Hãi hùng phát hiện con trai cháy ngùn ngụt trong phòng riêng

Quốc Hải |

Thấy căn phòng có khói bốc lên, người mẹ hốt hoảng xô cửa xông vào thì thấy toàn thân người con bốc cháy dữ dội. Bà mẹ chỉ kịp lấy mền dập lửa rồi đưa con vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân bị cháy là Đặng Phước T (sinh năm 1995, ngụ tại Q.9, TP.HCM). T hiện đang là sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Qua khai thác bệnh sử, mẹ nạn nhân T cho biết, khoảng 20 giờ tối 1.3, thấy khói bốc lên trong phòng của con, bà hốt hoảng xô cửa xông vào thì phát hiện toàn thân T. cháy dữ dội.

Bà mẹ lấy mền dập lửa rồi quấn con đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, sáng cùng ngày, T. có xin phép ba mẹ cho đi thăm hỏi bạn bè. Chiều tối là xảy ra sự cố. Gia đình cũng chưa biết rõ nguyên nhân vì sao T. lại bốc cháy trong phòng.

Chiều nay 2.3, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết: Khoa tiếp nhận bệnh nhân T. lúc 20 giờ 50 ngày 1.3.

Ghi nhận ban đầu, T. nhập viện trong tình trạng phỏng nặng, diện tích phỏng chiếm 77% cơ thể, trong đó 61% phỏng sâu, đặc biệt phỏng đường hô hấp.

Hiện T. chưa tiếp xúc được với tiên lượng rất dè dặt, đang được các bác sĩ tích cực điều trị sốc phỏng tại phòng săn sóc đặc biệt của Khoa Phỏng - Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại