Mới đây, trên kênh Youtube của mình, MC Cát Tường đã livestream lên tiếng về chuyện bị hiểu lầm và chỉ trích nặng nề suốt nhiều ngày qua.
Họ nói tôi là nghệ sĩ bẩn
Ở nhà, mẹ tôi hay mắng tôi, bảo có chuyện gì thì im lặng đi, coi như năm xui tháng hạn, cho qua hết. Nhưng tính tôi lại không thích cho qua. Tôi vốn thẳng thắn, có sao nói vậy, không thích nhịn, im lặng. Đó không phải cái nết của tôi xưa giờ.
Tôi sẽ trả lời đàng hoàng những người bình luận lịch sự, có văn hóa trên Facebook của tôi, dù là họ không thích tôi hay ghét tôi. Còn những ai nói tục, chửi thề, bình luận thiếu văn hóa thì tôi block luôn, không cần trả lời.
Tôi muốn làm clip này để tâm sự với một số người từng là fan của tôi nhưng vào nói không thích tôi nữa vì tôi phát biểu về việc đi làm từ thiện không cần sao kê. Họ nói tôi bẩn, dơ này nọ.
Chuyện là cách đây vài hôm, tôi có đi quay cùng chị Việt Hương và chị ấy livestream trên Tiktok. Tôi nói chuyện với chị vài câu cho vui, ai ngờ bị người ta chộp đúng mấy câu nói không đầu không cuối rồi đem ra chỉ trích tôi.
Từ hôm đó tới giờ, cứ hễ tôi đăng cái gì lên Facebook là lại có vài người vào chỉ trích, chửi rủa. Có người còn vào cả trang bán hàng, nói tôi là nghệ sĩ bẩn.
Những người tục tĩu, kém văn hóa tôi không để ý tới nhưng tôi bận tâm đến một số người nói rằng hồi trước thích tôi nhưng giờ hết thích vì phát biểu từ thiện không cần sao kê.
Tôi cười cũng bị chửi
Tôi cần làm rõ một số vấn đề. Thứ nhất, như thế nào là nghệ sĩ bẩn. Thứ hai, tôi không hề kêu gọi từ thiện không cần sao kê. Ai tìm thấy đoạn phát ngôn đó có thể gửi lại cho tôi, lấy đúng đoạn đó đưa tôi xem.
Nếu tôi phát ngôn sai, tôi sẵn sàng nhận lỗi. Nhưng tôi không hề phát ngôn như thế. Lúc đó chị Việt Hương đang chửi lộn với antifan trên xe thì tôi bước vào. Thấy chị Việt Hương đang nóng nên tôi bảo:
"Chị ơi, tâm bình khí hòa, nóng làm gì. Chị em mình lo đi quay phim, ngày mai có tiền rồi đi làm từ thiện không cần sao kê".
Nguyên văn tôi nói là như vậy, chứ tôi không nói nghệ sĩ làm từ thiện không cần sao kê. Tiền tôi bỏ ra làm từ thiện, không quyên góp của ai thì tôi sao kê cái gì?
Thế mà cộng đồng mạng cắt mất câu trước của tôi, chỉ lấy đúng một đoạn "làm từ thiện không cần sao kê" rồi chỉ trích, chửi bới tôi. Tôi nói như thế hồi nào?
Tôi vốn là người rất cẩn trọng trong phát ngôn nên nếu nói sai, tôi xin chắp tay xin lỗi và nhận mọi sự ném đá từ mọi người.
Rõ ràng, tôi không hề nói như những gì người ta chửi tôi. Tôi chỉ bảo chị Việt Hương đi làm có tiền rồi làm từ thiện không cần sao kê.
Rồi tôi cười cũng bị chửi, nói giọng cười cợt của tôi khó chịu, khiêu khích cộng đồng mạng này nọ. Nói thật, khi cái tâm đã xấu thì nhìn cỡ nào cũng thấy người khác xấu.