Người nhà nạn nhân vụ xe biển xanh tố bị lừa tiền ở BV Việt Đức

Long Nguyễn |

Trong 4 học sinh sống sót, Long là người bị thương nặng và hoàn cảnh khó khăn nhất. Người nhà Long kể lại, một người tự nhận là bác sĩ đã lừa toàn bộ số tiền dành chữa trị cho em.

Theo lời của người nhà nạn nhân thì số tiền gia đình em Chu Văn Long (13 tuổi, học sinh lớp 7B, trường THCS Thanh Hà, Thanh Ba, Phú Thọ) bị kẻ gian lừa mất là 10 triệu 300 nghìn đồng.

Đó là toàn bộ khoản tiền gia đình em có thể gom góp và vay mượn được để trang trải chi phí trong quá trình em Long phải nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức – Hà Nội.

Bố em Long cách đây 2 năm cũng bị tai nạn rất nặng, hiện đầu óc không tỉnh táo. Công việc có ích duy nhất anh giúp được cho vợ con là ngồi im trong nhà, không phá phách.

Còn cứ trái gió trở trời, anh lên cơn đau gào khóc cùng bao chi phí thuốc thang, gia đình Long có thứ gì đáng giá cũng bán hết để cố trang trải mất rồi.

"Chó cắn áo rách"

Sáng 4/4, sau cuộc điện thoại khóc mếu của chị Liên (mẹ Long), tôi tức tốc chạy vào bệnh viện Việt Đức, tìm khoa chấn thương chỉnh hình, nơi cậu học sinh 13 tuổi đang được điều trị.

Long vẫn vậy, có vẻ tỉnh táo hơn nhưng cũng chỉ biết khóc và kêu đau. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng hôm 1/4, sau học sinh xấu số thiệt mạng, Long chính là người bị thương nặng và có hoàn cảnh gia đình đáng thương nhất.

Em bị gẫy xương đùi phải, cẳng chân trái, tổn thương gan, lá lách và xương sườn do bị bánh che chèn lên.

Chị Liên chỉ mong con trai chóng khỏi bệnh

Chị Liên chỉ mong con trai chóng khỏi bệnh

Ngoài người mẹ khốn khổ, bên cạnh hình hài còm cõi và phủ kín bông băng của Long, còn có anh Sơn, chị Hà – là người nhà của em, và khốn khổ thay, cũng chính là những người đã nhẹ dạ bị kẻ xấu lợi dụng.

Khi được hỏi sẽ thế nào, chị Liên sụt sùi khóc, nói rằng đã gọi điện về quê, bảo người nhà cố đi vay nóng, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Bây giờ chị chỉ mong Long mau được mổ, chóng khỏe lại, còn chuyện tiền nong thì chưa biết nghĩ cách nào tốt hơn.

Anh Sơn năm nay mới hơn 40 tuổi mà gày gò và khắc khổ nên trông già hơn nhiều so với tuổi. Trên gương mặt vêu vao của anh vẫn còn hằn nguyên những nét rầu rĩ hoảng sợ.

Sự mất niềm tin vào con người như khiến anh càng thêm rúm ró lại trong chiếc áo sơ mi màu ghi nhàu nhĩ rộng thùng thình.

Anh Sơn (phải) kể lại với PV những gì đã xảy ra tối 3/4

Anh Sơn (trái) kể lại với PV những gì đã xảy ra tối 3/4

Rồi anh Sơn ngồi bệt xuống đất, phều phào nói như khóc: “Các nhà báo giúp chúng tôi với. Tôi kêu lên bệnh viện rồi. Nhưng họ cũng chỉ bảo chờ thôi”.

Phải động viên rất nhiều thì người đàn ông này mới có thể lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu tâm sự với chúng tôi bằng những lời lẽ thật thà đến tội nghiệp.

Anh Sơn kể: "Vào khoảng 19h30 tối 3/4, trên đường đi từ quán cơm bụi về, ngang qua khu vực khoa chấn thương chỉnh hình thì có một người phụ nữ chủ động lại tiếp chuyện tôi.

Người này khoảng trên 50 tuổi, mặc quần áo hoa màu xanh, mặt tròn, cắt tóc ngắn tự nhận mình là bác sĩ Đông ở khoa lọc máu và khoe mình có nhiều quan hệ mật thiết với lãnh đạo bệnh viện.

Địa điểm nơi anh Sơn và Hà đưa tiền cho người phụ nữ lạ mặt

Địa điểm nơi anh Sơn và Hà đưa tiền cho người phụ nữ lạ mặt

Sau khi biết nỗi lo toan lớn nhất của gia đình tôi là mong cháu Long sớm được tiến hành phẫu thuật (cháu Long vào viện ngày 1/4, nhưng đến ngày 6/4 mới được xếp lịch mổ - PV), thì người phụ nữ nói mình có thể giúp được.

Sau đó, người lạ mặt đề nghị tôi về chuẩn bị tiền trang trải các chi phí gồm: Tiền phẫu thuật, đinh vít, nẹp chân… Nếu đưa sớm thì sẽ bố trí mổ ngay trong ngày 4/4.

Khi tôi hỏi chi phí thì cô ta bảo có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, càng nhiều càng được mổ sớm. Nghĩ đến cháu mình đau đớn nằm đấy, được mổ sớm ngày nào tốt ngày ấy, tôi vui lắm, nào ngờ lại làm khổ thêm cháu”.

Cũng theo lời anh Sơn, khi có người hứa mổ sớm, anh đã khấp khởi mừng thầm. Ngay sao đó, anh chạy vội lên gặp chị Liên và Hà để kể lại câu chuyện. Cả ba bàn bạc rồi quyết định vét đến tận đồng lẻ cuối cùng được 10.300.000 đồng.

"Hà chính là người được gia đình tin tưởng trao tiền cho người phụ nữ đó, ngay tại sảnh của phòng mổ - bệnh viện Việt Đức.

Trước khi cầm tiền đi, gia đình chúng tôi còn cảm ơn bà ta rối rít. Nhưng rồi khi về đến nơi càng chờ càng không thấy thì chúng tôi mới biết mình bị lừa rồi.

Chạy sang khoa lọc máu thì không có ai như thế cả. Hà biết tin thì còn ngất đi vì buồn, phải được cho uống thuốc mới tỉnh lại được”, anh Sơn kể.

“Cứ báo cho công an đi nhé”

Sau khi biết mình bị lừa, anh Sơn đã lập tức báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng.

Thông tin này cũng được anh Nguyễn Văn Hảo (tổ trưởng tổ bảo vệ khu nhà Mổ) xác nhận. Anh Hảo còn cho biết thêm, chính anh đã hướng dẫn người nhà em Long cách viết đơn trình báo.

Anh Hảo cho biết rất thương gia đình nạn nhân và mong muốn công an sớm tìm được kẻ gian

Anh Hảo cho biết rất thương gia đình nạn nhân và mong muốn công an sớm tìm được kẻ gian

“Tôi rất mong đối tượng sớm bị bắt, trả lại tiền cho gia đình cháu, thật thương cảm quá”, anh Hảo nói.

Còn PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết – Giám đốc bệnh viện Việt Đức, qua cuộc trao đổi nhanh với PV cho biết, ông chưa nhận được thông tin về sự việc trên và cũng không đưa ra một giải pháp gì cụ thể.

“Cứ báo cho công an để họ xử lý. Bắt được cho trị ngay lập tức. Cứ báo công an đi nhé, tôi đang họp”, ông Quyết nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại