13 năm trôi qua, cô bé câm phim Châu Tinh Trì đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp

Pa Dun |

Sau thành công của Tuyệt đỉnh Kungfu, cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và tài năng.

"Cô bé câm" của Châu Tinh Trì

Tuyệt đỉnh Kungfu bộ phim võ thuật hành động – hài hước Hồng Kong, ra mắt vào năm 2004 và được khán giả toàn thế giới biết đến, chính là bộ phim làm nên tên tuổi thực sự cho Châu Tinh Trì.

Bộ phim do Châu Tinh Trì tự biên, tự diễn gây sốt trên khắp toàn cầu khi thu tới hơn 100 triệu USD từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Tuyệt đỉnh Kungfu thậm chí còn nhận được đề cử Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc của BAFTA - giải thưởng tương đương với Oscar của xứ sở sương mù sau đó.

13 năm trôi qua, cô bé câm phim Châu Tinh Trì đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 1.

Chuyện phim xoay quanh anh chàng tên Tinh thất nghiệp, rất đỗi vô dụng, nhưng bất ngờ khám phá ra tài năng võ thuật thiên bẩm sau khi được đả thông kinh mạch.

Cùng với sự thành công của Tuyệt đỉnh Kungfu, dàn diễn viên trong phim cũng nhanh chóng trở thành những cái tên thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả.

13 năm trôi qua, cô bé câm phim Châu Tinh Trì đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 2.

Ngoài các diễn viên tên tuổi như Châu Tinh Trì, Huỳnh Thánh Y, Nguyên Hoa, Nguyên Thu, Lương Tiểu Long... còn có sự xuất hiện của một ngôi sao nhí trong vai cô gái câm ngày nhỏ (vai diễn trưởng thành do Huỳnh Thánh Y thể hiện).

Mặc dù xuất hiện chỉ vài phân đoạn ngắn nhưng cô nhóc Vương Sĩ Dĩnh nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng khả năng diễn xuất dễ thương của chính mình.

Trong phim, Vương Sĩ Dĩnh đã vào vai cô bé câm bị cậu bạn ức hiếp khiến cô bé khóc lóc thảm thiết trong khi trên tay đang cầm cây kẹo ngọt.

13 năm trôi qua, cô bé câm phim Châu Tinh Trì đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 3.

Sau đó, cô bé nhỏ xinh được cậu nhóc Tiểu Tinh Tử giúp đỡ. Xúc động với hành động nghĩa hiệp của cậu bạn, cô bé câm đã tặng cây kẹo cho Tiểu Tinh Tử nhưng cậu từ chối.

Vương Sĩ Dĩnh còn tiếp tục xuất hiện trong đoạn hồi ức khi trưởng thành của cô bé câm và Tiểu Tinh.

13 năm trôi qua, "cô bé câm" ngày nào đã trở thành thiếu nữ

Thực tế, Tuyệt đỉnh Kungfu không phải là bộ phim đầu tiên của Vương Sĩ Dĩnh đóng. Từ 4 tuổi, Vương Sĩ Dĩnh đã là một diễn viên nhí tài năng của điện ảnh Trung Hoa. Cô bé xinh xắn góp mặt trong hàng loạt các tác phẩm đình đám thời kỳ ấy.

Cô bé từng góp mặt trong nhiều bộ phim của các đạo diễn tên tuổi. Có thể kể đến bộ phim Tựa thủy niên hoa, góp mặt cùng Lưu Nhược Anh và Huỳnh Lỗi, 20 năm mưa giò, Bán sinh duyên...

Ngoài đóng phim, Vương Sĩ Dĩnh còn là người mẫu nhí của nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

13 năm trôi qua, cô bé câm phim Châu Tinh Trì đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 4.

Hiện tại, Vương Sĩ Dĩnh đang theo học khoa Đạo diễn truyền hình thuộc Học viện Sân khấu Thượng Hải.

Không chỉ nổi bật với nhan sắc dịu dàng, thuần khiết, Vương Sĩ Dĩnh còn ấn tượng bởi khả năng diễn xuất và sự nhanh nhạy với kịch bản.

Khi lớn lên, Vương Sĩ Dĩnh ít tham gia các bộ phim hơn vì tập trung cho việc học tập. Thỉnh thoảng cô tham gia các hoạt động nghệ thuật nhằm hỗ trợ cho công việc học tập của mình.

13 năm trôi qua, cô bé câm phim Châu Tinh Trì đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 5.

Năm 2014, Vương Sĩ Dĩnh đại diện cho thành phố Thượng Hải tham dự chương trình truyền hình Day Day Up và nhanh chóng được chú ý bởi ngoại hình xinh xắn và khả năng diễn xuất tự nhiên.

13 năm trôi qua, cô bé câm phim Châu Tinh Trì đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 6.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại