2 bại tướng của U23 Việt Nam cầm chân nhau trong trận đấu có kết cục bất ngờ

Domino |

Khi mọi chuyện tưởng đã an bài, U23 Oman bất ngờ khiến Palestine phải tiếc nuối trong những giây cuối.

Đều thất bại trước U23 Việt Nam, U23 Palestine gặp U23 Oman trong lượt đấu cuối giải Tứ hùng 2018 với vị thế khác nhau. Palestine sẽ giành vị trí Á quân nếu chiến thắng. Trong khi đó, Oman không có quá nhiều động lực bởi họ cũng chẳng tham dự Asiad 2018.

Cuộc đấu bắt đầu với tốc độ vừa phải, cả 2 bên đều không có ý định đẩy tốc độ lên quá cao. Nhưng các cơ hội ăn bàn vẫn đến khá nhiều, một phần do sự lỏng lẻo của những cầu thủ hàng phòng ngự.

U23 Palestine tận dụng tốt hơn khi tìm được bàn thắng ở phút thứ 22. Từ một pha phản công, Obaid dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Oman, mở tỉ số trận đấu.

Oman vùng lên trong ít phút sau đó song không thể chọc thủng lưới đối thủ. Sự máu lửa của đội bóng này không duy trì được lâu. Càng về cuối hiệp hai, Oman càng ít lên bóng hơn và kém tập trung hơn trong phòng ngự.

Nhưng bất ngờ lại đến ở những phút cuối. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Palestine đột ngột nhận bàn thua. Người lập công là Sulaman. Bi hài ở chỗ, vì quá vui sướng với bàn thắng, cầu thủ này cởi áo ăn mừng và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Trận đấu khép lại với tỉ số 1-1. U23 Palestine là những người tiếc nuối hơn khi nắm lợi thế trong phần lớn thời gian song lại đánh mất nó tại phút bù giờ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại