0h đêm giữa thời tiết âm 6 độ tại đại học số 1 Thượng Hải, đây chính là thế giới của các "học bá"

Thiên An |

Cuộc sống về đêm của các "học bá" hóa ra sôi động theo một cách rất riêng.

Khi màn đêm buông xuống, bao trùm lên khắp các con phố và góc khuất của thành phố, thì tại Đại học Phúc Đán, một ngôi trường danh tiếng với chất lượng giảng dạy top 1 Thượng Hải, đồng thời nằm trong top 5 đại học tốt nhất Trung Quốc, là lúc một bức tranh khác hoàn toàn được hiện lên. Không phải là sự yên bình của đêm tối, mà là ánh đèn ấm áp không ngừng chiếu sáng từ các phòng học, nơi thời gian dường như bị đình trệ giữa những bức tường vững chãi của kiến thức.

Gần 12 giờ đêm, trong khi hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc và học tập, thì các "học bá" Đại học Phúc Đán lại tiếp tục con đường đèn sách của mình, trong cái lạnh âm 6 độ của mùa đông. Các phòng học 24/7 của trường chật kín sinh viên. Bạn có thể nghe thấy tiếng đọc thầm bài khóa nho nhỏ, tiếng bút chạy nhẹ nhàng trên giấy, tiếng gõ bàn phím máy tính liên hồi. Không gian học tập trở nên sôi động như thể đó là ban ngày. Sự tích cực học tập của sinh viên Phúc Đán không hề giảm bớt theo thời gian, dù cho đêm đã về khuya.

0h đêm giữa thời tiết âm 6 độ tại đại học số 1 Thượng Hải, đây chính là thế giới của các "học bá"- Ảnh 1.

Phòng tự học tại Đại học Phúc Đán kín người dù thời tiết là âm 6 độ C

0h đêm giữa thời tiết âm 6 độ tại đại học số 1 Thượng Hải, đây chính là thế giới của các "học bá"- Ảnh 2.

Và đồng hồ đã gần điểm 0 giờ

Một số sinh viên không may mắn tìm được chỗ ngồi trong phòng học đã chọn những chiếc bàn đặt ở hành lang làm nơi tạm thời giải quyết vấn đề học hành. Họ ngồi đó, lật từng trang sách, say sưa với công thức toán, lý thuyết vật lý, hoặc các khái niệm triết học. Giữa thời tiết âm độ, ánh đèn hành lang, dù không ấm áp bằng trong phòng học, nhưng cũng đủ để xóa tan bóng tối của sự mệt mỏi.

0h đêm giữa thời tiết âm 6 độ tại đại học số 1 Thượng Hải, đây chính là thế giới của các "học bá"- Ảnh 3.

Nhiều sinh viên không thể tìm được chỗ ngồi trong phòng học ấm áp...

0h đêm giữa thời tiết âm 6 độ tại đại học số 1 Thượng Hải, đây chính là thế giới của các "học bá"- Ảnh 4.

Vẫn chấp nhận ngồi giữa hành lang để học bất chấp thời tiết giá lạnh

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, ngay cả những nhóm sinh viên đang trên đường về kí túc xá cũng không quên nắm bắt từng khoảnh khắc để thảo luận bài học. Họ vừa đi vừa tranh luận sôi nổi, dường như quên luôn bóng tối và cái giá lạnh quanh mình.

0h đêm giữa thời tiết âm 6 độ tại đại học số 1 Thượng Hải, đây chính là thế giới của các "học bá"- Ảnh 5.

Và ngay cả trên đường về kí túc xá, các nhóm sinh viên vẫn thảo luận sôi nổi

Bầu không khí học tập tuyệt vời này tại Đại học Phúc Đán không chỉ là điều được tổ chức bài bản bởi nhà trường mà còn là kết quả của sự tự thúc đẩy từ chính bản thân mỗi sinh viên. Họ là những "học bá" thực thụ, không chỉ trong kết quả học tập mà còn trong cách họ dành trọn vẹn thời gian và tâm sức cho việc học.

Rõ ràng, không phải tất cả những "học bá" này đều học chỉ để đối phó với các kỳ thi, họ học để đối mặt và vượt qua những thách thức của cuộc sống. Họ học để trở thành công dân toàn cầu, với tri thức và kỹ năng có thể giúp họ tạo ra sự khác biệt trong thế giới này. Sự nỗ lực không ngủ quên của họ là minh chứng sống động cho thế hệ trẻ tuổi, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới của tri thức và sáng tạo.

0h đêm giữa thời tiết âm 6 độ tại đại học số 1 Thượng Hải, đây chính là thế giới của các "học bá"- Ảnh 6.
0h đêm giữa thời tiết âm 6 độ tại đại học số 1 Thượng Hải, đây chính là thế giới của các "học bá"- Ảnh 7.
0h đêm giữa thời tiết âm 6 độ tại đại học số 1 Thượng Hải, đây chính là thế giới của các "học bá"- Ảnh 8.

Bầu không khí học tập này có thể trở thành động lực giúp các "học bá" càng thêm cố gắng


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại