Trước sự việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư trên phố Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) xuống đất, chiều 1/3 thông tin với PV, Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng công an quận Thanh Xuân cho biết:
Vào cuối giờ chiều qua (28/2), ông nghe tin báo từ phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung về việc 1 bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư xuống bị chấn thương nhẹ do được cứu kịp thời.
"Bản thân tôi khi nghe rất bàng hoàng nhưng may mắn cháu bé không làm sao do có một người lái xe nhìn thấy cháu bé lơ lửng trên tầng 12A, đã bật người qua hàng rào và cứu kịp thời.
Hiện, cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng và đang được chăm sóc tại BV Nhi...", Thượng tá Thành nói.
Vị trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc bố mẹ cháu bé có nhà nhưng tiếp khách, cháu ở trong phòng.
Lúc bố mẹ tiễn khách xuống dưới nhà khi thấy mọi người hô hoán có cháu bé rơi từ tầng cao xuống mới đi kiểm tra.
Vị trưởng Công an quận Thanh Xuân nói rằng, việc bé H. rơi từ tầng 12A xuống may mắn thoát nạn được coi là điều thần kỳ. Đây là việc làm vô cùng tuyệt vời của anh Mạnh, một tấm gương người tốt việc tốt lớn khi đã cứu được tính mạng của 1 con người.
Vị cán bộ cũng đưa ra lời khuyên đối với mỗi hộ chung cư, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ nên có sự bảo vệ cho các cháu như ổ điện, đường dây điện, vật sắc nhọn, ô cửa làm cho thật chắc chắn, chặt chẽ bởi các cháu còn bé, không ý thức được sự nguy hiểm.
Chiều nay, Công an quận Thanh Xuân cũng tổ chức cảm ơn, khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh.