Trở về VN sau 15 năm lộ ảnh nóng chấn động, Hồng Nhung: "Tôi tìm đến cái chết vì cô đơn"

Long Phạm |

"Ngày đó, tôi quá non trẻ, ngây thơ. Nhưng tôi sống thiên về tình cảm nên tôi nghĩ rằng, khi mình phải hận thù một ai đó thì mình sẽ là người mệt mỏi trước tiên", Hồng Nhung nói.

Sự trở về của ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hồng Nhung sau 15 năm xảy ra scandal bị bạn trai phát tán ảnh nóng, phải sang Mỹ định cư khiến nhiều người bất ngờ. 

Nhân dịp cô trở về, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn nhỏ với nữ ca sĩ.

Scandal ảnh nóng này là cái nghiệp tôi phải trả

Đến thời điểm này, chị có còn cảm giác giận dữ hay hận thù người bạn trai đã tung những bức ảnh nóng đó ra không?

Tôi chưa bao giờ hận thù người bạn trai đã tung những bức ảnh nóng của mình. Nếu hận thù, tôi sẽ không sống nổi.

Trở về VN sau 15 năm lộ ảnh nóng chấn động, Hồng Nhung: Tôi tìm đến cái chết vì cô đơn - Ảnh 1.

Ngày đó, tôi quá non trẻ, nông nổi, ngây thơ. Nhưng con người tôi sống thiên về tình cảm nhiều, nên tôi nghĩ rằng, khi mình phải hận thù một ai đó thì mình sẽ là người mệt mỏi trước tiên.

Bởi vậy, tôi nên tha thứ, bao dung, coi đó như tai nạn mình gặp và phải khắc phục hoàn cảnh khó khăn đó.

Vậy, trong thời điểm đó, ở giữa nơi đất khách quê người như vậy, suy nghĩ nào đã thôi thúc chị tìm đến cái chết?

Nỗi cô đơn. Tôi tìm đến cái chết vì cô đơn. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi không biết bấu víu vào điều gì. 

Trong thời điểm đó, không có một phương tiện, cánh tay, bờ vai nào bên cạnh để bám vào. Tôi không có bất cứ phương tiện, điều kiện nào trong đời sống của mình.

Khi đó, tôi tuyệt vọng, cảm giác như đã bước vào đường cùng và tìm đến cái chết nơi xứ người để buông xuôi số phận.

Trở về VN sau 15 năm lộ ảnh nóng chấn động, Hồng Nhung: Tôi tìm đến cái chết vì cô đơn - Ảnh 3.

Ai là người đã đã đưa tay ra kéo chịu đứng dậy trong thời gian đó?

Không một ai cả. Chỉ có một mình tôi chống chọi với cuộc sống nơi đất khách quê người. Tôi không có được sự giúp đỡ nào vì lúc đó mới sang Mỹ, chẳng ai biết tôi là ai để giúp đỡ. Mọi người cũng chẳng biết tôi đang gặp phải chuyện gì.

Đến khi mọi chuyện xảy ra xong rồi, tôi mới ngồi ngẫm lại và nhận ra có những thứ mình có muốn cũng không làm được. Tôi tìm đến tâm linh. Tôi đến một ngôi chùa và nói chuyện với sư trụ trì. Sư đã giải thích cho tôi, nên tôi tìm vào tâm linh nhiều hơn.

Sau này, có nhiều điều tôi lí giải được nhờ tâm linh. Tôi hiểu, scandal ảnh nóng này là cái nghiệp tôi phải trả. Có thể trong một kiếp nào đó, tôi đã nợ người đó nên kiếp này phải trả.

Bởi vậy, tôi không oán hận gì cả, tôi coi như người đó đang giúp tôi trả cái nghiệp mà tôi gây ra.

Đan Nguyên sống tình cảm nhưng vì tuổi trẻ nên hơi bồng bột

Con đường để trở lại sân khấu của chị có nhiều khó khăn, chông gai không?

Thực ra, tôi vốn đã được đào tạo trong một môi trường âm nhạc chuyên nghiệp ở trong nước và đào tạo một cách chính thống, nên con đường âm nhạc của tôi bên Mỹ không quá khó khăn.

Trở về VN sau 15 năm lộ ảnh nóng chấn động, Hồng Nhung: Tôi tìm đến cái chết vì cô đơn - Ảnh 4.

Mỗi lần lên sân khấu hát, tôi đều chinh phục được khán giả. Để có được ngày hôm nay, tôi cũng phải cảm ơn quãng đường học tập tại quê nhà. Nó giúp tôi có thể lăn xả ở mọi sân khấu để biểu diễn một cách chuyên nghiệp.

Ở hải ngoại, chị có nhiều màn kết hợp rất ăn ý với Đan Nguyên, nên một số khán giả đã đồn rằng hai người có tình cảm với nhau. Tin đồn này có thật không?

Nếu có đồn thì phải đồn tôi với Lâm Nhật Tiến chứ không phải Đan Nguyên. Tôi và Lâm Nhật Tiến gắn bó hơn nhiều. Đối với tôi, Lâm Nhật Tiến đích thị là người tình trong âm nhạc. Khi chúng tôi hát với nhau, luôn cùng một hơi thở. Tình cảm giữa chúng tôi sâu sắc hơn.

Còn Đan Nguyên, tôi chỉ coi cậu ấy như một người em thôi. Đan Nguyên cũng không cùng dòng nhạc với tôi. Cậu ất háy Bolero còn tôi hát nhạc trữ tình. Có thể đây là sự cổng hưởng thôi.

Chắc do bầu show thấy tôi và Đan Nguyên kết hợp với nhau thì đông khách và kéo được khách nên gán ghép vậy thôi. Tôi coi Đan Nguyên như em trai và cũng giúp cậu ấy nhiều trong vấn đề sân khấu.

Trở về VN sau 15 năm lộ ảnh nóng chấn động, Hồng Nhung: Tôi tìm đến cái chết vì cô đơn - Ảnh 5.

Ở ngoài thì Đan Nguyên là người như thế nào?

Đan Nguyên còn trẻ, có nhiều fan hâm mộ. Tôi thấy cậu ấy là người may mắn và đang là ca sĩ đương thời.

Đan Nguyên sống tình cảm. Tuy nhiên, vì tuổi còn trẻ nên nhiều khi cậu ấy hơi bồng bột. Nhưng đó là ngày xưa thôi, còn bây giờ cậu ấy chín chắn hơn nhiều. Chắc chắn cậu ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Đan Nguyên diễn trên sân khấu với ai cũng tình cảm, ai cũng nắm tay nắm chân, ôm hôn thắm thiết cả, chứ chẳng riêng gì tôi.

Trấn Thành và Hari Won từng đến nhà tôi bên Mỹ ăn uống

Khi chị về nước, chị có gặp cản trở gì trong quá trình hòa nhập với anh chị em nghệ sĩ trong nước không ạ?

Không có gì cản trở cả. Lứa nghệ sĩ trong nước ngày xưa đều là anh chị em thân thiết với tôi từ nhỏ. Bây giờ họ trưởng thành và thành công.

Còn lứa nghệ sĩ sau này cũng đều sang Mỹ biểu diễn và đứng chung sân khấu với tôi, như Hương Tràm, Trung Quân Idol, Maya, Uyên Linh… Chúng tôi vốn đã có sự thân thiết với nhau rồi. Ở sân khấu nào bên hải ngoại, tôi cũng gặp họ cả.

Ở bên hải ngoại, tôi may mắn được khán giả thương và bầu show cũng cần tên tuổi của tôi để kéo khách. Tôi phải cám ơn Tổ nghiệp và khán giả. Không hề có sự cách biệt nào giữa tôi và các nghệ sĩ trong nước.

Thậm chí, Trấn Thành và Hari Won còn thân thiết và từng đến nhà tôi bên Mỹ ăn uống vui vẻ. Họ rất tuyệt vời.

Tôi hiểu cảm giác của những nghệ sĩ trong nước ra nước ngoài biểu diễn là xa quê giống tôi ngày xưa, rất cần sự yêu thương. Bởi vậy, chỉ có trao gửi yêu thương mới làm con người ta gần nhau hơn.

Bản thân tôi từng trải qua sự cô đơn, nên nếu có thể chia sẻ, giúp đỡ ai về tinh thần là tôi sẽ giúp hết mình.

Chị có thể chia sẻ thêm một số dự án và công việc sắp tới của chị ở Việt Nam được không?

Sắp tới, tôi sẽ ra MV và hát ca khúc mới. Tôi sẽ kết hợp với một nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng tôi xin giữ bí mật về sản phẩm này. Tôi mong muốn sẽ được khán giả đón nhận nhiều hơn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại