Vụ công an bị tố nhổ nước bọt vào mặt dân: "Anh ấy đến nhiều rồi"

Hà Khê |

Khi hai bên đang lời qua tiếng lại, người mặc sắc phục bất ngờ đưa mặt sát vào cửa sắt và có hành vi giống như nhổ nước bọt vào mặt người dân đang quay clip.

> Tạm đình chỉ công tác trung úy CA bị tố nhổ nước bọt vào mặt dân

Đã báo cáo vụ việc lên công an quận

Liên quan đến vụ một cảnh sát khu vực ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội) bị cáo buộc đã nhổ nước bọt vào mặt người dân khi đến kiểm tra hành chính, lãnh đạo công an phường này khẳng định đang điều tra, xác minh làm rõ.

Cuối giờ sáng 8/4, trả lời PV, ông Đào Ngọc Trung, Trưởng công an phường Trung Liệt cho biết, hiện đang xác minh làm rõ thông tin cán bộ tên B. của công an phường có hành vi giống như nhổ nước bọt vào người dân vào đêm 7/4.

"Chúng tôi đang xác minh làm rõ, hiện tôi phải lên báo cáo với lãnh đạo công an quận về việc này nên chưa thể cung cấp thêm thông tin gì", ông Đào Ngọc Trung nói.

Trước đó, vào sáng 8/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài hơn 3 phút quay lại cảnh cự cãi giữa một người mặc sắc phục cảnh sát và hai cô gái.

Sự việc được cho là bắt nguồn từ việc vị cảnh sát này lên kiểm tra hành chính vào giữa đêm khuya.

Khi cảnh sát yêu cầu cô gái mở cửa để "khám" nhà, cô gái không đồng ý và hỏi lại: "Anh không có giấy tờ khám nhà mà lại yêu cầu khám nhà em? Anh không có quyền gì để vào nhà em cả”.

Bị "phản kháng", người mặc sắc phục nói rằng mình không khám nhà mà kiểm tra tạm trú.

“Tôi nghi vấn ở đây có đối tượng truy nã, đề nghị cô mở cửa” - người đàn ông mặc sắc phục ra lệnh.

Nghe vậy, cô gái lớn giọng cho rằng ban đêm mà công an đến yêu cầu kiểm tra nhà, nghi ngờ gia chủ chứa chấp đối tượng trốn truy nã là không thuyết phục.

“Anh là công an, anh phải nói làm sao cho em hiểu” - cô gái nói, giọng gay gắt.


Tòa nhà Hà Thành Plaza, nơi xảy ra sự việc.

Tòa nhà Hà Thành Plaza, nơi xảy ra sự việc.

Cô gái vừa dứt lời, người đàn ông liền quát: "Mày bé cái mồm thôi con kia". Khi hai bên đang lời qua tiếng lại, người này bất ngờ đưa mặt sát vào cửa sắt và có hành vi giống như nhổ nước bọt vào mặt người dân đang quay clip.

Ngay lập tức, tiếng cô gái hét lên: “Anh nhổ nước bọt ý gì, anh nhổ nước bọt phải không anh B... Tôi sẽ gửi cái này lên trên công an để xem hành động anh nhổ nước bọt vào mặt tôi như thế nào”.

Trong khi đó, người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát im lặng loanh quanh ngoài hành lang.

Cùng lúc đó, xuất hiện thêm một người đàn ông trung tuổi mặc quần áo giống với bảo vệ tổ dân phố có vài lời can ngăn rồi cùng với viên cảnh sát đi vào thang máy.

Sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ trong buổi sáng đã có hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

"Anh ấy đến nhiều lần rồi"

Trong sáng 8/4, chúng tôi đã liên hệ với các bên để xác minh thông tin vụ việc.

Theo xác minh của PV, tại công an phường Trung Liệt đúng là có một trung úy tên B.

Địa điểm xảy ra sự việc được xác định là chung cư cao cấp Hà Thành Plaza (đường Thái Thịnh - phường Trung Liệt).

Tìm đến chung cư này, ông Dân - tổ trưởng tổ dân phố cho hay, ông không hề biết sự việc xảy ra vào đêm qua liên quan đến chung cư Hà Thành Plaza.

Theo ông Dân, thỉnh thoảng cảnh sát khu vực vẫn đi kiểm tra tạm trú tạm vắng trong chung cư này, theo lời ông thì "cảnh sát kiểm tra đột xuất hay định kỳ đều không phải thông báo với tổ dân phố và tự động đi làm nhiệm vụ".

"Tôi sẽ cho kiểm tra lại hệ thống camera an ninh của tòa nhà rồi mới có thể cung cấp thêm thông tin", ông Dân nói.

Liên quan đến sự việc này, chúng tôi cũng đã liên hệ với anh B. - người bị cáo buộc là đã nhổ nước bọt vào mặt người dân và bị quay clip, tuy nhiên anh B. từ chối trả lời các câu hỏi.

Sáng 8/4, PV vẫn nhìn thấy trung úy B. có mặt tại công an phường Trung Liệt, sau đó người này đi về phía chung cư Hà Thành Plaza.

Trong một diễn biến khác, theo xác minh của PV, người quay clip có tên là T. A., hiện đang sinh sống tại chung cư Hà Thành Plaza.

Chị T. A. quê ở Vĩnh Phúc, chuyển đến sống cùng em gái tại một căn hộ thuộc chung cư này từ khoảng nửa năm nay.

"Anh B. đã nhiều lần đến kiểm tra tạm trú, tạm vắng của chúng tôi. Chính chị em chúng tôi đã nhờ anh ấy làm giấy tạm trú khi mới chuyển đến đây", chị T. A. nói.

Vì sao trung úy B. lại đến kiểm tra hành chính căn hộ trong tòa nhà này lúc đêm khuya? Trách nhiệm của cảnh sát khu vực khi thi hành nhiệm vụ, kiểm tra hành chính đến đâu?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ở các bài viết sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại