2 hình ảnh có sức mạnh hơn "vạn lời nói" từng gây xôn xao

Quân Anh |

Dưới đây là 2 hình ảnh, 2 câu chuyện được người ta nói gần đây mà những bạn trẻ nên xem và ngẫm nghĩ.

Khi bước vào bàn ăn, bạn đã từng bao giờ than thở: "Chẳng có gì ngon cả!" rồi vùng vằng, giận dỗi mẹ chưa? Hẳn là có rồi đấy, không ít thì nhiều mà thậm chí có người còn thường xuyên cơ, vì được quen nuông chiều rồi mà!

Hay có những lúc gặp chút khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, bạn liền than thở: "Ôi sao số tôi khổ thế này?"...Tuy nhiên nếu một ngày nào đó đi trên đường, hay ngồi nhà lướt mạng vô tình bắt gặp những hình ảnh này hẳn bạn sẽ suy nghĩ lại.

Đó là những trường hợp chẳng ở đâu xa xôi mà ở ngay xung quanh, hiện hữu trong cuộc sống chúng ta.

Bạn còn nhớ chứ, chỉ cách đây vài ngày thôi, hình ảnh một ông cụ già hom hem trong chiếc áo khoác cũ mèm đang bới tìm trong túi rác kiếm đồ ăn, rồi cắn vội miếng bánh mì thừa người đi đường bỏ lại đã khiến người xem không khói nhói lòng, xót xa.


Ông cụ lục lọi các túi rác để tìm đồ ăn.

Ông cụ lục lọi các túi rác để tìm đồ ăn.

Hình ảnh có sức mạnh thay vạn lời nói ấy đã được anh Lê Nguyễn Sơn Tùng (Hà Nội) ghi lại cách đây 6 năm khi đang ngồi ở quán nước gần nhà.

Đấy bạn ạ, số đồ ăn mà bạn đã từng "chê ỏng chê eo" rồi chẳng muốn ăn ấy lại vô cùng quý giá đối với một ai đó đang thiếu thốn.

Chẳng dám khuyên bạn phải quyên góp hay có những hành động "đao to búa lớn" gì, chỉ cần bắt đầu bằng những hành động thiết thực, đơn giản thôi. Đó là biết quý trọng những món mình được ăn hằng ngày và đừng lãng phí.


Hình ảnh ông cắn vội miếng bánh tìm được khiến người xem nhói lòng.

Hình ảnh ông cắn vội miếng bánh tìm được khiến người xem nhói lòng.

Thêm một trường hợp xa hơn chút, đó là hình ảnh một người mẹ lam lũ cõng con trên vai, đẩy xe trong một ngày trời Sài Gòn nắng chang chang. Người mẹ có khuôn mặt khắc khổ chừng 40 tuổi ngày ngày phải đi thu gom đồng nát.

Và trên mỗi con đường đi làm, chị đều mang theo đứa con nhỏ, âu cũng vì hoàn cảnh, chẳng có ai trông nom bé giúp cả. Giữa trời nắng gắt, 2 mẹ con chỉ có một chiếc mũ, người mẹ ấy liền nhường cho con.

Hẳn với người mẹ ấy, những giọt mồ hôi, những cay đắng trong cuộc đời đều được xoa dịu bởi sự hiện diện của đứa con nhỏ.


Hình ảnh được anh Triệu Quốc Hùng ghi lại trên đường phố Sài Gòn.

Hình ảnh được anh Triệu Quốc Hùng ghi lại trên đường phố Sài Gòn.

Dành cho những bạn trẻ hay than thở mỗi khi gặp khó khăn: Ai trong cuộc sống cũng đều có số phận, cũng có những khó khăn, vất vả. Than thở không phải là cách giải quyết mọi vấn đề, hãy nhìn ra xung quanh có thể bạn còn may mắn hơn rất nhiều người.

Chấp nhận số phận và biết cách vượt qua nó mới là hành động thiết thực nhất thay vì than trách cuộc đời này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại