Những người phụ nữ "đẹp nhất" trong ngày 8.3

K.L |

Có những người phụ nữ họ không hề biết tới ngày 8.3, cuộc sống của họ vẫn đang mải quay cuồng trong nỗi lo cơm áo hàng ngày. Tảo tần đã làm nên vẻ đẹp của họ...

>>8.3: Trước khi tặng hoa, quý ông nên đọc 10 điều

>>Bao nhiêu nước mắt đong đầy một người phụ nữ?

>>8.3 và hạnh phúc của cô gái có người yêu là "Soái ca hoạn lợn"

Ngày 8.3 với nhiều người phụ nữ là dịp để các đấng “mày râu” trao tặng những món quà độc đáo, những bó hoa rực rỡ nhiều sắc màu, thế nhưng...


Ngày 8.3 đã đến, trên khắp các nẻo đường Hà Nội, hình ảnh những sạp hoa với đủ các màu sắc rất đẹp và bắt mắt, những dòng người tấp nập vào chọn và mua hoa để tặng bà, tặng mẹ, vợ hay bạn gái. Nhưng đằng sau những vẻ đẹp lấp lánh đó, còn rất nhiều những mảnh đời, những người phụ nữ vẫn cặm cụi làm ăn không quản nắng mưa.

Ngày 8.3 đã đến, trên khắp các nẻo đường Hà Nội, hình ảnh những sạp hoa với đủ các màu sắc rất đẹp và bắt mắt, những dòng người tấp nập vào chọn và mua hoa để tặng bà, tặng mẹ, vợ hay bạn gái. Nhưng đằng sau những vẻ đẹp lấp lánh đó, còn rất nhiều những mảnh đời, những người phụ nữ vẫn cặm cụi làm ăn không quản nắng mưa.


Những hình ảnh bán hàng rong quanh phố, những chị lao công hay những hình ảnh gánh gồng của những người phụ nữ quanh chợ Long Biên vốn đã không còn xa lạ.

Những hình ảnh bán hàng rong quanh phố, những chị lao công hay những hình ảnh gánh gồng của những người phụ nữ quanh chợ Long Biên vốn đã không còn xa lạ.


Khi hỏi về ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8.3 nhiều người còn không biết đó là ngày của mình, họ chỉ biết ngày này cũng như bao nhiêu ngày bình thường khác.

Khi hỏi về ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8.3 nhiều người còn không biết đó là ngày của mình, họ chỉ biết ngày này cũng như bao nhiêu ngày bình thường khác.


Với họ, ngày 8.3 cũng chỉ như những ngày bình thường khác, thậm chí có người coi đó là ngày để kiếm thêm thu nhập.

Với họ, ngày 8.3 cũng chỉ như những ngày bình thường khác, thậm chí có người coi đó là ngày để kiếm thêm thu nhập.


Cô Liên, đã có thâm niên kéo thuê xe hoa quả ở chợ Long Biên gần 20 năm, cô tâm sự: “8/3 hay là những ngày khác thì cô cũng ra chợ từ 10 giờ đêm, kéo xe đến khoảng 4 giờ sáng thì về ngủ đến tận hôm sau, quên hết cả ngày tháng.”

Cô Liên, đã có thâm niên kéo thuê xe hoa quả ở chợ Long Biên gần 20 năm, cô tâm sự: “8/3 hay là những ngày khác thì cô cũng ra chợ từ 10 giờ đêm, kéo xe đến khoảng 4 giờ sáng thì về ngủ đến tận hôm sau, quên hết cả ngày tháng.”


Rời chợ hoa quả Long Biên, bóng dáng những người phụ nữ tần tảo sớm hôm mờ dần sau làn mưa phùn của buổi sáng sớm. Bất kể ngày mưa hay nắng, ngày lễ cũng như ngày thường…, những người phụ nữ vẫn cần mẫn rong ruổi trên đường để kiếm sống nuôi gia đình.

Rời chợ hoa quả Long Biên, bóng dáng những người phụ nữ tần tảo sớm hôm mờ dần sau làn mưa phùn của buổi sáng sớm. Bất kể ngày mưa hay nắng, ngày lễ cũng như ngày thường…, những người phụ nữ vẫn cần mẫn rong ruổi trên đường để kiếm sống nuôi gia đình.


Một ngày bận rộn của những người phụ nữ bán hoa ở chợ hoa Quảng Bá bắt đầu từ 11 giờ đêm, thậm chí vào những ngày này khối lượng công việc của họ còn tăng lên gấp nhiều lần.

Một ngày bận rộn của những người phụ nữ bán hoa ở chợ hoa Quảng Bá bắt đầu từ 11 giờ đêm, thậm chí vào những ngày này khối lượng công việc của họ còn tăng lên gấp nhiều lần.


Chị Thúy (Hà Đông, Hà Nội) đến chợ từ lúc 11 giờ đêm, tay xách nách mang hàng chục bó hoa cùng lúc rồi lại chuẩn bị rong ruổi hàng chục cây số về để chuẩn bị cho cửa hàng vào ngày hôm sau. Chị tâm sự: “Cũng không phải làm chuyên nghiệp gì đâu, chỉ tranh thủ những ngày lễ tết, dịp đặc biệt mới buôn bán kiếm thêm chút thu nhập thôi, thức trắng vài hôm rồi cũng quen chứ mấy ngày trước về đến nhà là chỉ muốn quăng mình lên giường ngủ cho đã đời”.

Chị Thúy (Hà Đông, Hà Nội) đến chợ từ lúc 11 giờ đêm, tay xách nách mang hàng chục bó hoa cùng lúc rồi lại chuẩn bị rong ruổi hàng chục cây số về để chuẩn bị cho cửa hàng vào ngày hôm sau. Chị tâm sự: “Cũng không phải làm chuyên nghiệp gì đâu, chỉ tranh thủ những ngày lễ tết, dịp đặc biệt mới buôn bán kiếm thêm chút thu nhập thôi, thức trắng vài hôm rồi cũng quen chứ mấy ngày trước về đến nhà là chỉ muốn quăng mình lên giường ngủ cho đã đời”.


Nhưng vẫn còn đâu đó cuộc sống mưu sinh của những phụ nữ bé nhỏ trên khắp đất nước này, nhiều người phụ nữ vẫn còn một cuộc sống, cuộc đời cơ cực. Dẫu vẫn muốn có một ngày 8.3 trọn vẹn nhưng không bao giờ có được.

Nhưng vẫn còn đâu đó cuộc sống mưu sinh của những phụ nữ bé nhỏ trên khắp đất nước này, nhiều người phụ nữ vẫn còn một cuộc sống, cuộc đời cơ cực. Dẫu vẫn muốn có một ngày 8.3 trọn vẹn nhưng không bao giờ có được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại