Jennifer Allen, 29 tuổi, cùng gia đình đã chuyển đến căn nhà mới ở St Louis, bang Missouri, Mỹ chưa lâu. Tuy vậy, chỉ sau vài tuần, cô đã nhận thấy có gì đó không ổn.
Nhiều buổi sáng thức dậy, Jennifer nhìn thấy những "món quà" được để lại ngay trước cửa nhà. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy vui mừng vì được nhận quà, cả Jennifer và gia đình đều cảm thấy hết sức sợ hãi và lo lắng.
Bởi lẽ, "món quà" mà họ được nhận, là những con búp bê hết sức đáng sợ. Không chỉ một, rất nhiều con búp bê với hình thù kỳ dị đã liên tục được một ai đó gửi đến cửa trước và sau nhà của gia đình Jennifer.
"Món quà" là một con búp bê bí ẩn
Đương nhiên, Jennifer và gia đình tỏ ra hết sức lo lắng trước những "món quà" này. Dù là ai tặng đi chăng nữa, họ cho rằng những món quà này không hề thiện chí một chút nào.
Tình trạng này vẫn tiếp diễn trong vài tuần sau đó, nên vợ chồng Jennifer đã tiến hành lắp đặt camera an ninh trước cửa nhà. Sau một thời gian, họ cuối cùng cũng đã bắt gặp được một kẻ khả nghi qua camera an ninh, kẻ đã để lại những "món quà" kinh dị trước cửa nhà họ. Tuy nhiên, khi giao bằng chứng cho cảnh sát, họ đã không nhận diện được nghi phạm.
Jennifer, vốn là một trợ lý điều dưỡng, đã ghi hình lại những con búp bê và chân dung kẻ khả nghi nọ lên TikTok, khiến nhiều người xem cũng "mất ăn mất ngủ".
Một "món quà" khác được gửi đến cửa nhà
"Nếu tôi được nhận những món quà như này trong thời gian dài, tôi sẽ chuyển nhà đi ngay lập tức," một người nói.
"Lúc đầu có thể là trò chơi khăm, nhưng nếu nó diễn ra nhiều lần, thì hẳn là thủ phạm không chào đón họ ở đây rồi," một người khác khẳng định.
Mọi chuyện có thể đã dừng lại ở mức một trò chơi khăm của ai đó, nhưng những nỗi lo khác lại dấy lên, khi Jennifer còn bắt gặp một trong những con búp bê, có tên Abigail, nói "Tốt lắm" bằng tiếng Anh.
Chưa dừng lại ở đó, cô cũng bắt gặp cảnh con búp bê này tự chuyển động mà không chịu bất kỳ tác động nào. Có vẻ, "tác giả" đằng sau những con búp bê này không chỉ "dọa nạt" suông thôi đâu.
"Cả nhà tôi đang sống trong tình trạng lo sợ. Con gái chúng tôi, April, đã phát hoảng khi nghe thấy tiếng nói của con búp bê, nên chúng tôi đã phải tìm cách cho nó đi" Jennifer cho biết.
Ngoài ra, người phụ nữ cũng cho biết ngôi nhà mà gia đình cô mới chuyển vào đã 121 năm tuổi, và đã "không có người ở trong một thời gian dài" trước khi cô mua lại nó. Và mặc cho những điều kỳ quái đang diễn ra, Jennifer vẫn khẳng định không muốn mua nhà mới.
Vừa chuyển đến nhà mới, mỗi ngày gia đình nhận được “món quà” kinh dị đặt trước cửa khiến ai cũng sợ chết khiếp
"Chúng tôi vẫn sẽ ở đây, miễn là không có vị khách không mời nào nữa. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho mọi khả năng," Jennifer nói.