18 tuổi khuấy đảo nước Anh, 2 năm sau "ngọc quý" của Man United đang tự phá hỏng tương lai

Trư Cương Liệt |

Rashford là "cục cưng" của Old Trafford. Nhưng anh đang đánh mất niềm tin từ người hâm mộ với những màn trình diễn nghèo nàn suốt mấy tháng qua.

Ngày 25/2, Rashford lập cú đúp trong trận ra mắt Man United. Chàng chưa từng hưởng hương vị một trận đấu chuyên nghiệp 2 lần ghi bàn vào lưới Midtjylland. Ngày 28/2, chân sút 18 tuổi phá lưới Arsenal trong trận chào sân Premier League, khiến các fan Quỷ đỏ "phát cuồng".

Kể từ đó, Rashford trở thành con cưng của Old Trafford, được hi vọng sẽ trở thành một huyền thoại trong tương lai.

Vượt qua nhiều khó khăn, vai trò của tiền đạo trưởng thành từ lò Carrington ở Man United ngày càng lớn. Những bàn thắng, những pha xử lý điềm tĩnh, khéo léo còn đưa Rashford trở thành niềm hi vọng cho đội tuyển Anh.

Nhưng tất cả thay đổi sau ngày sinh nhật 20 tuổi. Rashford bỗng nhiên sa sút một cách không thể tin nổi.

18 tuổi khuấy đảo nước Anh, 2 năm sau ngọc quý của Man United đang tự phá hỏng tương lai - Ảnh 1.

Rashford ghi bàn trong trận ra mắt Man United.

Đi cùng với đó, tiền đạo này còn bị cho là mắc bệnh "ngôi sao" và chỉ lo trình diễn trên sân chứ không nghĩ về lợi ích toàn đội. Kết quả là hơn 2 tháng gần đây, Rashford ghi được đúng 1 bàn thắng duy nhất vào lưới Yeovil Town, CLB chơi tại hạng 4 Anh.

Vào những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3, người hâm mộ Man United lại nghĩ đến các màn ra mắt tuyệt vời của Rashford. Và họ bàng hoàng đặt câu hỏi: Chuyện gì đã xảy đến với "chàng trai vàng" của Old Trafford?

Không thể trách Mourinho, Người đặc biệt đã có những giai đoạn ưu tiên Rashford rất rõ ràng. Nhà cầm quân đến từ BĐN tạo cơ hội cho cậu học trò vào sân và bảo vệ anh trước những búa rìu dư luận.

Rủi thay, bản thân Rashford lại giống như đi trong một đường hầm không lối thoát. Những tình huống xử lý cá nhân, thiếu sáng suốt cứ lặp đi lặp lại hết trận này đến trận khác.

Ở chiều ngược lại, Martial - người từng luân phiên ra sân với Rashford - lại cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Không chỉ trong khâu ghi bàn, tiền đạo người Pháp rất chịu khó kết nối với đồng đội, tăng hiệu quả cho các pha tấn công của Quỷ đỏ.

Hai bàn thắng đầu tiên ghi cho đội một Man United của Rashford

Dần dần, Mourinho không còn tin tưởng Rashford ở các thời điểm quyết định nữa mà đặt niềm tin vào Martial. Và rồi Sanchez xuất hiện, cánh cửa dành cho Rashford càng nhỏ hơn.

CĐV Man United luôn dành sự bao dung cho chân sút 20 tuổi. Nhưng muốn vượt qua hoàn cảnh hiện tại, bản thân Rashford phải sửa đổi.

Tại sao chàng trai Rashford 18 tuổi, còn lo âu về môn Hóa học, lại tỏa sáng? Vì anh ta thi đấu với niềm đam mê, lòng nhiệt tình vô hạn và không coi mình như "cái rốn của vũ trụ". Man United cần Rashford như thế, chứ không phải một cầu thủ ngôi sao đặt cái tôi lên trên đội bóng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại