Vụ "xe điên" kéo lê thai phụ: Nỗi đau đớn của người chồng

Nguyễn Huệ - Thiên Di |

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sức khỏe của thai phụ Lê Thị Khánh Ngà (SN 1991, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đã ổn định hơn.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sức khỏe của thai phụ Lê Thị Khánh Ngà (SN 1991, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đã ổn định hơn.

Vụ kéo lê thai phụ, thai nhi tử vong: Tài xế đạp nhầm chân ga Vụ kéo lê thai phụ, thai nhi tử vong: "Tài xế đạp nhầm chân ga"

Khai với cảnh sát, tài xế Vỹ cho biết, sau khi đâm vào 1 chiếc xe máy cùng chiều, anh quá hoảng loạn nên đã đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao lên đâm vào xe máy của thai phụ Ngà.

Chị Ngà là nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Hà Tĩnh tối ngày 4/10. Trên đường đi làm về, chị Ngà, khi đó đang mang thai tuần thứ 27, bị chiếc xe Nissan mang BKS 38N – 4706 do lái xe Trần Thi Vĩ công tác tác tại Công ty xăng dầu Hà Tĩnh điều khiển đâm và kéo lê mẹ con chị vài chục mét. Ngay sau đó tài xế đã bỏ chạy.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, đêm 5/10, các bác sĩ bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã cho chuyển chị Ngà lên Bệnh viện Việt Đức.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, anh Phan Ngọc Khánh (chồng nạn nhân Ngà) cho biết, hiện nay tình hình sức khỏe của vợ mình đã tạm thời ổn định và được chuyển sang phòng Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi.

Thai phụ Ngà được chuyển vào bệnh viện Việt Đức

Thai phụ Ngà được chuyển vào bệnh viện Việt Đức (ảnh: Vietnamnet)

Anh Khánh cho biết thêm, chiều 6/10, chị Ngà được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để xử lý thai trong bụng và cứu tính mạng người mẹ. Ngay sau ca mổ, chị Ngà được chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Viện Đức.

“Theo kết quả chụp thì phần đầu vợ tôi không bị ảnh hưởng, chỉ bị chấn thương phần mềm. Bác sỹ thông báo tình hình sức khỏe của vợ tôi tạm ổn, cần theo dõi thêm 10 - 15 ngày. Từ lúc vợ tôi chuyển viện lên đây chưa thể nói được, chỉ ra hiệu được bằng tay. Tôi cũng chưa biết thế nào, vài này ngày nữa mới biết kết quả. Trưa nay, y bác sỹ bắt đầu cho vợ tôi ăn sữa” – anh Khánh cho biết.

Sáng 5/10 khi tiếp xúc với anh Khánh tại Bệnh viện Việt Đức, anh khá bối rối, lo lắng. Khi vợ mình đã qua cơn nguy kịch, anh mới lấy lại cân bằng. Từ sau tai nạn xảy ra với vợ con anh gần như thức trắng. Một phần vì đau xót trước sự ra đi của đứa con chưa kịp chào đời, phần vì lo lắng tình trạng của vợ.

“Lúc gặp tai nạn, người đồng nghiệp đi phía sau vợ tôi thấy sự việc xảy ra như thế vội vàng vừa gọi điện thoại, chạy về nhà tôi báo. Tôi đã rất hoảng loạn khi nhận được thông báo. Lúc biết mất con, hai vợ chồng sốc, buồn lắm. Khi còn nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, biết tin thai bị chết lưu, cả gia đình tôi đều sốc và buồn lắm. Từ lúc đó đến nay, mọi công tác của các bác sĩ và người nhà chỉ lo cứu được mẹ. Giờ tôi không mong muốn gì hơn là vợ khỏe lại còn các chuyện khác tính sau” - anh Khánh nói.

Cũng theo anh Khánh thì người gây tai nạn hôm đó đã theo xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đưa vợ anh ra Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu. Người này cũng trực phòng ngoài theo dõi tình hình sức khỏe của vợ anh.

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng sức khỏe của chị Ngà, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân Ngà đã ổn định hơn. Về phần xương đùi phải bị gãy đã được xử lý. Chiều 6/10, các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiến hành tiêm thuốc cho sản phụ đẻ tự nhiên. Thai nhi bị chết lưu được đưa ra ngoài và có cân nặng 1,3kg.

"Xe điên" làm náo loạn phố Huế

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại