"Cao thủ Thiết sa chưởng" giao đấu với võ sư Vịnh Xuân Quyền
Một diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc vừa đăng tải đoạn clip gây xôn xao giữa hai võ sư cổ truyền ở nước này. Trận tỉ thí diễn ra cách đây không lâu nhưng danh tính hai nhân vật chưa được làm rõ.
Theo diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc thì vị võ sư mang trang phục áo đỏ khi lên đài là người chủ động thách đấu. Ông tự xưng là "Đệ nhất thiên hạ", "cao thủ Thiết sa chưởng", là môn đồ phái Thiếu Lâm. Trong khi đó, đối thủ của ông là một võ sư 63 tuổi đến từ phái Vịnh Xuân Quyền.
Võ sư Trung Quốc khoe công phu trước khi giao đấu.
Trận đấu của hai võ sĩ này trở thành trò cười cho giới võ thuật Trung Quốc.
Trước giờ tỉ thí, "cao thủ Thiết sa chưởng" thị uy bằng cách khoe màn luyện công với một chảo lửa và chiếc bao cát. Võ sư này cũng đưa ra những phát biểu đầy ngạo mạn nhằm mục đích khiêu khích đối thủ cũng như thu hút sự chú ý.
Thế nhưng khi giao đấu, võ sư này mau chóng hiện nguyên hình là một "cao thủ rởm". Ông liên tục bị võ sư phái Vịnh Xuân Quyền dồn ép, ra đòn tấn công tới mức phải chạy khắp đài.
Phải nói rằng cả hai võ sư đều không thể hiện được gì về chuyên môn, kể cả võ sư phái Vịnh Xuân Quyền. Tuy nhiên, người tự xưng là "Đệ nhất thiên hạ" tỏ ra non nớt và yếu đuối hơn.
Hệ quả là sau ít phút giao đấu, võ sư phái Thiếu Lâm không thể đánh tiếp. Trận đấu khép lại với phần thắng thuộc về võ sư phái Vịnh Xuân Quyền.
Sau trận đấu, người tự dưng "Đệ nhất thiên hạ" đã vấp phải rất nhiều làn sóng công kích từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng vị võ sư này "không biết xấu hổ" và trận đấu của ông chẳng khác gì trò cười cho giới võ lâm Trung Quốc.
Võ sư phái Vịnh Xuân Quyền là người giành chiến thắng.
https://soha.vn/vo-su-vinh-xuan-quyen-danh-cho-cao-thu-thieu-lam-chay-khap-dai-lam-vo-lam-day-song-20220119161223236.htm