Hy hữu: Người buôn "chạy mất" khi thấy heo 5 móng

Y.Dương |

Câu chuyện hy hữu đang diễn ra tại xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Tờ Dân Việt cho hay, cách đây khoảng 2 tuần, một người dân đến xã Tân Lộc Bắc đến ủy ban xã trình báo về việc trong đất nhà mình có con heo 5 móng không biết của ai. Người này đề nghị xã đem con heo trên ra khỏi đất nhà mình.

Sau đó, phía xã đã cử người đến gia đinh trên đưa con heo 5 móng về trụ sở ủy ban.

Thế nhưng, nhiều ngày trôi qua, dù UBND xã đã phát thông báo cho gia đình mất heo đến nhận nhưng tuuyệt nhiên không có ai đến.

Được biết, việc xuất hiện con heo 5 móng gây nhiều đồn đoán ở địa phương. Tờ Lao động cho hay, người dân nghi con heo 5 móng này đã “thành tinh” và về “báo oán” nên không ai dám nuôi.

Người dân miền Tây vẫn quan niệm ai ăn thịt hoặc giết heo 5 móng sẽ gặp điềm xấu như tại nạn, ốm đau...

Ảnh: Dân Việt
Ảnh: Dân Việt

Ông Nguyễn Văn Ba, người dân của xã Tân Lộc Bắc nói trên tờ Lao động: “Hiện người dân ở đây, không có ai nhận nuôi hay bắt thịt. Xã nhiều lần đã gọi người buôn heo đến mua nhưng khi đến thấy heo có năm móng nên họ cũng chạy mất”.

Theo đó, con heo 5 móng này hiện vẫn đang được nuôi ở trụ sở UBND xã Tân Lộc Bắc.

Báo giới trong nước cho hay, một cán bộ xã này cho biết, phía xã đang lúng túng trong việc xử lý con heo.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại