Nam thanh niên xô xát với ông già sau va chạm giao thông

Thế Long |

Sự việc xảy ra tại khu vực ngã năm đường Yên Phụ - Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội vào ngày 19/6 vừa qua khiến nhiều người phẫn nộ.

Mới đây, một clip được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn về việc một ông già bị nam thanh niên hung hãn xông vào đòi tấn công trước nhiều người, do bị “nạn nhân” đi xe máy va chạm và làm rơi bó hoa của vợ.

Tuy nhiên, vụ việc trên nhanh chóng đã được hòa giải bởi một Trung tá CSGT nên đã không để xảy ra mất trật tự an toàn giao thông và hai bên không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

bị va chạm giao thông khiến bó hoa rơi xuống đường, nam thanh niên đòi đánh ông già

Vụ va chạm giao thông khiến bó hoa rơi xuống đường, nam thanh niên đòi đánh ông già (Ảnh: Beat)

Liên quan đến vụ việc, qua trao đổi được biết, người trực tiếp tham gia giảng hòa trong tình huống trên là trung tá Nguyễn Đức Hải, cán bộ Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) khi đồng chí đang làm nhiệm vụ cách đó khoảng 30m.

Trung tá Hải kể: “Lúc đó là thời điểm tan giờ làm việc nên lượng người tham gia giao thông rất đông, tôi đang làm nhiệm vụ thì thấy một vụ va chạm nhẹ của người dân.

Sau đó là cuộc cãi lộn rất phản cảm, khiến cho tất cả những người xung quanh đều phản ứng gay gắt do thái độ quyết liệt của nam thanh niên ”.

Theo trung tá Hải, sự việc diễn ra rất nhanh chóng và thiếu sự tôn trọng nhau, lỗi đến từ người đàn ông nhiều tuổi và phản ứng thiếu văn hóa của thanh niên trẻ tuổi.

“Lúc đó, người đàn ông đã cao tuổi, theo tôi đó là một ông già tầm khoảng 65 tuổi, điều khiển chiếc xe Wave màu đen đi từ bãi An Dương ra và “đụng” vào chân của nam thanh niên chở vợ đang mang bầu, khiến bó hoa ở khung xe bị rớt xuống đường...

Sự việc không mấy nghiêm trọng nhưng có thể do vào giờ cao điểm và thời tiết nắng nóng, cùng với việc vợ mình đang mang bầu nên nam thanh niên đã xuống xe phản ứng ngay tức khắc", trung tá Hải nói.

CSGT kịp thời ngăn chặn vụ ẩu đả
CSGT kịp thời ngăn chặn vụ ẩu đả

Nói thêm về sự việc, trung tá Hải cho rằng, đây là một tình huống hết sức bình thường, lỗi thuộc về cách ứng xử trong văn hóa giao thông nên đã không có việc kiểm tra giấy tờ hay hành chính.

“Nhiều năm công tác trong nghề, tôi gặp rất nhiều tình huống nhưng chẳng cái nào giống nhau. Cụ thể, trong tình huống này hai bên chỉ va chạm nhẹ, không có thương tích hoặc hình sự, cũng không có lỗi tốc độ do lúc đó đường đang đông.

Tuy vậy, một già – một trẻ đã đối xử với nhau rất phản cảm, nên việc ngăn chặn kịp thời không để xảy ra cãi lộn, ùn tắc là điều cần thiết...

Tôi là người trực tiếp tiến đến ngăn cản thanh niên nóng vội và ông già đang cố tình phản ứng lại. Ngoài ra, tôi còn thăm hỏi cả hai bên xem có việc gì không và cho họ giải tán ngay.

Tôi cho rằng, khi tham gia giao thông mọi người nên tự ý thức về trật tự, an toàn. Nếu xảy ra tình huống không đáng có thì hãy vì mọi người xung quanh và đối xử với nhau một cách có văn hóa...”, trung tá Hải chia sẻ.

Một số người chứng kiến sự việc phẫn nộ với hành động của nam thanh niên
Một số người chứng kiến sự việc phẫn nộ với hành động của nam thanh niên

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại