1 giờ đồng hồ tủi nhục của người phụ nữ U60 với tên cướp trẻ hơn 20 tuổi

Việt Hương |

Gần 40 năm qua, bà V.T.T.H. (57 tuổi) ngụ phường 3, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, chỉ có độc một công việc là gắn liền với tủ thuốc lá, mấy xấp vé số, vài chai nước bán cho khách đi đường để kiếm sống. Gần đây, bà còn lấy thêm xăng để bán cho những người đi xe máy về khuya chẳng may hết xăng. “Mỗi đêm bán thêm xăng tôi kiếm cũng được năm bảy chục ngàn. Đối với tôi, số tiền đó lớn lắm nên ráng làm”, bà H. kể.

Bất lực kêu cứu giữa đêm

Gần 40 năm qua, bà V.T.T.H. (57 tuổi) ngụ phường 3, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, chỉ có độc một công việc là gắn liền với tủ thuốc lá, mấy xấp vé số, vài chai nước bán cho khách đi đường để kiếm sống.

Gần đây, bà còn lấy thêm xăng để bán cho những người đi xe máy về khuya chẳng may hết xăng. “Mỗi đêm bán thêm xăng tôi kiếm cũng được năm bảy chục ngàn. Đối với tôi, số tiền đó lớn lắm nên ráng làm”, bà H. kể.

2 giờ 30 phút sáng 28/5, như thường lệ, bà H. đạp chiếc xe cọc cạch trở về nhà sau 1 ngày buôn bán vất vả. Từ ngã ba – chỗ bà buôn bán, đến nhà bà chỉ gần 2km và đi thẳng trên một con đường đông đúc, sầm uất nhất nhì TP. Vị Thanh.

Thế nhưng khi đêm xuống, không một bóng người lai vãng thì con đường này trở thành một nơi đáng sợ, nhiều hiểm nguy rình rập. Đạp xe chưa được nửa đường, bất ngờ bà H. bị 1 thanh niên điều khiển xe máy vượt lên ép xe vào lề.

“Tôi linh cảm điều bất an sẽ đến với mình, chỉ là không biết tồi tệ đến mức nào”, bà H. mở đầu câu chuyện kinh hoàng xảy ra với mình đêm hôm đó.

1 giờ đồng hồ tủi nhục của người phụ nữ U60 với tên cướp trẻ hơn 20 tuổi - Ảnh 2.

Bà H. bị tên cướp trẻ hơn mình 20 tuổi cướp tài sản và hiếp dâm

“Nó hỏi tôi đi đâu về giờ này, tôi không dám nói đi làm mà nói là đi nuôi mẹ bệnh về. Rồi nó hỏi nhà tôi ở đâu, tôi nói nhà sắp tới rồi, cho nó sợ mà bỏ qua. Nhưng nó hỏi tiếp là chồng tôi tên gì, tôi cũng nói thiệt với nó.

Phần vì muốn kéo dài thời gian coi thử có ai đi ngang qua không để tôi kêu cứu”, bà H. kể lại. May mắn lúc đó có 1 người đàn ông đi xe đạp ngang qua, bà H. vờ gọi tên chồng rồi kêu cứu. Người đàn ông nghe thì dừng lại.

Lúc này tên cướp tiến tới bên người đàn ông rồi nói điều gì đó. Nghe xong, ông này chạy thẳng đi không quay lại. Bà H. cũng tranh thủ nhảy lên xe bỏ chạy.

“Tôi chỉ chạy được một đoạn thì nó đi xe máy rượt theo, ép tôi dừng lại một lần nữa. Nó nhảy xuống tới gần, tôi kêu cứu thì bị nó tát vào mặt mấy cái. Hồn vía tôi lúc đó lên mây, miệng thì hộc máu.

Tôi chỉ biết năn nỉ nó đừng đánh. Nó nói, tôi mà la là nó đánh chết”, bà H. kinh hoàng kể lại. Tên cướp tiếp tục cầm 1 cục đá lớn trong tay, uy hiếp không cho bà H. kêu cứu và chỉ được phép trả lời những câu hỏi mà hắn hỏi.

Để bảo toàn tính mạng, bà H. không còn cách nào khác là phải nghe lời tên cướp…

Bà H. cho biết, tên cướp đặt điều là chồng bà nợ hắn 3 triệu đồng mà không trả. Mặc dù biết không phải là sự thật, nhưng bà H. cũng vịn vào câu chuyện đó để cố gắng kéo dài thời gian, chờ cơ hội thoát thân.

Câu chuyện chưa đến đâu, tên cướp ép bà H. vào một khu vực vắng ở bên đường. Tại đây, hắn hiện rõ là 1 kẻ biến thái, bất chấp tất cả để thỏa mãn thú tính.

“Tôi van xin, năn nỉ nó tha cho. Tôi nói, lỡ tôi chết, công an bắt chú thì khổ cho chú. Nhưng nó trừng mắt nhìn tôi nói lại, tao là xã hội đen, đâu có biết sợ ai đâu mà mày hù”, bà H. nhớ lại.

“Tôi đã tính giấu chuyện này đi…”

Bà H. cho biết, trong lúc bị cưỡng hiếp, bà vùng vẫy, chống cự nên tên cuớp không thỏa mãn. Bà H. liền vờ gợi ý đi nhà nghỉ và tên cướp đồng ý.

Khi tên cướp đang mặc áo quần lại, bà H. vùng dậy bỏ chạy, không may bà bị vấp té và tên cướp lại nắm đầu bà tiếp tục hành vi đồi bại cho đến khi thỏa mãn. “Trước khi đi, nó còn lục người tôi lấy đi số tiền hơn 1,4 triệu đồng.

Nó đứng đếm tại chỗ rồi còn nói sao mà toàn tiền lẻ rồi bỏ đi. Lúc này tôi mới ngồi dậy, cố gắng trấn tĩnh đạp xe về nhà”, bà H. đỏ hoe mắt nói.

1 giờ đồng hồ tủi nhục của người phụ nữ U60 với tên cướp trẻ hơn 20 tuổi - Ảnh 3.

Tên Tâm Xì

Về tới nhà lúc 3 giờ 30 phút sáng, bà H. loạng choạng bước qua cánh cửa. Con trai của bà H. thấy mặt mẹ sưng, bầm tím thì không kìm được nước mắt.

2 mẹ con ôm nhau khóc, bà H. cố gắng dằn những tủi nhục xuống và nói con trai chở mình quay lại hiện trường. Nạn nhân giải thích: “Trong lúc chống cự tên cướp, tôi bị rớt mất 1 chiếc bông tai.

Còn sợi dây chuyền hơn 2 chỉ vàng trước khi đạp xe về, tôi gỡ ra và cất trong túi quần. Lúc bị tên cướp giở trò, tôi lấy sợi dây chuyền ra ném đi chỗ khác chứ không cũng bị mất.

Sau khi về nhà, tôi phải kêu con trai quay lại để tìm sợi dây chuyền, may mà tìm thấy được, còn chiếc bông tai thì tìm không ra”.

Sáng hôm sau, bà H. vẫn đi bán hàng bình thường dù mặt mày sưng to, đau nhức. “Tôi không tính báo công an mà giấu chuyện này đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì sợ vô cùng, nên 1 ngày sau tôi mới đi báo công an.

Công an lấy lời khai của tôi và yêu cầu tôi nói đặc điểm của tên cướp. Tên cướp này không hề có ý che giấu mặt nên dưới ánh đèn tôi có thấy mặt nó. Mắt nó sâu, nhìn ghê lắm, không phải là người lương thiện”, bà H. nói.

Sau khi lấy lời khai của bà H., Công an TP. Vị Thanh nhanh chóng rà soát các đối tượng nổi trội trong địa bàn và đã xác định được nghi phạm.

Đó là Nguyễn Văn Tâm (SN 1983, ngụ khu vực 6, phường 4, TP. Vị Thanh) tên thường gọi là Tâm Xì, 1 đối tượng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” vừa ra tù được vài tháng nay.

Ngay trong ngày, Công an TP. Vị Thanh đã bắt giữ Tâm để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi bắt giữ Tâm Xì, công an một lần nữa cho bà H. đến nhận diện nghi phạm. Bà H. kể: “Tôi hồi hộp mà sợ lắm, không dám đối mặt với nó.

Mấy chú công an đội cho tôi cái nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo khoác cho tôi rồi mới dắt vô nhìn mặt nó. Nhìn qua là tôi nhận ra nó ngay, đúng là kẻ đã hại tôi tối hôm đó”.

Nhiều người dân ở phường 3, phường 4 vẫn chưa quên câu chuyện về sự sa đọa từ những ngày Tâm Xì còn rất trẻ. “Nhà nó nghèo lắm, ba mẹ nó đi nhổ lông vịt cho người ta kiếm sống. Nó ở tù mười mấy năm rồi mới ra.

Hồi nó còn trẻ, đột nhập xà lan người ta đậu dưới sông, mở két sắt rồi ăn trộm tiền, vàng nhiều lắm.

Đợt đó vô mánh, nó mua vàng vòng cho bạn gái, rồi bao đám bạn xuống Sài Gòn thuê khách sạn ăn chơi.

Đến khi bị công an bắt, tiền ăn trộm đã bị nó xài mất rất nhiều, vàng vòng tặng người yêu cũng phải lột đem trình công an”, 1 người dân sống ở phường 4 cho biết.

Về phần bà H., hiện bà đã trở lại công việc bình thường, vẫn thức đến hơn 2 giờ sáng để bán xăng khuya kiếm thêm mấy chục ngàn. Nhưng bà vẫn chưa thật sự lấy lại bình tĩnh, mỗi khi gặp người lạ, hay số điện thoại lạ gọi đến là bà lại lo lắng, bất an.

Dù vậy, vì cuộc sống bà vẫn tiếp tục với công việc cũ. “Cả đời tôi chỉ có nghề này, khi nào tôi còn làm được thì vẫn làm. Con trai tôi chưa có vợ con, tôi phải lo cho nó”, người phụ nữ bất hạnh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại