#Yêu Tết và ghét Tết

1/100
Có một làng bao năm không biết Tết...

Có một làng bao năm không biết Tết...

Họ là dân tứ xứ để về lập thành một "làng" bên sông Vàm Thuật (TPHCM) biệt lập với cuộc sống bên ngoài bao nhiêu năm nay. Ý thức về Tết với những người "làng" này, cũng rất xa vời.

Đầu bếp ủng hộ Trang Hạ với 10 điều "để Tết không vô tâm"

Đầu bếp ủng hộ Trang Hạ với 10 điều "để Tết không vô tâm"
Thời sự - Xã hội 2016-02-02T08:09:00

Đưa ra 10 điều để "Tết không vô tâm", vị đầu bếp này đã ủng hộ những ý kiến của nhà văn Trang Hạ. Anh còn đưa ra những ý kiến khác biệt, cho rằng đàn ông cần dũng cảm để thay đổi.

Trang Hạ nhìn méo mó về Tết lẫn đàn ông Việt!

Trang Hạ nhìn méo mó về Tết lẫn đàn ông Việt!
Thời sự - Xã hội 2016-02-01T16:04:45

Đọc bài “Tết là dịp để đàn ông Việt Nam vô tâm nhất”, tôi thấy Trang Hạ có cái nhìn méo mó với Tết và với đàn ông. Tôi tự hỏi, không biết chúng tôi đã làm gì có lỗi với Trang Hạ?

Các trùm giang hồ bật khóc trong tù vì nhớ Tết

Các trùm giang hồ bật khóc trong tù vì nhớ Tết
Thời sự - Xã hội 2016-02-01T07:00:00

"Tết trong tù. Tôi và các trùm giang hồ cảm thấy mình yếu đuối, cô độc. Chúng tôi thèm cái Tết sum vầy, ấm áp ngoài kia", nhà báo Hoàng Linh kể về phần đời đặc biệt của anh.

Tết đang bị biến chứng để người ta phô trương và hơn thua

Tết đang bị biến chứng để người ta phô trương và hơn thua
Thời sự - Xã hội 2016-01-31T13:30:00

Mua cây đào rừng tiền tỷ trong khi việc đó là tàn phá thiên nhiên. Hậm hực vì con mình nhận tiền lì xì ít hơn tiền mình đã lì xì. Tết đang bị biến chứng bởi phô trương và hơn thua.

Trang Hạ: Tết là dịp để đàn ông Việt vô tâm nhất trong năm!

Trang Hạ: Tết là dịp để đàn ông Việt vô tâm nhất trong năm!
Thời sự - Xã hội 2016-01-30T07:30:00

Tết, đàn ông Việt chỉ biết uống bia rượu. Họ trút gánh nặng lên vai phụ nữ. Họ quá rảnh rang đứng nhìn phụ nữ gánh những gánh nặng ấy bằng sự vô tâm của mình.

Đạo diễn Lê Hoàng: Đàn ông Việt sợ Tết đến chết!

Đạo diễn Lê Hoàng: Đàn ông Việt sợ Tết đến chết!
Thời sự - Xã hội 2016-01-29T09:35:00

Đàn ông trong mấy ngày Tết rất giống con gà được bơm thuốc kích thích, gáy to, chạy khắp sân sau đó lảo đảo, ngật ngưỡng ở một góc khuất trong vườn.

Tại sao tôi không thích Tết?

Tại sao tôi không thích Tết?
Thời sự - Xã hội 2016-01-28T14:00:00

Tốn kém, lãng phí thời gian, sự giao đãi quá mức thông thường với bao hệ lụy, là lý do khiến tôi không thích Tết.

Xem tiếp
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại