Mọi năm, trong sinh nhật của cô con gái yêu, Brett và chồng đều dày công tổ chức một bữa tiệc linh đình, với chiếc bánh ga tô to và mời nhiều người thân cũng như bạn bè đến dự. Nhưng năm nay, do không thể làm bánh theo kế hoạch, nên cặp đôi quyết định mời thêm một nhân tố bất ngờ khác để chiều "cục cưng" của họ.
Họ đã thuê một người hóa trang đến bữa tiệc của con gái mình, nhưng người này, thay vì hóa thân thành một công chúa hay bà tiên, đã khoác lên mình bộ trang phục của quái vật Người tuyết (Big Foot) – một sinh vật hư cấu lông lá nửa người nửa vượn của Mỹ.
Dù đã mặc thêm váy và cầm bóng bay vẫn không hết đáng sợ
Và khỏi phải nói, lũ trẻ đã sợ hãi thế nào khi quý bà Người tuyết xuất hiện qua đường cửa sổ tại bữa tiệc sinh nhật của cô bé, trong bộ dạng lông lá hết sức đáng sợ.
Cô con gái, nhân vật chính của buổi tiệc, đã khóc nức nở và bỏ chạy trong sợ hãi khi nhìn thấy Người tuyết. Bạn bè của cô bé cũng phát khiếp khi tưởng là có quái vật đột nhập vào nhà thật, và chạy tán loạn để mong không bị "ăn thịt".
Cô bé đã sợ đến phát khóc
Phản ứng chung của các cô cậu bé trong buổi tiệc
Cặp phụ huynh đã cố gắng làm cho Chân To bớt đáng sợ bằng cách mặc thêm váy và cầm bóng bay, nhưng vẫn không khiến cho lũ trẻ bớt hoảng loạn hơn là bao.
Bố mẹ mời một vị khách bí ẩn đến dự tiệc sinh nhật con gái, không ngờ lại khiến cô bé sợ chạy mất dép.
Mãi đến khi Brett và chồng cô phải can thiệp và ôm chầm lấy Chân To, thì lũ trẻ mới bình tĩnh trở lại. Sau khi hết sợ, từng cô cậu bé, kể cả cô con gái, mới tiến đến ôm Chân To và thậm chí còn chụp ảnh cùng nhân vật.
Lũ trẻ còn chụp ảnh sau đó
"Bữa tiệc đã vui vẻ trở lại sau đó. Lũ trẻ yêu quý Chân To, nhưng chúng không muốn cô ấy quay lại vào năm sau nữa." Brett chia sẻ.