và một mũ vải màu xám.

Được biết chiếc mũ bảo hiểm là của nạn nhân còn chiếc mũ vải chính là của đối tượng đã cứa cổ ông Hùng để lại hiện trường.

Bên cạnh đó, công an cũng trích xuất camera tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội, lấy lời khai nhân chứng để nhanh chóng truy tìm hung thủ, tránh gây hoang mang cho người dân.

“Lúc đó tôi đang làm thì nghe tiếng kêu cứu, chạy ra thì thấy người đàn ông ôm vùng cổ đầy máu lết về phía mình, còn người thanh niên bỏ chạy về hướng xa lộ Hà Nội”, một nhân chứng vụ việc thuật lại trên trang Công an TPHCM.

"Tôi chạy xe ôm hơn chục năm và đây là lần đầu tiên tôi gặp cướp. May mà còn giữ được tính mạng”, trang này cũng dẫn lời người lái xe ôm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đáng nói, trước đó, cơ quan công an quận Bình Thạnh cũng đã bắt Nguyễn Hoàng Minh (SN 1996, quận Bình Thạnh) vì hành vi giết người.

Vào rạng sáng 22/3, Minh đã bắt xe ôm của ông Lưu Thanh S (SN 1955, ngụ quận 2) từ phố Tây Bùi Viện về tòa nhà The Manor, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Tuy nhiên, khi đi đến con hẻm đường Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh), Minh đã siết cổ nạn nhân rồi cướp xe máy, điện thoại rồi bỏ trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại