Cuộc đời vốn rất công bằng, đã sinh ra người tài giỏi thì ắt hẳn phải tạo thêm nhiều kẻ phá phách.
Và đôi khi, người ta phá cũng không phải vì lí do nào quá đặc biệt, đơn giản là vì họ thích thì họ làm thôi. Giờ thì thú nhận đi, nhìn 14 màn phá hoại vô nghĩa dưới đây, bạn vẫn cảm thấy rất đã mắt đúng không?
1. Đúng là ghép vài năm, phá chỉ trong một phút.
2. Chỉ là ép nước dứa thôi mà, có cần hung hăng thế này không?
3. Dưa hấu cũng chỉ mềm như quả bóng bay, chẳng may mà ép thì cũng nát hơn cám.
4. Khi bị dồn tới bước đường cùng, Coca béo ú cũng bùng nổ thôi.
5. Mua máy ép làm gì, muốn nghiền nát quả gì các chị cứ để hà mã lo.
6. Bóng tôi chưa kịp chơi, các ông đã vội nghiền mất là như nào?
7. Đốn một cái cây, cả làng ngây ngất.
8. Những lúc phẫn uất, chỉ muốn cầm búa lên và phang như thế này thôi.
9. Cuộc đời hơi tối tăm nên tôi tranh thủ tô màu một chút ấy mà.
11. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra, đồng hồ đẹp thế này mà cũng nỡ phá thì chịu.
12. Thần phá phiên bản đỉnh cao, phải cho đi nguyên tòa nhà mới chịu.
13. Kiếp sau xin đừng làm quả bóng em ạ, đến phút cuối còn bị nghiền nát như tàu lá chuối mới tội chứ.
14. Lần sau thì đừng có thách, đã bảo người ta giỏi nhất phá phách rồi mà không tin?